Úc và thế giới phải đối đầu với TC

30 Tháng Sáu, 2021 | Bình Luận
Cờ Úc trước Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh tháng 4/2016. Photo courtesy: Reuters

Chưa bao giờ Trung Cộng –còn được gọi là Trung Quốc hay Middle Kingdoom—trở thành một nước mạnh như ngày nay sau hơn một thế kỷ bị  Bát Quốc Liên Minh xâu xé dưới thời nhà Thanh. Dù Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thành hình vào năm 1949 dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông nhưng Trung Cộng (TC) vẫn bị coi là một nước nghèo,  một xã hội cùng đinh (pariah) như một số người tây phương quen gọi.

TC dù bị thế giới cô lập vẫn có thể tồn tại qua biến cố đẫm máu Thiên An Môn năm 1997, được các nước tây phương vuốt ve, mở rộng giao thương. Và giấc mơ ngàn năm là “nước trung tâm” của Hán tộc có vẻ đang hình thành. Đó là “Trung Quốc Mộng”, “Giấc Mơ Trung Hoa (Chinese Dream”, là giấc mơ mà Chủ tịch trọn đời Tập Cận Bình nhiều lần nhắc tới.

TC của Tập Cận Bình không những sẽ là cường quốc kinh tế số 1 trong vòng thập niên tới mà sẽ có thể là cường quốc quân sự số 1 nếu Hoa Kỳ và Liên Âu hay Anh, Úc, Nhật và Ấn Độ không tìm cách đoàn kết để bao vây kinh tế TC bằng cách không để bị lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của TC, không thèm khát nguồn đầu tư và xuất cảng sang Trung Cộng như cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich viết trong bài “Các doanh nghiệp và người nổi tiếng Hoa Kỳ cần phải chấm dứt quỳ phục trước Trung Quốc” mà TiVi Tuần-san đã đăng lại trong số báo tuần trước.

Sản phẩm TC không tốt lắm nhưng rất rẻ đã làm thế giới khó cạnh tranh. Dù chê hay chửi, hàng hóa TC có mặt khắp hành tinh này. Dù khinh thường hay ghét thậm tệ một chế độ bị coi là buôn bán sức lao động của người nghèo, tù nhân, người sắc tộc thiểu số, thậm chí còn bị cáo buộc buôn bán bộ phận cơ thể của tù nhân nhưng các nước tây phương miệng hô hào bảo vệ nhân quyền vẫn đầu tư vào Trung Cộng vì giá công nhân rẻ của trên một tỉ con người.

Trung Quốc Mộng của Tập Cận Bình đã thật sự thành hình khi có trên 100 nước tham gia vào cái gọi là Sáng Kiến Một Vành Đai và Một Con Đường. Rồi biết bao nhiêu chính khách và thân nhân của họ đã bị đồng tiền Mao cám dỗ để làm ăn với Tàu Cộng. Họ đang chết dưới bàn tay TC như tác giả Greg Antry và Peter Navarro viết trong cuốn sách Death by China. Biết chết mà vẫn lao vào.

Úc là nước đi đầu trong việc chống lại sự bành trướng của TC dù trong hai thập niên vừa qua đời sống dân chúng cao hơn nhờ xuất cảng nhiều mặt hàng sang Trung Cộng. Nhưng bù lại, Úc đã làm cho an ninh quốc phòng và thương mại có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm với việc cho công ty Tàu Landbridge thuê cảng chiến lược Darwin Port và để công ty Tàu Port Holdings độc quyền điều hành NewCastle Port, cảng xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ nhân Cảng Darwin không cho tàu bè của Úc hay của đồng minh vào? Mỗi chuyến hàng, ngay cả vũ khí hay nói như một số chuyên gia chiến lược, mỗi một lít xăng nhập vào Cảng Darwin đều bị chủ nhân này biết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ và đồng minh dùng Top End (tức Darwin) làm căn cứ huấn luyện quân sự và chế tạo vũ khí khi Cảng Darwin vẫn còn trong tay công ty Tàu? Cũng vậy, nếu công ty làm chủ Cảng New Castle làm khó các nhà xuất cảng than đá ra ngoại quốc? Phải biết rằng, chế độ cộng sản buộc các công ty dù là tư nhân phải hợp tác và báo cáo, nếu nhà nước yêu cầu.

Việc Úc dẫn đầu và kiên trì đòi điều tra nguồn gốc  con virus Vũ Hán chỉ mới là bước đầu. Thế giới phải nhìn lại hiểm họa Tàu Cộng trước khi quá trễ.

Cuối cùng: Ngày Thứ Hai đầu tuần này, khi TVTS chuẩn bị lên khuôn, Dân biểu Barnaby Joyce đã đánh bại Dân biểu  Michael McCormack trong vai Thủ lãnh đảng Quốc gia. Như vậy, ông Joyce sẽ trở thành phó thủ tướng, một chức vụ ông bị mất năm 2018 vì chuyện lùm xùm với nhân viên sau trở thành vợ của ông hiện nay. Thủ tướng Scott Morrison có vẻ làm việc hợp với ông McCormack. Ông đã không có mặt tại Quốc hội vì đang bị cách ly tại Dinh Thủ tướng sau khi xuất ngoại trở về. Joyce là một người có khả năng và cá tính mạnh. Morrison có thể sẽ khó làm việc với Joyce, nhưng còn phải đợi xem. Cựu Phó Thủ tướng bị lật đổ McCormack cám ơn các đồng nghiệp và nói rằng đây là biểu hiện của nền dân chủ.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1839 phát hành ngày 23.06.2021)