Úc không nên lo, COP 26 sẽ thất bại

03 Tháng Mười, 2021 | Bình Luận
Thủ tướng Úc Scott Morrsion. Photo courtesy: Reuters

Khi tờ báo này đến tay bạn đọc thì Thủ tướng Scott Morrison chuẩn bị lên đường dự Hội nghị Thay đổi Khí lậu Liên hiệp quốc lần thứ 26 (còn gọi là COP 26 – Conference Of Parties) tại thành phố Glasgow. Hội nghị dự trù kéo dài từ ngày 31.10 đến 12.11 dưới sự chủ tọa của nước chủ nhà Anh Quốc. Thủ tướng Scott Morrison ban đầu còn lưỡng lự vì ông không muốn làm theo những gì mà phần lớn những nước tham dự trong đó có hai đồng minh thân thiết là Mỹ và Anh muốn Úc cam kết như họ, đạt mục tiêu net-zero (không còn khí thải) vào năm 2050. Họ cũng muốn Úc gia tăng giảm khí thải đã cam kết trước đây là 26-28% vào năm 2030, bởi quá ít.

Thủ tướng Morrison còn bị áp lực của đảng Lao động, nhất là đảng Xanh cực đoan về môi trường. Sự đắn đo của ông Morrison có lý do, bởi trong vòng gần10 năm qua một số thủ lãnh đã mất chức vì chính sách khí thải như Thủ tướng Lao động Julia Gillard đòi đánh thuế khí thải, ông Malcolm Turnbull mất chức Lãnh tụ Đối lập về tay ông Tony Abbott và Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten cũng đã thất cử trước ông Morrison bởi đề ra chỉ tiêu giảm 47% năm 2030 là tham vọng quá lớn trước sự lo sợ và chống đối của các nông gia và cử tri bảo thủ.

Trước đó, ông Morrison nhất quyết không chạy theo xu hướng thời thượng với chỉ tiêu hoàn toàn không còn khí thải vào năm 2050 mà chỉ hứa sẽ cố gắng tối đa trong khả năng (với kỹ thuật mới) và tùy theo tình hình. Nhưng rồi có tin một số các nhà đầu tư tỏ ý sẽ không đổ tiền vào hay rút ra nếu Úc không chịu chấm dứt khí khải. Một vài tiểu bang như NSW của đảng Tự do cũng cho biết họ sẽ giảm khí thải hoàn toàn vào năm 2050. Một số đại công ty hầm mỏ như Rio Tinto cam kết sẽ giảm 50% khí thải vào năm 2030.

Vì vậy, sau một thời gian lần lữa nói không đi dự hội nghị COP 26 vì nhiều lý do khác nhau, ông Morrison đã đồng ý dù miễn cưỡng. Nhưng đi thì phải có cam kết, do đó ông Morrison đã phải thương thảo với đảng nhỏ trong Liên đảng. Thủ lãnh đảng Quốc gia kiêm phó thủ tướng là một người nổi tiếng có cá tính mạnh và chủ trương bảo vệ quyền lợi của nông gia tối đa nên đã được các đồng chí bầu làm thủ lãnh trở lại, thay thế Michael McCormack vào tháng 6 vừa qua.

Hơn một tuần lễ thương lượng và có lúc đảng Quốc gia dọa sẽ rút ra khỏi Liên đảng (có nghĩa chính phủ Morrison sẽ sụp đổ), hai ngày họp cuối tuần qua đã mang lại kết quả là đảng Quốc gia ủng hộ Chính phủ Morrison cam kết chấm dứt khí thải vào năm 2050, dĩ nhiên là có điều kiện. Phó Thủ tướng Joyce, Bộ trưởng David Littleproud vàThượng nghị sĩ Bridget McKenzie (xem hình bìa) sau hai giờ thảo luận gay cấn trong nội bộ đảng đã xuất hiện trước truyền thông tuyên bố đảng của ông ủng hộ chính sách của Liên đảng về mục tiêu khí thải, nhưng từ chối nói chi tiết. Cho đến hôm Thứ Hai đầu tuần vẫn không nghe Thủ tướng Morrison cho biết điều kiện để Phó thủ tướng Joyce nhượng bộ.

Nhưng như người ta đồ đoán, Chính phủ Morrison sẽ nói với Hội nghị COP 26 rằng Úc sẽ không giữ cam kết nếu nó gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Cũng có tin đảng Quốc gia sẽ ủng hộ Tự do nếu đến năm 2050 Úc bắt đầu sử dụng nguyên tử năng thay cho than đá, xăng, khí đốt. Đây là khuynh hướng mà nhiều người Úc bắt đầu nghĩ tới, vì Úc chiếm đến 30% dự trữ uranium của toàn thế giới.

Điều nghịch lý là trong khi Mỹ, Liên Âu và một số nước nhỏ chủ trương dứt bỏ khí thải thì những nước tạo khí thải nhiều nhất như Trung Cộng (28%), Nga, Ấn Độ, Ba Tây v.v… lại không đi dự hội nghị. Canada và Tân Tây Lan hô hào giảm khí thải nhưng chẳng giảm bao nhiêu. Úc chỉ chiếm 1% xả khí thải thì đã đạt tới 28% trước mục tiêu 2030.  Vì vậy Úc có lý do làm theo ý mình (dù thăm dò dư luận tuần qua cho thấy Liên đảng mất 2 điểm vì vấn đề khí thải).

Hãy để những lãnh đạo chống khí thải làm dáng, các nước nhỏ và nghèo đe dọa và cả cô bé Greta Thunberg đến Glagow Glasgow hô hào, chụp hình bởi hội nghị nặng trình diễn sắp tới sẽ thất bại. Các nhà máy than đá của hơn một nửa nhân loại vẫn phun khói, và Úc vẫn xuất cảng nhiều than đá, ngay cả tới Trung Cộng vì Bắc Kinh quá cần!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1857 phát hành ngày 27.10.2021)