Liệu Mỹ có thể đứng vững sau đại dịch, hay TC sẽ soán ngôi?

29 Tháng Tư, 2020 | Bình Luận
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Photo courtesy: Reuters

Nước Mỹ đang vật lộn với đại dịch mang tên Covid-19. Nền kinh tế lớn nhất thế giới, trung tâm quyền lực và quân sự đang đứng trước một mối đe dọa ngoài sức tưởng tượng, không phải từ bom đạn chiến tranh, hay những kẻ khủng bố cực đoan, mà từ một sinh thể gần như vô hình –Wuhan virus.

Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều ban bố tình trạng thảm họa. Tù nhân, công nhân được triệu tập để đào gấp những hố chôn tập thể, khi mà đã có ít nhất 22 nghìn người chết vì coronavirus chỉ trong vòng hơn 4 tuần lễ. Các bệnh viện đứng trước nguy cơ cạn kiệt máy thở, thiết bị y tế để chăm sóc hàng trăm nghìn người bệnh. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 3.6% trong năm 2019 đến tới con số ước tính hiện tại là 13%.

Mỹ cũng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của đối thủ chiến lược – không ai khác chính là Trung Cộng. Bắc Kinh đã gởi tới New York 1,000 máy thở và những chuyến máy bay chở thiết bị bảo hộ. Hóa ra, bao lâu nay “gần như tất cả những đồ dùng y tế đều được sản xuất tại TC. Tất cả khẩu trang y tế cũng được làm tại TC” – theo Robert Spalding, cựu giám đốc chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Cộng cũng đang tỏ ra hào phóng trong mắt thế giới, tiếp tế thiết bị y tế đến các nước trên toàn cầu. Nhưng cũng phải nói thêm rằng không ít quốc gia đã gởi trả lại các chuyến hàng do phẩm chất không đảm bảo, với hàng nghìn kít xét nghiệm mà chỉ số chính xác chỉ 30%, những thùng khẩu trang y tế may bị lỗi.

Trung Quốc càng khoe khoang về khả năng khống chế dịch, càng vung tay hỗ trợ một cách rộng rãi, phải chăng chỉ để cố làm mờ đi câu hỏi cốt yếu nhất: Virus thực sự xuất phát từ đâu? Chính phủ Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm đến đâu cho đại dịch lây lan toàn cầu, những cái chết và những sự đổ vỡ chưa từng thấy trên khắp thế giới? Cho đến giờ, chúng ta chưa có một câu trả lời chắc chắn, mà chỉ có những ngờ vực đang ngày một tăng xung quanh những hoạt động mờ ám của chính phủ độc tài cộng sản này. Thế giới cần một câu trả lời, và nếu thực sự đại dịch này do con người tạo ra, thì kẻ đó cần phải chịu trách nhiệm.

Trong khi những nghi ngờ vẫn chỉ là những bí ẩn chưa có lời giải, thì những hành động từ phía Trung Cộng lợi dụng tình hình để tăng cường bành trướng, lấn lướt rõ rành rành. Hạm đội USS Theodore Roosevelt của Mỹ hiện đã phải di rời khỏi khu vực đang tranh chấp trên Biển Ðông vì hàng trăm ca nhiễm coronavirus trên con tầu. Trước sự giảm sút về triển khai lực lượng của hải quân Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, TC đã thực hiện những hành vi hiếp đáp trắng trợn, mà gần đây nhất là vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam trong khu vực Hoàng Sa. Trước đó, hồi cuối tháng Ba, Hải quân Trung Cộng cũng đã thực hiện diễn tập tấn công từ giàn khoan, thử các loại vũ khí để ngăn chặn bất cứ đối tượng nào đe dọa đi vào vùng biển này. Trung Cộng đang dần tiến gần hơn đến việc kiểm soát toàn bộ khu vực chiến lược trên Biển Ðông, và sẽ không thể ngăn cản nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ.

Tham vọng của Trung Cộng vẫn luôn là bành trướng và chi phối quyền lực thế giới. Ðiều cuối cùng mà chúng ta mong muốn nhìn thấy là tham vọng đó thành hiện thực. Bởi chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc được duy trì quyền lực và quyền cai trị không phải bằng những giá trị tự do dân chủ, giá trị đạo đức, và pháp luật. Mà bằng hăm dọa, đè nén, bằng độc tài mị dân, vùi dập tự do cá nhân và tín ngưỡng. Từ thời cách mạng văn hóa cách đây hơn nửa thế kỷ giết hại hàng triệu người vô tội do không cùng hệ tư tưởng, đến việc bắt bớ hàng nghìn người Duy Ngô Nhĩ, và tra tấn hàng triệu người thực hành Pháp Luân Công.

Trung Cộng đang dần hồi phục từ đại dịch, các dịch vụ sản xuất đang bắt đầu trở lại guồng quay, trong khi Mỹ đang chống chọi trong bế tắc, đình trệ. Và, chúng ta hy vọng nước Mỹ và chính quyền Trump sẽ vực dậy vững vàng để có thể kiềm chế sự bành trướng quyền lực của chính quyền Tập Cận Bình. Biểu tượng dân chủ của thế giới cần đánh bại đế chế độc tài. Nhưng, chỉ có thời gian mới có thể cho ta câu trả lời.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1777 phát hành ngày 15.04.2020)