Thượng nghị sĩ John McCain chính thức nhận sự đề nghị của đại hội toàn đảng và tấn công đối thủ ngay

05 Tháng Chín, 2008 | Tin thể thao

 


 


 









Thượng nghị sĩ McCain chính thức nhận sự đề cử (màn ảnh lớn tại Times Square, New York)


 


(Nguyễn Hồng Anh tường trình từ Nữu Ước) Hôm nay, chỉ còn 60 ngày nữa là người dân Hoa Kỳ sẽ đi bầu để chọn vị tổng thống mới. Sau bốn ngày đại hội bị phân tâm với trận bão Gustav bất ngờ cũng như xì căng đan chửa hoang của con gái bà ứng viên phó Sarah Palin, Thượng nghị sĩ John McCain đã xuất hiện trước những người ủng hộ đảng tại Minnesota để chính thức nhận sự đề cử của đảng với chủ đề tranh cử trong những ngày còn lại: đã đến lúc cần sự thay đổi!


 


TNS McCain hứa hẹn sẽ làm cuộc thay đội tận gốc, tại Washington, chiến đấu chống từ những người trong chính phủ, những người cùng đảng cho đến những đại công ty, các luật sư và các xếp nghiệp đoàn; chiến không cho cá nhân mình mà cho tổ quốc, cho nước Mỹ.


 


Vũ khí lợi hại nhất của ông McCain là tinh thần yêu nước và những gì ông đã làm cho đất nước, không chỉ bằng lời nói trong vai một dân biểu và sau đó là một thượng nghị sĩ, mà quan trọng hơn cả bằng cuộc đời trong quân ngũ của ông.


 


Ông nội ông là một vị tướng hải quân 4 sao, từng nhận sự đầu hàng của Nhật trong đệ nhị thế chiến; cha của ông cũng là tướng hải quân 4 sao tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái bình dương trong chiến tranh Việt Nam và vì thế Việt Cộng đã dùng ông làm con bài trao đổi tù binh, nhưng ông McCain chấp nhận làm tù binh như mọi đồng đội khác, không cần đặc ân.


 


Ông McCain nói chính trong thời gian bị Bắc Việt giam tù và  hành hạ trên 5 năm tại Hỏa Lò Hà Nội mà ông mới thật sự cảm thấy lòng yêu nước là như thế nào, và từ đó “tôi không còn là tôi nữa mà tôi là đất nước của tôi”.


 








Bà Cindy McCain trong bài diễn văn đêm nay tại đại hội đảng C.H.

 


Ông McCain nói về những vấn đề mà những người Cộng hòa bảo thủ quan tâm như một nền quốc phòng vững mạnh, tinh thần làm việc để thăng tiến và tạo phúc lợi cho cá nhân, sự phục vụ, trách nhiệm cá nhân, sự tôn trọng luật pháp.


 


Ông cho rằng nước Mỹ trong những năm tới phải tự lực về năng lượng, vì thế nếu trở thành tổng thống ông sẽ cho thiết lập các giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển Mỹ, xây thêm các nhà máy nguyên tử để làm cho không khí trong sạch, giảm khí thải, bảo vệ trái đất nhưng đồng thời cũng bảo vệ công ăn việc làm của người dân, làm cho dân chúng có đời sống sung túc hơn.


 


Ông đã nhận được những tràng pháo tay dữ dội khi cho rằng ông “sẽ ngưng đưa $700 tỉ đô la cho những quốc gia không ưa chúng ta lắm”, tức là những nước mà Mỹ phải cần đến nguồn năng lượng dầu hỏa.


 


Trong phần cuối của bài diễn văn, với sự tự tin, ngoài thẳng tay chỉ trích các chính sách của Thượng nghị sĩ Barach Obama mà ông cho là mị dân, không thực tế nhưng vẫn được ông tôn trọng với tư cách là người cùng một nước, ông McCain đặt lại vấn đề Iraq và chủ trương trước sau như một của ông, bảo vệ các đồng minh và các giá trị dân chủ, vì thà “tôi chấp nhận thất cử chứ không để đất nước thua một trận chiến”.


 


Khi kết thúc bài diễn văn, ông McCain không dừng lại mỗi khi ông lặp lại cụm từ “tôi chiến đấu” cho một mục tiêu và chủ trương nào đó trước tiếng vỗ tay không ngừng của những người ủng hộ, như tiếng trống thúc quân làm cho ông khuôn mặt McCain tối nay trông tươi sáng và tự tin.


 


Diễn văn chấp nhận sự đề cử của ông McCain cũng bị một vài người phá hoại đứng dậy la hét và mang biểu ngữ chống chiến tranh nhưng đã bị các nhân viên an ninh đưa ra bên ngoài và trước những tiếng reo hò “USA! USA! USA!” của cử tọa.


 


Trước bài diễn văn  của ông McCain là bài diễn văn của bà Cindy McCain, một người bạn đường trên ba mươi năm của ứng viên tổng thống, đã lên giới thiệu một số công tác từ thiện mà bà đã làm cho những người dân ở các nước nghèo và hiện vẫn còn đeo đuổi.


 


Người phụ nữ đẹp và giàu có đã được cử tọa ghi nhận bằng những đợt đứng dậy vỗ tay khi bà giới thiệu một vài người mà bà đã giúp cho họ trong công tác từ thiện của bà. Gia đình của hai ông bà McCain hiện có 7 người con và bà Cindy McCain đưa ra những lý do tại sao nước Mỹ cần một người lãnh đạo như ông Obama.


 


Trước đó, bà mẹ của ông McCain, một cụ bà đã 96 tuổi với mái tóc bạc phơ nhưng trông phương phi và linh hoạt đã nói về người chồng và nhất là đứa con của bà, những người một đời phục vụ đất nước và vì thế, theo bà,  con bà xứng đáng để được trao cho trách nhiệm lãnh đạo một quốc gia trong trong thời buổi khó khăn và nguy hiểm hiện nay.


 









Khán giả ngồi giữa lòng đường Times Square, New York xem màn ảnh lớn gắn trên tòa nhà một mặt phố


 


Tại Nữu Ước, đài truyền hình CNN cho chiếu buổi lễ kết thúc đại hội với bài diễn văn của ông MCain trên màn ảnh vĩ đại tại khu vực Times Square.


 


Một số người được chọn và một số người qua đường như kẻ viết bài tường thuật bài này cũng đã được mời vào ngồi trong dãy ghế giữa lòng đường của Đại lộ Thứ Bảy (còn gọi là Broadway) ở Times Square để đài CNN xem phản ứng của khán thính giả trong buổi lễ ông McCain nhận sự đề cử của đảng.


 


Nhiều khán giả trong hàng ghế giữa đường của Times Square ở Nữu Ước đã vỗ tay giống như các đảng viên tham dự đại hội đảng tại St Paul, Minnesota.


 


Đại hội của Cộng hòa không rùm beng, hoa hòe và đầy kịch tính của Hồ Ly Vọng, nhưng cũng làm cho nhiều người phấn khởi vì lòng chân thành của ông John McCain.


 


Kết thúc bài diễn văn, hai cặp vợ chồng ứng viên tổng thống và phó tổng thống xuất hiện trên bục, vẫy tay chào cử tọa trong hội trường và khán thính giả truyền hình, không kèn trống và tiếng hát của những ngôi sao ca nhạc.


 


Hai đại hội sát nhau với hai hình ảnh khác nhau, kể cả nội dung. Cử tri Mỹ sẽ còn những 60 ngày nữa để quyết định.


 


Nguyễn Hồng Anh, New York tối  4.9.08