Hiệp ước AUKUS có lợi cho nước Úc

13 Tháng Mười, 2021 | Bình Luận
Thủ tướng Úc Scott Morrison và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sự kiện công bố thiết lập thỏa thuận AUKUS. Photo courtesy: Reuters

Ngay sau khi hiệp ước an ninh và quốc phòng AUKUS được công bố vào ngày 16.9.2021 một cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa dân Úc ủng hộ, trong đó cử tri Liên minh ủng hộ nhiều nhất, sau đó cử tri Lao động và thậm chí cử tri đảng Xanh vốn chống bất cứ cái gì nguyên tử cũng ủng hộ.

Đó là điều tốt lành cho đất nước phúc địa này. Tưởng rằng ở nơi xa xôi không dính dáng đến các xung đột quyền lực thế giới, Úc sẽ được yên ổn nhưng nay phần lớn dân chúng đã cảm thấy sự bất ổn và đe dọa bởi sự vươn lên của con sư tử đã thức dậy vì con sư tử này không phải là “con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh” như như Tập Cận Bình tuyên bố trong chuyến Pháp du năm 2014.

Một cuộc thăm dò của Newspoll được phổ biến vào đầu tuần này cho thấy sự ủng hộ đó vẫn gia tăng. 59% người Úc ủng hộ dự án đóng tàu ngầm nguyên tử và 75% tin rằng Trung Cộng là mối đe dọa an ninh quốc gia của nước Úc. Thủ tướng Scott Morrison nói hiệp ước AUKUS cần thiết bởi tình hình chiến lược trong khu vực trở nên xấu đi và hiệp ước ngoài 8 chiếc tàu ngầm nguyên tử, còn cho Úc tiếp cận với kỹ thuật quốc phòng tối tân như chế tạo hỏa tiễn tầm xa, khả năng chiến tranh mạng và kỹ thuật tàu không người lái dưới đáy biển.

Một sự máy mắn cho nước Úc là các nhà lãnh đạo đảng Lao dộng hiện nay như Thủ lãnh Anthony Albanese đã ủng hộ hiệp ước này, nhất là việc chế tạo tàu ngầm nguyên tử có khả năng chạy suốt đời chúng mà không cần tiếp tế nhiên liệu hay phải xây dựng nhà máy nguyên tử ở nước Úc. Điều đáng tiếc là những cựu thủ tướng như Paul  Keating cho rằng hiệp ước làm cho Úc lệ thuộc Mỹ, mất sự tự chủ hay ông Malcolm Turnbull nói việc giải quyết hủy hợp đồng quá tệ và gây tác hại cho an ninh quốc gia Úc.

Không ai có thể tưởng tượng Úc sẽ đóng tàu ngầm nguyên tử bởi ngày trước dưới thời chính phủ Lao động Hawke-Keating, tàu chạy bằng nguyên tử dù là của Hoa Kỳ cũng bị cấm vào hải cảng Úc. Chính Úc đã triệu hồi đại sứ tại Paris về nước để phản đối Pháp thử nghiệm nguyên tử dưới lòng Nam Thái Bình dương năm 1995. Nhưng đấy là chuyện của quá khứ. Bây giờ, dưới sự khéo léo và quyết tâm của Thủ tướng Morrison, lần đầu tiên kể từ năm 1958 Mỹ cung cấp kỹ thuật bí mật về nguyên tử cho Úc, là nước thứ hai sau Anh. AUKUS là một hiệp ước bảo đảm an ninh không những cho Úc mà cho khu vực và thế giới nữa.

Vừa qua Tòa thánh qua lời của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin (nhân vật Vatican thứ hai sau giáo hoàng), kiến trúc sư của thỏa thuận bí mật với đảng CS Trung Quốc, trong một buổi họp mặt của Đảng Nhân dân Âu châu tại Rome, đã cho rằng Đức Giáo hoàng Francis chống sự tái võ trang và tìm mọi cách để hủy bỏ vũ khí nguyên tử vì đó không phải là cách để bảo vệ hòa bình, và vì thế người ta không thể không lo ngại hiệp ước này.

Nhưng khi được hỏi ý kiến, Hồng y George Pell hiện đang có mặt ở Rome nói với báo Ý Avvenire rằng ngài ủng hộ hiệp ước AUKUS như mọi công dân, các nhà lãnh đạo và đối lập khác, cần có sự hợp tác với các thể chế dân chủ khác để quân bình khu vực trước một cường quốc Trung Cộng không dân chủ. Việc Ngoại trưởng Fumio Kishida trở thành thủ tướng Nhật trong tuần này cũng là một lợi thế cho Bộ tứ Kim cương và an ninh trong khu vực vì ông chủ trương gia tăng chi tiêu quốc phòng, sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh trước đe dọa Đài Loan.

Tướng giỏi tham nhũng

Có lẽ trên thế giới này không có nước nào nhiều tướng như CHXHCN Việt Nam. Dù Việt Nam hiện không có chiến tranh và các lực lượng bảo vệ biển đảo không làm nhiệm vụ như người dân mong muốn, nhưng tại sao có nhiều tướng như vậy? Chỉ riêng lực lượng Cảnh Sát Biển mới thành lập được 8 năm mà cùng lúc có 11 tướng bị kỷ luật, cách hết mọi chức vụ và bị tống giam về nhiều tội, nổi trội nhất là lạm dụng chức vụ, tham nhũng.

Cũng như các tướng lục quân, không quân, hải quân và công an đã thi nhau vào tù, các tướng Cảnh Sát Biển cũng giỏi ăn hơn làm. Có điều là xử phạt trễ và nhẹ tay. Tại sao?  Vì bao lâu còn đảng cộng sản độc quyền, bấy lâu còn tham nhũng, vì “tao là luật”!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1854 phát hành ngày 06.10.2021)