Nguyên Khang tự tử nhưng thoát chết. Đôi nét về “kẻ lãng tử trong làng ca nhạc”

24 Tháng Hai, 2008 | Nghệ sĩ Việt Nam

(Cali Today News)  – Sau bản tin của Cali Today ngày hôm qua liên quan đến việc nam ca sĩ Nguyên Khang uống thuốc tự vẫn, nhiều người đã tỏ ra quan tâm đến người ca sĩ nổi tiếng này.

 

Tin mới nhất ngày hôm nay cho biết Nguyên Khang đã được cứu kịp thời, và hiện đã được cho về nhà tĩnh dưỡng.

 

Ngày hôm qua và hôm nay rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã kéo đến nhà Nguyên Khang để thăm viếng, an ủi và khuyên can, anh cũng đã tiếp xúc được với một số bạn bè qua điện thoại mặc dù vẫn còn rất yếu.

 

Những câu hỏi tại sao anh làm như vậy vẫn không được trả lời, anh chỉ nở một nụ cười buồn và nói rằng đó là một quyết định dại dột trong một phút chán chường.

 

Nguồn tin cho hay Nguyên Khang buồn vì chuyện gia đình hơn là vì chuyện tình cảm. Anh đã uống thuốc quá liều và nằm trong phòng khóa cửa lại, may mắn là gia đình phát giác kịp thời và phá cửa vào trong rồi gọi 911. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới nơi đã làm CPR cho anh để hồi sinh và đưa ngay vào bệnh viện để rửa ruột.

 

Sau khi hoàn tất việc phục hồi lại cho anh, Nguyên Khang được đưa về nhà để tĩnh dưỡng.

 

Về việc tình cảm, Nguyên Khang trước đây đã có một đứa con trai với người vợ cũ, nhưng hai người sau đó chia tay nhau, và anh vẫn thường xuyên chăm sóc đứa con giống anh như đúc. Anh cũng có quan hệ tình cảm với nhiều người khác, nếu không muốn nói là đã từng làm cho nhiều trái tim tan vỡ.

 

Nguyên Khang bận rộn với những show khắp nơi, nhưng đời sống tình cảm vẫn rất khép kín và anh thường không chia sẻ những chuyện vui buồn với bạn bè. Trong những lúc nói chuyện, người ta thường thấy anh rất yêu đời và luôn luôn đùa giỡn, nhưng bên trong tâm hồn của anh không ngờ lại có những phút yếu đuối, đưa đến việc anh đã uống thuốc tự vẫn như vừa qua.

 

Cali Today mong Nguyên Khang sớm bình phục và trở lại phục vụ khán giả, và cố quên đi những chuyện đau buồn và nhất là đừng có những quyết định dại dột kết liễu cuộc đời của chính mình.

 

Cũng nhân dịp này, Cali Today xin cám ơn những độc giả rất ái mộ giọng hát Nguyên Khang, và rất lo lắng cho an nguy của anh trong ngày hôm qua. (Việt Dzũng, tường trình từ Little Sài Gòn, Nam California)

 

 

2004:  năm của  NGUYÊN KHANG?

 

Cach đây khá lâu, Ti Vi Tuần-San đã có dịp đề cập tới Nguyên Khang.  Nhưng trong thời gian này Nguyên Khang mới chỉ được coi là một tiếng hát nhiều triển vọng. Từ đó đến nay, tên tuổi anh càng ngày càng được nhắc nhở đến nhiều, cùng một lúc giọng hát của anh mỗi ngay trở nên chững chạc. Trong năm 2003 vừa qua, Nguyên Khang đã trở thành nổi bật qua những lần xuất hiện trên video của các trung tâm Biển Nhớ và Asia.

 

Riêng với trung tâm Asia, qua phần trình bày song ca với Diễm Liên trong nhạc phẩm “Mai Tôi Đi” (video “Muà Hè Rực Rỡ“) và “Bang Bang” (video “Âm Nhạc Vòng Quanh Thế Giới“ gần đây nhất), Nguyên Khang đã chứng tỏ được phong độ của mình một cách rõ ràng.

 

Ngày 14 tháng Giêng năm 2004, anh cũng đã nhận lời trình diễn trong một chương trình video của trung tâm Vân Sơn, thu hình tại rạp La Mirada ở Orange County, sau khi đã thực hiện nhiều cuộc lưu diễn đó đây, kể cả bên Úc Châu vào tháng 12 năm 2003. Do đó nhiều người đã cho rằng Nguyên Khang là một trong những giọng ca nam xứng đáng tiếp nối cho những tiếng hát tên tuổi đi trước. Lời tiên đoán về sự thành công của Nguyên Khang nơi những người từng nghe anh hát trước đó nay đang dần dần thành hình.

 

Nguyên Khang  công nhận một điều  là trong lúc thị trường âm nhạc hải ngoại có nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn như hiện nay đã khiến anh rất nản lòng khi nghĩ đến việc thực hiện một CD riêng cho mình. Tuy nhiên tình trạng biến động cùng với những khó khăn đó cuối cùng đã phải nhường bước cho giấc mộng ấp ủ của anh từ nhiều năm qua, cùng với sự khuyến khích rất nhiều nơi những người bạn trong giới nghệ sĩ của anh. Cuối cùng CD mang tựa đề “Cũng Là Trăm Năm” của Nguyên Khang đã được gửi tới người nghe. 

 

Một điều đáng mừng cho người nghệ sĩ còn trẻ tuổi có tiếng hát đặc biệt khàn khàn và chững chạc này là CD đầu tay dưới nhãn hiệu Nguyên Khang Production đã thành công ngay từ bước đầu. Một sự thành công không những chính Nguyên Khang không ngờ mà đến tất cả bạn bè và khán thính giả cũng đã không ngờ tiếng hát của anh lại có được một sự thu hút mạnh mẽ như vậy. Buổi ra mắt CD “Cũng Là Trăm Năm” tại vũ trường Majestic vào tối 18 tháng 7 năm 2003 đã được ghi nhận là có một số lượng người tham dự đông đảo hiếm có. Hàng trăm người đã phải bỏ về khi trên 600 người đã ngồi chật cứng phía trong, một sự kiện trước đó chỉ có thể xẩy đến với những giọng hát đã thành danh.

 

Tuy CD  “Cũng Là Trăm Năm” được coi là CD đầu tay của mình, nhưng Nguyên Khang đã từng hát trên nhiều CD trước đó do một số trung tâm nhạc thực hiện cho anh như trung tâm World, trung tâm Bích thu Vân hay Biển Tình.  Riêng trung tâm sau là Biển Tình đã thực hiện cho Nguyên Khang được 5 CD, khởi đầu với “Dạ Khúc Cho Tình Nhân”, kế đến là “Trái Tim Tật Nguyền”, Kỷ Niệm”, “Dòng Sông Mùa Thu” và cuối cùng là “Riêng Một Góc Trời”. Cũng với CD này, Nguyên Khang đã chấm dứt sự hợp tác với Biển Tình để trở thành một ca sĩ độc lập với dự tính sẽ tự tay thực hiện những CD cho chính mình. 

 

Số thính giả đến với Nguyên Khang qua những sản phẩm đó tuy càng ngày càng tăng, nhưng đối với anh vẫn chưa được như sự mong muốn của mình.  Nhưng một điều ai cũng nhận ra là khi đến với tiếng hát của Nguyên Khang, họ cảm như thấy có nhiều gắn bó càng ngày càng sâu đậm. Trong thời gian cộng tác với Biển Tình, Nguyên Khang đã được trung tâm Thế Giới Nghệ Thuật mời xuất hiện trên vài chương trình video, trong số đó anh được biết đến nhiều với nhạc phẩm “Đợi Chờ”, cũng là một “hit” trong số những nhạc phẩm đã được đưa vào CD của anh trước đó như  “Trái Tim Tật Nguyền”. Nhạc phẩm sau này đã cùng với “Dạ Khúc Cho Tình nhân”, “Riêng Một Góc Trời”, “ Ru Đời Đi Nhé”, “Mắt Lệ Cho Người”, “Rồi Mai Tôi Đưa Em”, vv… đã trở thành những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của Nguyên Khang, luôn được yêu cầu trong những lần xuất hiện trong những lần lưu diễn. 

 

Cũng qua những nhạc phẩm đó, người nghe đã biết được rõ ràng khuynh hướng trình bầy của Nguyên Khang để càng ngày càng tỏ ra mến mộ tiếng hát tuy trẻ nhưng có được sự “dầy” trong làn hơn và già dặn trong cung cách diễn tả. Một điểm đặc biệt nơi Nguyên Khang là nhiều khi anh hát những nhạc phẩm thật mới nhưng lại được thính giả chấp nhận ngay, không cần cần đến vấn đề thời gian để trở thành quen thuộc. Chính nhận biết được giá trị của giọng ca rất nhiều triển vọng này, trung tâm Thế Giới Nghệ Thuật đã mời anh ký giao kép hợp tác chính thức vào tháng 7 năm 2001. 

 

Tưởng rằng mình sẽ có dịp đến gần  với khán thính giũa hơn, nhưng Nguyên Khang đã gặp một sự không may mắn là trong suốt một năm trời ký độc quyền, không hiểu vì lý do nào trung tâm này đã không quan tâm lắm trong vấn đề tạo dựng tên tuổi cho anh!  Sự kiện này đã khiến Nguyên Khang đi đến quyết định không tái hạn hợp đồng để trở về với vai trò một ca sĩ độc lập vào mùa Hè năm 2002.

 

Và lại một điều không may nữa đã đến với anh khi còn trong thời gian còn kẹt giao kèo với Thế Giới Nghệ Thuật, Trung tâm Thúy Nga có ý định mời anh xuất hiện trong chương trình video với chủ đề Nhạc Thính Phòng rất thích hợp với giọng hát của anh, nhưng do sự bó buộc của giao kèo anh đã không thể nhận lời. Tuy cho là mình không được may mắn nếu xét trên một sự nhận xét bình thường, dựa trên những gì đã xẩy đến trên con đường ca hát của anh, nhưng thực tế đã mang đến cho Nguyên Khang một sự may mắn quá to lớn mà đến chính anh cũng không nhận ra!  Đó là sự ưu ái của khán thính giả, với số lượng càng ngày càng tăng mặc dù họ ít hoặc chưa lần nào thấy hình ảnh của anh trên video.  Đó là một phần thưởng lớn lao nhất đối với Nguyên Khang để đền bù cho những gì anh cho là lận đận, thiếu may mắn đã trải qua. 

 

Với giọng hát của mình, Nguyên Khang đã vượt qua được những nguyên tắc căn bản thường tình của hầu hết những người đi theo con đường nghệ thuật trình diễn.  Đối với Nguyên Khang, anh đáng được coi là đã thành công với nguyên tắc căn bản, xây dựng trên giọng ca, tiếng hát của chính mình mặc dù không – đúng ra là chưa – được hỗ trợ bởi những phương tiện khác, điển hình là lãnh vực video. Và dĩ nhiên, chắc chắn anh sẽ còn thành công hơn nữa một khi nghệ thuật diễn tả của anh được gửi đến khán giả khắp nơi bằng hình ảnh, trong khi về mặt audio, anh đã chiếm được rất nhiều cảm tình của người nghe, ở ngoài cũng như ở trong nước.

 

Song song với đà đi lên về tên tuổi tại hải ngoại, ở trong nước giọng hát của anh cũng được nhiều người tìm nghe nơi những địa điểm  bán những sản phẩm audio và video. Dĩ nhiên đó là những sản phẩm được sản xuất một cách không chính thức. Và đó cũng là điều khiến Nguyên Khang cũng như bất cứ nghệ sĩ nào khác phải nản lòng khi nghĩ đến việc thực hiện một CD cho mình!

 

Những ngày gần đây, Nguyên Khang đã bớt đi nhiều vẻ bi quan khi đề cập đến con đường nghệ thuật dang theo đuổi.  Nhất là từ sau khi CD “Cũng Là Trăm Năm” của anh nhận được rất nhiều lời khen tặng nồng nhiệt.  Cùng một lúc anh đã được trung tâm Ý Lan mời thu thanh trên một CD mang tựa đề “Mãi Hát Lời Tình Yêu” cùng với một giọng ca nữ đang trên đường tạo tên tuổi của trung tâm này là Thái Hà. 

 

Mặt khác số lần được mời lưu diễn của Nguyên Khang càng ngày càng tăng đã khiến anh lên tinh thần rất nhiều.  Qua những lần xuất hiện đó – kể cả những lần hát giúp vui tại một số phòng trà ca nhạc ở Sài Gòn một hai năm trở lại đây – Nguyên Khang đều thu phục được lòng mến mộ của khán giả với lối diễn tả rất có hồn bằng một giọng ca đầy tình cảm. Những giọng ca thành danh hầu hết đều đưa ra những nhận xét rất thuận lợi cho Nguyên Khang, trong số có Tuấn Ngọc là người dành cho anh nhiều cảm tình đặc biệt. Những diễn biến đó đã khiến Nguyên Khang lên tinh thần rất nhiều để càng ngày càng bỏ ra nhiều thời gian để trau luyện thêm cho tiếng hát của mình.

 

Riêng với CD “Cũng Là Trăm Năm”, Nguyên Khang đã tạo được một sự kết hợp rất hài hòa giữa dòng nhạc trong nước và hải ngoại qua những sáng tác của những nhạc sĩ Bảo Chấn, Phú Quang, Nguyễn Tuấn Khanh, Quốc Bảo, vv… cùng các tác phẩm của Huỳnh Nhật Tân, Lê Xuân Trường, Anh Tài, vv… Ngoài ra anh còn nhận được sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong lãnh vực hoà âm, phối khí, thu thanh, mix, vv… như Huỳnh Nhật Tân, Bảo Chấn, Sỹ Dự, Đức Trí, Quốc Thắng, Peter Siebert, Trọng Hiếu, vv… đã khiến tác phẩm đầu tay của anh có được nhiều sắc thái đặc biệt, với sự thay đổi mới mẻ không ngừng, tránh được sự nhàm chán cho những nhạc phẩm trình bầy, hầu hết là những nhạc phẩm lần đầu tiên được thu thanh.  

 

Nguyên Khang còn nhận được phần phụ họa của nhiều nhạc sĩ trong những ca khúc trình bầy, với phần sử dụng chuyên môn của họ.  Như Trung Nghĩa, Quốc Thắng và Lê Ngọc với ngón đàn guitar từng tạo nhiều thành tích. Như  Vũ Anh Tuấn ở hải ngoại và Trần Mạnh Tiến ở trong nước với tiếng soprano sax đầy rung động. Chưa hết, Nguyên Khang còn có được sự đóng góp của những bạn bè nghệ sĩ thân thiết của mình qua một số nhạc phẩm trong CD đầu tay của anh, như  Diễm Liên, Bằng Kiều, Tiến Dũng và Nguyên Khương, vv… Nhờ đó những nét phong phú và đa dạng đã được thể hiện một cách dồi dào. Với những điều được coi như ưu điểm đó đã khiến cho CD đầu tay của Nguyên Khang thêm phần giá trị với nhiều mầu sắc thật hài hòa về nghệ thuật cũng như kỹ thuật.

 

Với CD “Cũng Là Trăm Năm” này, Nguyên Khang đã thật sự bước vào khúc quanh quan trọng cho cuộc đời nghệ sĩ của mình.  Với một kết quả khả quan gặt hái được, dĩ nhiên Nguyên Khang không dấu được sự vui mừng.  Nhưng ngược lại anh đã tỏ ra lo lắng hơn khi nhìn về con đường trước mặt là làm thế nào để luôn giữ được cảm tình của khán thính giả đã dành cho mình. Để thực hiện được điều đó, Nguyên Khang cho biết không gì hơn là phải luôn trau dồi thêm khả năng sẵn có của mình để mạnh dạn bước về phía trước.  Có thể coi như quãng thời gian lận đận của Nguyên Khang đã qua đi.  Bây giờ anh đã có ít nhiều tự tin với một sự lạc quan trong những sinh hoạt của mình để bước vào một giai đoạn mới sáng sủa hơn trong năm 2004 này… (Trích TVTS – 936)

 

 

NGUYÊN KHANG: kẻ lãng tử trong làng ca nhạc

 

 

10  năm sau…

 

Đã đúng 10 năm  từ khi Nguyên Khang mon men đến với sinh hoạt ca nhạc hải ngoại qua một cuộc tuyển lựa ca sĩ do  Đài Văn Nghệ Truyền Thanh ở Nam California tổ chức vào năm 1995.  Nhưng không rõ nguyên nhân nào, cuộc thi chung kết đã không được diễn ra sau khi anh chiếm được  hạng cao trong phần bán kết. Đối với Nguyên Khang đó chỉ là một kỷ niệm, không  liên quan gì đến những thành tích anh tạo được một thời gian ngắn sau.

 

Lần đầu tiên vào năm 1997, Nguyên Khang đến với khán giả trong một bầu không khí thân mật tại Hội Quán Thùy Dương ở Westminster, nam California trong đêm nhạc của nữ ca sĩ Thùy Dương với một kết quả rất khích lệ.

 

Qua năm sau, tên anh được in chính thức trên poster quảng cáo cho chương trình nhạc của nữ ca sĩ Julie cũng diễn ra tại hội quán này. Từ đó,  dư luận bắt đầu nhắc nhở tới tên anh. Giọng hát Nguyên Khang còn được chú ý nhiều hơn sau đó trên những sản phẩm audio của các trung tâm nhạc World Productions, Bích Thu Vân, Biển Tình, vv…

 

Nguyên Khang với Diễm Liên

 

Đên tháng 5 năm 2000, trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Úc cùng với nữ ca sĩ Lê Uyên, Nguyên Khang đã thật sự chinh phục hoàn toàn cảm tình của khán giả Melbourne khi trình bày không ngừng nghỉ gần 20 nhạc phẩm để “bao dàn” cho Lê Uyên, bị đau cổ do thời tiết sau buổi trình diễn tại Sydney.

 

Giọng ca đầy đàn ông tính của Nguyên Khang với những vẻ phong trần và bụi đời đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của khán giả Úc Châu. Những chuyến lưu diễn kế tiếp tại đây, tiếng hát Nguyên Kháng đã được dành cho một chỗ đứng cao, cùng một lúc tiếng hát ấy cũng đã tạo cho mình một vị thế đặc biệt kể từ  3, 4 năm nay tại hải ngoại. Chính xác hơn, kể từ  Nguyên Khang xuất hiện trên những chương trình video của các trung tâm Asia và Vân Sơn vào năm 2003.

 

Nhạc phẩm “Mai Tôi Đi” trình bày song ca với Diễm Liên trên chương trình “MùaHè Rực Rỡ 1”  của Asia là cái mốc quan trọng đối với Nguyên Khang trên con đường tiến thân.  Để từ đó “thấy rực rỡ hơn” như anh nói khi tự nhận có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Và điều Nguyên Khang ước mong không gì khác ngoài việc càng ngày càng có thêm khán giả…

 

Việc được mời trình diễn trên video cách đây hơn 2 năm cũng là một điều bất ngờ đối với Nguyên Khang khi anh nhận được điện thoại từ nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc nghệ thuật của trung tâm Asia. 

 

Tiếng hát “bụi” nhiều sáng tạo…

 

Không cần nhờ vào yếu tố ngoại hình, vì anh luôn nhận mình không được đẹp trai nên rất sợ chụp hình và sợ ánh đèn spotlight trên sân khấu.  Nhưng ngược lại Nguyên Khang đã rất thành công bằng chính giọng hát của mình. Một giọng hát anh tự nhận xét là rất “bụi”, như cuộc sống của anh trước khi đến với làng ca nhạc: buông thả, phóng khoáng và và bất cần trong những nhạc phẩm trình bầy bằng một lối hát rất… Nguyên Khang…

 

Chính cái chất “bụi” cùng lối hát bất nguyên tắc của Nguyên Khang đã mang lại cho anh sự nổi tiếng. Và cũng  với cách hát không gò bó trong khuôn khổ cùng một chất giọng bất cần đời nhưng đầy cảm xúc của anh, Nguyên Khang đã được nhiều nhạc sĩ sáng tác tìm đến, đặc biệt là những nữ nhạc sĩ, khởi đầu với Diệu Hương và nhạc phẩm Những Tâm Hồn Khát Vọng. Gần đây là một số nhạc phẩm của Thụy Mi và Ngọc Tú Anh,  hai nữ nhạc sĩ sáng tác theo Nguyên Khang nhận xét là có nhiều hứa hẹn…

 

Với những kinh nghiệm thu thập được cho bản thân mình, Nguyên Khang muốn nhắn nhủ những người trẻ tuổi muốn trở thành ca sĩ cần nên có một sự sáng tạo để có được một đường đi riêng biệt. Ngoài ra anh cho biết rất hoan nghênh việc những giọng ca trẻ đến với trung tâm của anh với hy vọng sẽ có thêm những đóng góp cho nên tân nhạc hải ngoại với mục đích tiếp nối những người đi trước.

 

Không gì bằng tình nghĩa…

 

Bây giờ dù nổi tiếng, dù cuộc sống vật chất tương đối vững vàng hơn xưa nhưng đối với Nguyên Khang thật sự đó chỉ là những gì anh cho là phù du. Trong khi tình nghĩa đối với anh – một con người thành thật, không kiểu cách mầu mè, pha một chút… điên điên  như anh thường nói về mình – mới thật là quan trọng. Do đó dù nổi tiếng như hiện nay hoặc vô danh tiểu tốt như ngày xưa, Nguyên Khang tự xét bản tính của anh không hề thay đổi…

 

Nguyên Khang hiện là một ca sĩ có được nhiều ưu ái của khán thính giả. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Sự thành công đó đến từ khả năng thiên phú của anh cùng với những sáng tạo trong nghệ thuật diễn tả một nhạc phẩm.  Mặc dù Nguyên Khang chỉ học qua thanh nhạc một thời gian ngắn với một nhạc sĩ người Mỹ da mầu khi còn lang thang ở tiểu bang Connecticut và hiện đang theo học nhạc với  nhạc sĩ Trúc Giang để mới lõm bõm đọc được notes nhạc!

 

Có người từng cho rằng  Nguyên Khang chịu nhiều ảnh hưởng từ Tuấn Ngọc.  Về điểm này anh đã nhiều lần phủ nhận. Hai tiếng hát này chỉ gặp nhau ở chung một điểm là có một chất giọng giống nhau khi trình bầy cùng một nhạc phẩm. Tuy nhiên cách hát của hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù thế nào, Tuấn Ngọc vẫn luôn là thần tượng của anh và là người anh vẫn thân mật gọi là “bố”  đến từ lòng quí mến của anh dành cho Tuấn Ngọc…

 

Về giọng hát cùng anh hợp thành một cặp song ca rất được cảm tình hiện nay là Diễm Liên, Nguyên Khang rất thích thú cho biết đó là nữ ca sĩ hát cặp thích hợp nhất với anh. Sau vài lần xuất hiện trên những chương trình video của Asia, cặp Nguyên Khang – Diễm Liên đã nhận được rất nhiều lời mời trình diễn ở khắp nơi, trừ… Châu Phi, như lối nói đùa nghịch của người ca sĩ  sinh năm 1973 này.  Những lần xuất hiện qua những  nhạc phẩm như “Mai Tôi Đi”, “Anh Còn Nợ Em”, “Bang Bang”, vv… đã tạo nên tên tuổi cho cặp song ca này…

 

Đề cập đến những nhạc phẩm do mình trình bầy, Nguyên Khang cho biết anh không chuyên hát nhạc của một nhạc sĩ nào. Anh chỉ căn cứ vào sự phù hợp của nhạc phẩm với giọng hát của mình. Với hướng đi này, anh cảm thấy thoáng hơn vì những nhạc phẩm đó có thể thích hợp với nhiều khuynh hướng thưởng thức nơi khán thính giả…

 

Giấc mộng “live show”

 

Điểm nổi bật nơi Nguyên Khang là nghệ thuật trình diễn “live” của anh mà hầu hết mọi người đều công nhận. Theo anh, cũng phải hơi… điên điên mới hát “live” hay, vì không bị gò bó, không phải rập khuôn một cách cứng ngắc so với khi hát trong phòng thu.

 

Như vậy khi hát “live”, tất cả đều tùy thuộc vào cảm xúc, vào cái “feeling” không hề biết trươc khi cùng với ban nhạc phụ họa diễn tả một nhạc phẩm. Từ đó Nguyên Khang ấp ủ một giấc mộng lớn là được hát “live” riêng cho mình một chương trình với dàn nhạc lớn như những giọng ca quốc tế. Trong khi chờ đợi giấc mộng đó thành sự thật, Nguyên Khang cho biết hiện trung tâm Asia đang hoạch định cho anh một chương trình như vậy trên hệ thống truyền hình vệ tinh SBTN như một sự dò giẫm.

 

Về Nguyên Khang Productions…

 

Từ năm 2003, Nguyên Khang thành lập trung tâm nhạc riêng cho mình. CD đầu tay “Như Là Trăm Năm” của anh được tung ra vào đúng ngày 19 tháng 7 là ngày sinh nhật 30 tuổi của anh.

 

Năm sau đó, cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật, CD thứ nhì của Nguyên Khang với tựa đề “Cõi Mưa” đã được gửi tới người nghe dưới nhãn hiệu Nguyên Khang Productions. Ngoài những CD tự thực hiện, từ đây đến cuối năm 2005, hai trung tâm Asia và Vân Sơn, mỗi trung tâm sẽ phát hành một CD dành cho tiếng hát Nguyên Khang.

 

Cũng về mặt audio, Nguyên Khang cho biết có một trung tâm trước kia anh từng hợp tác đã nhiều lần “xào nấu” lại những nhật phẩm anh đã thu thanh từ lâu cho những trung tâm khác để đưa vào CD của họ. Không những thế còn sử dụng một số bài từ 2 CD do trung tâm anh thực hiện để đưa vào sản phẩm của họ.  Trước việc làm không đứng đắn này, Nguyên Khang cho biết anh chỉ còn cách kêu gọi những người thích tiếng hát anh  tìm mua những sản phẩm gốc…

 

Sóng gió tại Úc Châu…

 

Nếu Úc Châu là nơi đã tạo cho Nguyên Khang nhiều tiếng tăm trong những bước đầu thì cũng chính Úc Châu đã mang đến cho anh nhiều sóng gió, lần này cùng với Diễm Liên.  Sự việc xẩy ra tối  9 tháng 9 năm 2005. Hàng ngàn người đã biểu tình trước địa điểm tổ chức một buổi đại nhạc hội diễn ra tại thành phố Sydney vì có một số nghệ sĩ từ trong nước được mời xuất hiện trong chương trình này ngoài Nguyên Khang và Diễm Liên. Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói.

 

Nhưng một ngày trước khi chương trình khai diễn vào tối 9 tháng 9, Nguyên Khang và Diễm Liên đã  nhận ra một số cán bộ nhà nước Việt Nam có mặt trong phái đoàn nghệ sĩ  khi dự bữa cơm chiều do ban tổ chức là nhóm Hip Hop khoản đãi.  Hai người đã đưa ra điều kiện với ban tổ chức là sẽ không trình diễn nếu có sự hiện diện của bất cứ viên chức Việt Nam nào nơi phòng thay  y phục hoặc tại 5 hàng ghế đầu trong hí viện Wesley Theatre ở Sydney.

 

Bản hợp đồng có những điều khoản trên đã được ký kết vào giờ chót giữa Nguyên Khang, Diễm Liên với người bầu show tên John Nguyễn của nhóm Hip Hop. Thế nhưng đến gần giờ trình diễn, hai ca sĩ hải ngoại này đã nhận thấy có mặt nhiều cán bộ nhà nước Việt Nam trong rạp nên đã quyết định không trình diễn, trong khi phía ngoài rạp đang diễn ra cuộc biểu tình của hàng ngàn đồng bào phản đối sự có mặt của đoàn văn công đến từ Việt Nam.

 

Trước thái độ quyết liệt không xuất hiện trên sân khấu của Nguyên Khang và Diễm Liên, ban tổ chức đại nhạc hội đã thông báo cho bộ di trú Úc là hai ca sĩ này đã vi phạm hợp đồng nên họ đã bị hủy visa nhập cảnh và bắt buộc phải rời ngay nước Úc. Do đó Nguyên Khang và Diễm Liên đã phải tự bỏ tiền túi để mua vé may bay về thẳng Mỹ.

 

Một tuần lễ sau Nguyên Khang và Diễm Liên đã tổ chức một cuộc họp báo tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt để trình bày những diễn tiến xẩy ra tại Úc vì  muốn minh xác việc làm dứt khoát của họ trong khi còn có những người không được cập nhật thông tin, cho rằng hai ca sĩ này đã trình diễn…

 

Ngoài ra Nguyên Khang cũng đưa ra lời nhắn nhủ với các ca sĩ đồng nghiệp ở hải ngoại về vấn đề không để  bị lợi dụng vào mục đích chính trị.

 

Nguyên Khang cũng nói rõ hơn về lý do đã cùng Diễm Liên từ chối không trình diễn chung với các nghệ sĩ trong nước trong đêm đại nhạc hội ở Sydney vì những người này thuộc thành phần của một đoàn văn công. Nhưng đối với anh  nếu họ đi qua đây không phải  là một công cụ để tuyên truyền  thì không có vấn đê gì hết. Tại vì khi hát  bằng con tim thì chả thế nào hát nhạc tuyên truyền được. Mình là ca sĩ, mình hát nhạc tình cảm mà, đúng không?”

 

Tại hải ngoại, Nguyên Khang đã nhiều lần đứng chung trên sân khấu với các nghệ sĩ từ trong nước như  Quang Dũng, Hồng Ngọc, Thu Minh, Đoan Trang, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Linh, vv…

 

Đó là trong trường hợp theo anh là những nghệ sĩ này ra hải ngoại với tư cách cá nhân, không đặt dưới sự chỉ đạo của cán bộ nhà nước Việt Nam, cho nên  “Đối với cháu  tất cả những anh em nghệ sĩ trong nước, những anh em ca sĩ trong nước đã  cầm cái microphone bước lên sân khấu  mà được khán giả cho mình là ca sĩ  thì đối với cháu mặc dù ở đâu  họ cũng là đồng nghiệp, cũng là bạn bè của  cháu hết. Cháu không hề chống những ca sĩ  ở trong nước. Mình muốn  chuyện đó phải được sáng tỏ ở điểm đồng nghiệp là đồng nghiệp còn ý thức hệ của họ thế nào,  không cần biết. Tại vì họ có ý thức của họ, cháu có ý thức của cháu. Nhưng cháu tôn trọng họ qua  lĩnh vực cùng là đồng nghiệp với nhau, cùng làm một công việc  là đem niềm vui đến cho mọi người”

 

Trong vấn đề tình cảm…

 

Cũng trong dịp tiếp xúc với tác giả, Nguyên Khang xin được đính chính về một số dư luận trên những diễn đàn internet cho là anh bê bối trong vấn đề tình cảm nên đã có đến 4,  5 người vợ cùng với 6 đứa con, trong khi thực sự Nguyên Khang là một người rất nhút nhát…

 

Chàng thanh niên 32 tuổi này đã bộc lộ tất cả cảm nghĩ của mình về vấn đề tình cảm bằng một lối diễn tả còn đầy vẻ hồn nhiên, khác hẳn với tính cách già dặn nơi giọng ca của anh trong những nhạc phẩm trình bầy  Trong tình cảm cháu là một thằng nhát gan. Ai cũng tưởng cháu là một kẻ chuyên đi săn gái. Không, không phải như vậy. Họ nghĩ sai hoàn toàn!  Cháu là người… very nhát mà!  Nói đúng ra cháu ở thế bị động trong tình cảm!  Cho nên cuối cùng mình không có được tình cảm  mình muốn. Người mình yêu thì mình lại nhát quá để bầy tỏ. Cuối cùng người ta cũng phải quen với người khác thôi… Cháu đúng là một  thằng khờ trong tình yêu!  Cho nên cuối cùng cháu gặp toàn những cuộc tình đau đớn mà thôi!”

 

Con người Nguyên Khang là như vậy. Đó là một kẻ lãng tử sống thành thật, chân tình và cởi mở ngoài đời sống, nhưng rất kỹ lưỡng và luôn tìm cách phát triển sự sáng tạo trong nghệ thuật. Đôi khi là một sáng tạo ngoài khuôn khổ. Nhờ vào những điểm đó người ta tin chắc rằng con đường ca nhạc anh theo đuổi sẽ còn mang đến cho anh nhiều thành công khác trong tương lai.

 

(Trích TVTS số 1021)