Giấc mơ Mỹ: hy vọng và thất vọng qua cuộc bầu cử 2020

18 Tháng Mười Một, 2020 | Bình Luận
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Joe Biden. Photo courtesy: Reuters

Chưa bao giờ trong lịch sử của Mỹ có một cuộc bầu cử hào hứng, ồn ào, tranh luận thậm chí chửi bới mạ lỵ nhau như cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ mà số cử tri bỏ phiếu nhiều như năm nay với 2 ứng viên tổng thống, người này nhận 75 triệu lá phiếu và người kia được gần 71 triệu lá phiếu. Chưa bao giờ cử tri Mỹ sợ bị lây bệnh nên bầu cử qua bưu điện quá nhiều đến nổi gây trở ngại do thư đến trễ, thư quá tải, kiểm phiếu chậm và bị thách thức trước tòa án vì cáo buộc gian lận.

Nhưng cũng như chưa bao giờ cử tri Mỹ ủng hộ một ứng cử viên đến độ tụ họp hàng ngàn, hàng chục ngàn người, bất chấp khuyến cáo giãn cách để nghe và ủng hộ ứng viên  của họ. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ hai ứng viên tổng thống đều trên tuổi “thất thập cổ lai hy”, một kẻ đã từng làm phó tổng thống người thì đang là tổng thống,  đã không ngại dành những hỗn danh, lời miệt thị để tặng nhau. Đó là Donald Trump, 74 tuổi và Joe Biden, 77 tuổi.

Trước ngày bầu cử, Tổng thống Trump đã cảnh cáo việc bầu cử qua bưu điện sẽ có sự gian lận và ông nói đảng Dân chủ sẽ đánh cắp kết quả bầu cử. Vài giờ sau bầu cử, nếu chỉ nhìn những con số kiểm phiếu do Fox News đưa ra trên màn ảnh truyền hình, rất nhiều người nghĩ rằng truyền thông và các nhà thăm dò dư luận lại sai như năm 2016, bởi Trump sẽ thắng lớn, bởi ông dẫn đầu hầu hết các tiểu bang chiến trường. Nhưng tới đêm (giờ Úc) hay sáng thức dậy (ở Mỹ), tình hình đã thay đổi chóng mặt.

Những tiểu bang chiến trường mà ông Trump thắng rất xa, đã bị phiếu bầu qua bưu điện của ông Biden vượt một cách ngoạn mục. Và chỉ nội trong ngày sau, ông Biden đã thắng hầu hết các tiểu bang chiến trường.  Nhưng phải đợi đến ngày Thứ Bảy, tức 5 ngày sau, khi tiểu bang Pennsylvania mà ông Trump hơn ông Biden đến 700,000 phiếu, bị ông Biden qua mặt, thì ban tranh cử Dân chủ thông báo ông Biden sẽ đọc diễn văn tuyên bố thắng cử vào tối Thứ Bảy.

Hàng ngàn người ở nhiều thành phố đổ xô ra đường, ôm nhau, hò hét ăn mừng bất chấp chủ trương giãn cách của phe Dân chủ. Họ hết sợ dịch Vũ Hán –Covid, Covid, Covid”, một cái dịch từ Tàu Cộng đã vật ngã ông Trump, sẽ đưa ông Biden vào Tòa Bạch ốc vào đầu năm tới.

Các lãnh đạo thế giới ở Âu Châu như Anh, Pháp, Đức, hay Canada, Ấn Độ, Nhật, Tân Tây Lan và Úc,  đều gởi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử.  Riêng Thủ tướng Morrison ngoài chúc mừng, còn mời ông Biden năm tới sang thăm Úc. Ông Morrison cũng nhân dịp này, công khai cám ơn TT Trump và chính phủ của ông đã có những quan hệ tốt đẹp và hữu ích với Úc trong bốn năm qua.

Một trang sử mới mở ra với một nước Mỹ chia rẽ, và một thế giới có thể trở lại thời Obama-Biden của 12 năm về trước. Một thế giới mà Hoa Kỳ đứng nhìn Trung Cộng khuynh đảo thế giới về mặt thương mại, đánh cắp công nghệ, đưa gián điệp hoạt động mọi nơi và muốn chiếm trọn Biển Đông.  Một thế giới mà Đài Loan luôn bị đe dọa đánh chiếm, không được sự tiếp tay, bán vũ khí và thân thiện như dưới thời Tổng thống Trump.

Liệu một Biden có khép nép trước Tập Cận Bình, như ông ta đã quỳ trước cái chết của người da đen George Floyd? Biden lên ngôi làm Trung Cộng vui, nhưng Việt Cộng lo ngại. Tại sao? Thời gian sẽ trả lời.

Cuối cùng, ông Biden và bà Harris trong đêm tuyên bố thắng cử, đã nói họ sẽ tiếp tục chiến đấu chống nạn kỳ thị có hệ thống ở Mỹ.

Nhưng Mỹ là nước ít kỳ thị nhất thế giới, thưa Ông và Bà! Ở Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Bởi đã có một người da đen làm tổng thống và một phụ nữ da đen và nâu, con của di dân, được bầu làm phó tổng thống.Chưa có phụ nữ da trắng nào làm phó tổng thống, và biết đâu bà Harris sẽ là tổng thống Mỹ? Vậy chớ kêu ca và chống chuyện không có! Hãy dành thì giờ làm chuyện khác.

Biden và Harris luôn miệng nói mỗi lá phiếu đều quan trọng và phải được đếm vì đấy là dân chủ thì ông Trump cũng có quyền khiếu nại, kiện nếu ông nghĩ và có bằng chứng để kiện, vì đó là dân chủ.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1807 phát hành ngày 11.11.2020)