Đậu cao học lúc 94 tuổi

05 Tháng Chín, 2007 | Chuyện lạ bốn phương


và trở thành người đậu bằng cao học (Masters)  lớn tuổi nhất thế giới. Con gái của cụ bà, bà Anne O’Herran  nói bà sẽ được đưa vào sách kỷ lục Guiness World Records là một người già nhất đậu một bằng cao về nghiên  cứu: Cao học Khoa học Y tế.


Bà Turner phải rời ghế nhà trước lúc 12 tuổi sau khi học xong tiểu học để giúp mẹ và bầy em sau khi cha của bà bỏ mẹ con bà.


Sau gần 60 năm xa đèn sách, cụ bà Turner trở lại trường học và ghi danh học đại học Adelaide lúc đã 70 tuổi.  Năm 2002, cụ bà tốt nghiệp bằng cử nhân hệ 4 năm (honours)  về ngành nhân loại học. Đến năm 90 tuổi, bà lại ghi danh học cao học về ngành khoc học y khoa và năm nay đã đội mũ áo của một cụ bà thạc sĩ (ở VN bây giờ người ta gọi cao học là thạc sĩ vì có chữ sĩ phía sau nghe đã hơn).


Cháu của cụ bà Turner, Sue Rudall nói bà của cô là một bậc trưởng thượng có ý chí rất mạnh trong khi giáo sư  Caceij Henneberg, người hướng dẫn bà cụ làm luận văn cao học, có nhận xét người học trò của bà giáo sư có một bộ óc lạ kỳ (amazing brain).  Nhận mũ áo, cụ bà Turner nói bà rất hạnh phúc sau 5 năm đèn sách để lấy bằng cao học nhưng khổ nỗi là lúc này bà đã không còn hoạt động nữa. Thật vậy, cụ bà có cháu và chắt lúc này phải có cái gậy mới đi được.