Trọng và công ty coi thường người dân VN

31 Tháng Ba, 2021 | Bình Luận
Các bị cáo tại tòa. Photo courtesy: Uyên Trang/ plo.vn

Trong tháng 3 này, có ba sự kiện đáng chú ý do Nguyễn Phú Trọng và công ty gây nên khiến người Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại phải lên tiếng.

Phiên tòa chung thẩm xử 6 bị cáo vụ Đồng Tâm gồm hai người bị án tử hình dự trù diễn ra trong ba ngày, nhưng chỉ tới ngày thứ hai đã kết thúc. Hiếm có tòa án nào trên thế giới xử các bị cáo với những án tù tử hình, chung thân và tù giam dài hạn lại xử nhanh như vậy.

Lý do các luật sư biện hộ hầu như không được tranh luận với viện kiểm sát để biện hộ cho các thân chủ. Một phiên tòa hình sự có đến 6 bị cáo kháng án nhưng tòa không gọi hay cho phép đưa nhân chứng ra để chất vấn.

Có hàng chục người dân Đồng Tâm chứng kiến cuộc tấn công rạng sáng 9.1.2020 và hàng trăm nếu không nói hàng ngàn cảnh sát có thể là nhân chứng trong cuộc hành quân mang tên kế hoạch 419A. Đáng lý, ít nhất là cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hay Bộ trưởng Công an Tô Lâm hay người hàng xóm Lê Đình Hợi, chủ căn nhà nơi công an đã phá cửa đột nhập và gây hư hại tại khu vực cửa sổ thông với hố kỹ thuật, phải ra làm chứng.

Nhưng Hội đồng Xét xử đã xử nhanh, xử gọn với án đã có sẵn từ chóp bu. Tuy nhiên, bài điều tra của Giáo sư Hoàng Xuân Phú (có đăng trong số báo này) đã cho biết hai tử tù Lê Đình Công và Lê Đình Chức và tù chung thân Lê Đình Doanh không phải là thủ phạm, mà thủ phạm trực tiếp giết ba sĩ quan cảnh sát là cảnh sát, và người ra lệnh ngồi ở trong dinh và bộ tư lệnh.

Sự kiện thứ hai là sau khi Trọng triệu tập hội nghị trung ương lần thứ hai của Đại hội 13 để sắp xếp nhân sự và đã đạt sự đồng  thuận cao, ông ta đã chỉ thị cho Quốc hội (bù nhìn) Khóa 14 sắp hết hạn vào ngày 23.5.2021 họp trong 12 ngày để bầu Chủ tịch cho Quốc hội khóa 15 và Chủ tịch Nước cũng như Thủ tướng và một số chức danh khác của nhà nước.

Điều này đã làm người ta đặt câu hỏi, liệu bầu một Chủ tịch Quốc hội cho một Khóa chưa được bầu có phải là một việc bình thường không? Rõ ràng bất bình thường đến mức điên khùng khiến người dân đã ví von rằng đây là chuyện “sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Thật là chuyện nghịch lý, nhưng nó xảy ra rất tự nhiên dưới một chế độ coi thường trí tuệ của mọi người dân, do cai trị bằng họng súng và nhà tù.

Cộng sản là người vô thần, coi tôn giáo là thuốc phiện nhưng người cộng sản ngày nay rất “mộ đạo”, đi viếng chùa hay hành hương đất Phật như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cố Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khi còn sống.

Mộ đạo cao hơn một bậc nữa là họ ủng hộ hay giúp xây dựng chùa như trường hợp Chùa Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh một thời thu hút khách thập phương nhưng sau vụ bê bối làm tiền “thỉnh vong giải oán”, ông sư hổ mang Thái Minh đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam (quốc doanh) đuổi ra khỏi chùa vàng này. Qua vụ xì căng đan Ba Vàng, người ta thấy có hình chụp Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm thủ tướng đến thăm Chùa Ba Vàng và được sư Thái Minh tiếp đón quá thân mật.

Tuần qua, một chùa khác được đưa lên mặt báo chí vì trong ngày Chủ Nhật 14.3 đã thu hút từ 40,000 đến 50,000 người đến chen vai nhau không di chuyển được trong vòng hai tiếng đồng hồ khiến báo Pháp Luật chạy tít: “Vỡ trận” ở Chùa Tam Chúc bởi vì đang trong mùa dịch, nhà nước yêu cầu cách giãn, mang mặt nạ nhưng chùa này đã không thi hành lệnh lạc đó của Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là ngôi chùa được Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, coi là niềm tự hào của Việt Nam trước thế giới nên đã ủng hộ để tổ chức Đại lễ Phật giáo Vesak của Liên Hiệp Quốc năm 2019. Chùa Tam Chúc không do một đại đức trụ trì mà là cơ sở kinh doanh du lịch mang tên “khu du lịch tâm linh” do một đại gia ngành xây dựng tên Nguyễn Văn Trường làm chủ với chi phí xây cất 11,000 tỉ đồng VN (khoảng $687 triệu Úc kim) trên khu đất rộng 5,000 hếc-ta. Tam Chúc tọa lạc trên trại giam Ba Sao nơi có hàng trăm người tù cải tạo VNCH chết thê thảm.

Trọng và công ty CSVN làm chủ và làm giàu trên xương máu và sự cùng khổ của người dân.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1826 phát hành ngày 24.03.2021)