Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 3)

28 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

Melbourne 29 – 11 – 2007

Kính gởi:

Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát BCHCĐNVTD Victoria

Quý vị Lãnh Đạo các Hội Đoàn Đoàn Thể

Quý vị  Giám Đốc cơ quan truyền thông

Quý vị Chủ Nhiệm báo chí

Kính xin tường trình cùng quý vị về vấn đề liên quan đền Đền Thờ Quốc Tổ và Trung tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa tại số 86-92 Knight Ave Sunshine.

Theo lời cáo buộc của ông Nguyễn Thế Phong, qua thông báo và thư mời cũng như trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh SBS, ông Phong đã nêu đích danh Võ Ngọc Anh tức Võ Long Ẩn và ông Nguyễn Hùng đã đưa sự việc xây dựng cơ sở này không có giấy phép lên báo địa phương (The Advocate) ngày 20-11-2007 nên đã bị Hồi Đồng Thành Phố Brimbank cấm không cho hoạt động, đây là một sự vu cáo trắng trợn của ông Nguyễn Thế Phong, sự thật thì trung tâm này đã bị kiểm tra hồi đầu tháng 9-2007 và có lệnh cấm hoạt động từ ngày 11-9-2007 (đính kèm lệnh cấm hoạt động của Hội Đồng thành phố Brimbank) tham chiếu điều 5.0 ngày 11-9-2007 Building Notice của Brimbank City Council. Tất cả những sự việc nêu trên ông Phong đã ém nhẹm.

Theo điều 5.0 thì cơ sở này “không an toàn, nguy hiểm đến tính mệnh và sức khỏe cho công chúng đến đây sinh hoạt” (tạm dịch) kỳ hạn cho ông Nguyễn Thế Phong trong vòng 30 ngày phải hoàn tất những trang thiết bị an toàn như hệ thống cứu hỏa bên trong, đến chỉ dẫn lối thoát khi có hỏa hoạn v.v…

Nhưng ông Nguyễn Thế Phong đã bất tuân lệnh của HĐTP Brimbank, tiếp tục sử dụng và không hoàn tất những yêu cầu của điều 5.0 Building Notice.

 

Sự chi tiêu phí phạm của ông Nguyễn Thế Phong.

1. Ông Phong đã chi ra vào khoảng 25,000 Úc kim thiết bị hệ thống bếp mà một năm chỉ nấu một hai lần. (Hệ thống này thuộc loại hạng sang có thể trang bị cho khách sạn 5 sao).

2. Ông Phong chi ra vào khoảng 15,000 Úc kim cho hai con Hạc và lư hương bằng ciment có cần thiết không???

3. Tháng 9 năm 2007 ông Phong đã chi ra 60,000 Úc kim cho nhà thầu Tuấn Nguyễn gắn plaster diện tích vào khoảng 530m2 (theo lời tiết lộ của anh Tuấn Nguyễn nhà thầu) như vậy thì giá mỗi mét vuông là $60,000 chia cho 530m2 = $113.20 cent cho một thước vuông có lý hay không thì tùy quý vị phán xét.

4. Trước đây vài năm ông Phong đã chuẩn bị chi ra $25,000 để mua một bàn thờ nhưng đã bị phản đối kịch liệt từ ông Thiện Nhân chủ nhiệm báo Tivi Victoria nên kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

 

Những âm mưu của ông Nguyễn Thế Phong đối với cơ sở này.

Vào khoảng tháng 10 năm 2001  BCHCĐ tổ chức một phiên họp khoáng đại để bầu ra một vị ủy ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ, Ủy ban này sinh hoạt đều cho tới khoảng tháng 6 năm 2003 – ông Phong đã tự ý thành lập công ty có tên đăng bộ là The Vietnamese Culture Heritage Centre Australia (A.C.N No 105 494 693) mà ông Phong là Tổng Giám Đốc (Managing Director).

 

Tại sao Nguyễn Thế Phong thành lập công tỳ này:

1. Thoát khỏi sự ràng buộc của luật tổ chức hiệp hội tiểu bang có tên là Association Act 103/98 luật này qui định.

2. Tất cả mọi chi thu đều phải thông qua Hội Đồng Quản Trị (Board of Director) tức Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát.

3. Mọi chuyển nhượng sang tên bất động sản đều phải thông qua HĐTVGS và các thành viên trong Hiệp Hội.

 

HĐTVGS của BCHCĐNVTD Victoria đã bị ông Phong khóa tay, bịt miệng và bịt mắt.

Tham chiếu theo nội quy của Cộng Đồng thì “tất cả mọi chi thu từ  $500 đều phải thông qua HĐTVGS”.  Nhưng ông Phong đã không hề chi một đồng nào từ trương mục của BCHCĐ mà tất cả mọi chi phí xây dựng cơ sở từ đầu tư cho đến hôm nay xuất từ trương mục của công ty do ông Phong thành lập và đảm trách nhiệm vụ TGĐ.

Nhưng tất cả cuộc gây quỹ đều dưới danh nghĩa của CĐVNTD Victoria và HĐQTĐT Quốc Tổ tiền thu được từ các cuộc gây quỹ hay mạnh thường quân ủng hộ hay ngân khoản tài trợ từ chính phủ ông Phong Úm Bà La là biến thành vốn của công ty và dồn vào trương mục công ty và mọi chi tiêu là quyền của TGĐ công ty của ông Phong. HĐTVGS đành bó tay ngồi nhìn  than ơi!!!

 

Cơ quan nào kiểm soát công ty Vietnamese Culture Heritage Centre Aust?

Theo luật công ty Company Act thì mỗi công ty theo diện như công ty của ông Phong thì phải có một Hội Đồng Quản Trị để kiểm soát mọi chi thu lời lỗ của công ty. Thì ông Phong đã khéo léo thành lập Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ để che mắt đồng hương và các hội đoàn. Trong quá trình xây dựng và chi thu đều do một mình công ty này đảm trách mà Chủ tịch là ông Nguyễn Thế Phong.

Công ty của ông Phong xuất vốn xây dựng cơ sở trên khu đất mà sở hữu chủ là BCH CĐNVTD Victoria. Ông chủ tịch BCHCĐ có đủ thẩm quyền kiểm soát tính pháp lý, hợp pháp trong tiến trình thực hiện việc xây dựng cơ sở nhưng chủ tịch BCHCĐ cũng là ông Nguyễn Thế Phong vừa đá banh vừa thổi còi vừa trọng tài Nguyễn Thế Phong.

Một vấn đề nan giải của một vị niên trưởng khả kính dự phiên họp UBXĐDT Quốc Tổ ngày 9-11-2007 theo vị niên trưởng cho biết là ông Phong tuyên bố khi hết nhiệm kỳ BCHCĐ sẽ không tái tranh cử nhưng ông Phong sẽ ngồi lại chức Chủ Tịch UBXDĐT Quốc Tổ. (Tức Tổng Giám Đốc công ty)

Nếu vị Chủ tịch BCHCĐ tương lai muốn hợp thức hóa cơ sở này thành tài sản của cộng đồng thì công ty ông Phong có quyền đòi toàn bộ vốn lẫn lời của chi phí xây dựng trong bao nhiêu năm qua mà nguồn vốn thực tiễn là do đồng bào đóng góp nhưng ông Phong đã biến thành ngân sách của công ty ông Phong. Hiện tại cơ sở này không còn lệ thuộc quyền hạn của BCHCĐ.

Tôi xin dẫn chứng một lý do: một hôm khi tôi được biết là HĐTP Brimbank cấm không cho sử dụng cơ sở này thì tôi vội báo cho ông Chủ tịch HĐTVGS và ông chủ tịch HĐTVGS liên lạc với ông Phong thì bị ông Phong quát cho một trận tơi bời nào là “không có ai được quyền xía vô chuyện này, việc này là việc của riêng tôi yêu cầu ông đừng xía vào” (Theo lời thuật lại của ông Chủ tịch HĐTVGS).

Theo tôi nghĩ thì ông Phong nói đúng, trong vai trò Tổng giám đốc chỉ có ông Phong mới có quyền quyết mọi tài sản của công ty. Theo tôi thì, cơ sở này có tồn tại hay tháo gỡ cũng không liên quan gì tới cộng động và tập thể người Việt tỵ nạn tại Victoria vì là tài sản riêng của công ty ông Phong. Công ty của ông Phong có quyền xiết lô đất này nếu BCHCĐ không có tiền thanh toán cho chi phí xây dựng mà công ty này đã chi ra.

Nay tôi và là một thành viên của cộng đồng chính thức yêu cầu ông Nguyễn Thế Phong Chủ tịch BCHCĐ trả lời và cam kết cùng thành thật với đồng hương và quý vị lãnh đạo các hội đoàn và truyền thông báo chí.

1. Ông có bảo đảm là nơi này sẽ xin được giấy phép xây cất Đền Thờ Quốc Tổ hay không, nếu được thì tại sao ông còn nhờ Giáo sư  Desmond Cahill vận tới chính phủ xin đất?

2. Yêu cầu ông Phong chứng minh giấy phép sử dụng tạm cơ sở này từ hai năm đến 5 năm do hội đồng thành phố Brimbank cấp như ông đã tuyên bố trong một phiên họp.

3. Yêu cầu ông Phong chứng minh giấy phép sử dụng tạm như ông đã tuyên bố trên đài phát thanh SBS.

4. Ông Phong có bảo đảm rằng hội đồng thành phố sẽ cấp giấp phép cho xây dựng hay không? Tôi tin chắc là không vì không chứng minh được số lượng bãi đậu xe (car park spaces).

5. Ông Phong có bảo đảm rằng cư dân sẽ không phản đối (Objection) việc xây cất cơ sở không đủ cung cấp bãi đậu xe sẽ gây trở ngại cho họ hay không?

6. Ông Phong phải trả lời thành thật với đồng hương rằng cơ sở hiện tại mà theo ông là “Đền thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa” là chính thức hay tạm? Nếu là chính thức thì cái nhà tiền chế bằng tole này có thể hiện biểu tượng sắc thái văn hóa của dân tộc hay không?

7. Nếu tạm thì tại sao Ông chi ra thêm $60,000 để gắn plaster có tính cách vĩnh viễn???

 

Đề nghị Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát.

Với tư cách là thành viên của Cộng đồng này tôi chính thức yêu cầu ông Chủ tịch và quý vị trong HĐTVGS yêu cầu công ty của ông Nguyễn Thế Phong cung cấp chứng minh giấy phép xây dựng do Hội đồng thành phố cấp (Town Planning Permit) và Building Permit và giấy chứng minh kiểm tra (Building Inspection Certificate).

 

Phát Triển Cộng Đồng.

Năm 2005 nhân đánh dấu 30 năm định cư tại Úc, Thủ Hiến Steve Bracks có tuyên bố tài trợ cho BCHCĐ Victoria $500,000 (Ông Phong chưa hề tuyên bố cho đồng bào) trong vòng 3 năm qua trong vai trò Chủ tịch ông Phong đã có những chương trình nào phát triển cho cộng đồng v.v…? Yêu cầu ông Phong trả lời những điều dưới đây:

1. Tại sao BCHCĐ phải dùng phong bì và tem thơ của Sicma để gửi giấy mời đến các đại diện hội đoàn và thành viên trong cộng đồng?

2. Tất cả các văn thơ của chính quyền liên với BCHCĐ đều phải thông qua (CO/CC) về hội Sicma?

3. Ông Phong tổ chức đại hội thường niên của cộng đồng với trên dưới 30 người tham dự???  Mà cũng ông Phong tổ chức đại hội thường niên của Sicma trên 300 người tham dự??

Với những lý do nêu trên tôi chính thức tuyên bố bất tín nhiệm ông Nguyễn Thế Phong trong vai trò Chủ tịch BCH CĐNVTD Victoria. Tôi cũng chính thức yêu cầu Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát làm sáng tỏ tất cả mọi vấn đề liên quan tới sinh hoạt cộng đồng.

Cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong đã tạo cho tôi cơ hội để gởi lời tường trình đến quý vị từng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng.

Võ Ngọc Anh (tức Võ Long Ẩn) (ký tên)

Hội Trưởng Hội Thiện Chí Tỵ Nạn Việt Nam

4 Gibb Street Maidstone Vic 3012

Phone (03)9311 2090 Fax: (03) 9311 0760. Mob: 0411 617 878

Email: [email protected]

Đồng kính gửi:

BS Nguyễn Manh Tiến Chủ tịch BCHCĐNVTD liên bang

Quý chủ tịch BCH các tiểu bang.