Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 4)

03 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Thư cho biết việc kiểm tra sẽ được thực hiện vào ngày Thứ Năm 16.8.2007 vào thời gian khoảng 9.30am đến 10am.

Người ký tên là ông Linden Borkovic, giữ chức vụ Statutory Building Inspector của HĐTP Brimbank.

 

Qua ngày 11.9.2007, ông Carey Patterson, với chức vụ Municipal Building Surveyor của Hội đồng Thành Phố Brimbank, lại gởi thư cho Cộng Đồng NVTD Victoria ở địa chỉ của hội SICMAA, cũng “kính gởi Ông/Bà” nhưng ở cuối trang thư có ghi thêm, bản sao gởi cho Mr Phong Nguyen   131B Hopkins Street, Footscray, tức là ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch Cộng Đồng NVTD Victoria.

 

Thư báo cho người nhận là có kèm một Cáo tri Xây Cất (Building Notice) được tống đạt (served) cho các người nhận với tư cách là chủ nhân của bất động sản 86-92 đường Knight Avenue, Sunshine North.

 

Lá thư cho biết người nhận có 30 ngày để trình bày vấn đề với ông trắc địa viên của hội đồng là Carey Patterson liên quan tới Cáo tri Xây cất, và có thể trình bày sự việc bằng thư.

 

Thư nói rằng nếu hết hạn mà không có thư giải thích hoặc giải thích không thỏa đáng thì hội HĐTP sẽ đưa ra một cái Lệnh Thi hành về Xây cất (Building Order).

 

Cáo tri Xây cất  dài 3 trang với khoảng 20 điểm báo cho người nhận về một số điều liên quan đến Đạo luật Xây cất năm 1993 trong đó việc xây cất được suy diễn là đã vi phạm luật sau khi nhân viên hội đồng đã tới kiểm tra vào ngày 16.8.2007. Và sau đây là một vài điểm chính của cáo tri đó:

 

– Tòa nhà (building) hiện nằm ở số 86-92 Knight Avenue Sunshine đã được xây mà không có giấy phép (constructed without a Building Permit), đi ngược lại với điều khoản 16 của Đạo luật Xây cất.

 

– Tòa nhà đã được xây không có một giấy phép xây cất và không có các cuộc kiểm tra bó buộc chiếu theo Quy định Xây cất và do đó có thể có sự vi phạm với các điều khoản…

 

Cáo tri còn nêu ra nhiều sự vi phạm trong việc xây cất liên quan đến sự an toàn về hỏa hoạn, dụng cụ cấp cứu v.v… nên người ra Cáo tri nghĩ rằng “tòa nhà tại số 86-92 Knight Avenue Sunshine là một sự nguy hiểm đối với tính mạng, sự an toàn và sức khỏe đối với bất cứ thành viên nào trong công chúng hay đối với bất cứ ai sử dụng dụng tòa nhà này”.

 

Và vì thế HĐTP yêu cầu các chủ nhân trong vòng 30 ngày phải trình bày (show cause) khi nhận Cáo tri này rằng “Tại sao quý vị không nên tiến hành tiếp công việc liên quan đến bất động sản nói trên; Hãy phá hủy toàn bộ tòa nhà đó”.

 

Không biết ông Nguyễn Thế Phong sau đó đã làm những gì, có trả lời Cáo tri Xây cất của hội đồng không, có tiếp xúc với hội đồng và được hội đồng nói hay hứa những gì mà cuối cùng xảy ra bài viết trên báo The Advocate phát hành ở miền tây vào khoảng ngày 22.11.2007.

Ông Nguyễn Thế Phong đã phản ứng bằng cách trình bày sự việc trên đài SBS và ông Võ Long Ẩn (tức Võ Ngọc Anh) đã đáp lại bằng lá thư đề ngày 29.11.2007 gởi cho nhiều đoàn thể trong cộng đồng mà TVTS đã cho đăng trong số báo tuần trước.

 

Sau lá thư đó của ông Võ Long Ẩn, ông Nguyễn Thế Phong  đã ra thông báo họp khẩn (không đề  ngày) gởi cho truyền thông Việt ngữ mà TVTS có nhận một bản bằng qua máy fax với nội dung như sau.

 

* * *

 

Thông báo và thư mời quan trọng của Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do và Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ.

V/v: Tham dự phiên họp bất thường và khoáng đại của Cộng Đồng về Đền Thờ Quốc Tổ  ngày Chủ Nhật 9-12-2007.

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

– Quý vị lãnh đạo các hội Cao Niên

– Quý vị lãnh đạo các cơ quan truyền thông và báo chí Việt ngữ

– Toàn thể đồng bào tại Victoria

 

Vào ngày 22-11-2007, tờ The Advocate tại khu vực Brimbank nơi Đền Thờ Quốc Tổ được xây dựng và cho đăng tải một bản tin dựa trên lời cáo buộc và tố cáo của hai ông Anh Võ (tự Võ Long Ẩn và ông Nguyễn Hùng (cựu chủ nhiệm tờ Thời Báo trước đây và là cựu thành viên của đền thờ Quốc Tổ) là đền thờ và trung tâm đã xây cất không có giấy phép và tiếp tục sinh hoạt không có giấy phép của council địa phương. Hai ông này yêu cầu ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch cộng đồng NVTD – VIC và chủ tịch hội đồng quản trị Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa VN phải từ chức.

 

 Đây là gì? Quang cảnh ngay sau lưng “Đền Thờ Quốc Tổ” (tòa nhà bên phải trong hình): bãi rác và chuồng ngựa

 

Để tránh mọi sự xuyên tạc hay gây hoang mang và mâu thuẫn trong cộng đồng cũng như để làm sáng tỏ cho mọi người trong cộng đồng về mọi sự việc và tiến triển liên quan đến việc xây cất cũng như xin giấy phép của hội đồng thành phố Brimbank của Đền Thờ Quốc Tổ, Ban chấp hành CĐNVTD -VIC và Hội đồng quản trị Đền Thờ Quốc Tổ xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, giới truyền thông và đồng bào, vì tương lai của Đền Thờ Quốc Tổ và tương lai của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, đến tham dự thật đông đủ phiên họp khoáng đại và bất thường của CĐNVTD-VIC.

 

Vào ngày: Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2007

Vào lúc: 2 giờ chiều

Tại: Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Số 214 Nicholson St, Footscray.

 

Để được tường trình và giải đáp mọi thắc mắc một cách công khai và chính thức bởi Hội đồng quản trị Đền Thờ Quốc Tổ và ông Nguyễn Thế Phong về vụ việc này. Mọi chi tiết và thắc mắc xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong qua điện thoại số 0411 756 552.

Trân trọng thông báo và kính mời.

 

Nguyễn Thế Phong

Chủ tịch BCH/ CĐNVTD-VIC

Chủ tịch hội đồng quản trị ĐTQT vàTTBTDSVHVN.

 

Nhưng việc họp hành chưa diễn ra, thì xảy vụ đền thờ bị phá hoại và ông Nguyễn Thế Phong đã gởi cho truyền thông trong đó có TVTS cái fax với nội dung như sau. Fax này không có chữ ký của ông Nguyễn Thế Phong.

 

* * *

 

Tin khẩn của Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ và Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

“Đền thờ Quốc Tổ bị đánh cắp và phá hoại nghiêm trọng”.

Kính Thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

– Quý vị đại diện báo chí truyền thông Việt ngữ

– Cùng toàn thể đồng bào

 

Vào lúc 5 giờ 20 chiều ngày thứ bảy, 2-12-2007 vừa qua, tôi (Nguyễn Thế Phong) đến đền thờ Quốc Tổ tại Sunshine North để lấy cờ và bảng hiệu của Cộng Đồng cho buổi nói chuyện của ông Đỗ Thông Minh ngày hôm sau tại Springvale (buổi nói chuyện phải dời về Springvale vì có sự tố cáo của hai thành viên trong cộng đồng về vấn đề giấy phép và an toàn của đền thờ, và vì hội đồng thành phố khuyên cộng đồng chúng ta tạm thời đóng của đền thờ cho đến khi có giấy phép).

 

Khi vào bên trong tôi khám phá ra rằng đã có kẻ đánh cắp đi một máy TV  LCD lớn treo trên tường của hội trường đền thờ và hai cặp loa cất trong kho, nhưng điều đáng nói ở đây là kẻ cắp đã phá cửa nhà bếp để lấy đi: 2 bình chữa lửa cầm tay, tháo gỡ hai cái lò gas khá lớn của lò nấu ăn của đền thờ để chừa ra hai ống dẫn gas nối liền với hai bình gas lớn. Họ cũng lấy đi một nồi nấu soup hoặc phở lớn trong bếp. Kẻ cắp cũng tháo gỡ và mang đi cái máy bơm nước duy nhất của 4 bồn chứa nước của đền thờ (đền thờ hiện còn đang sử dụng nước mưa vì chưa có nước trong khu vực đền thờ) máy này bơm nước vào mọi nơi trong đền thờ.

 

Kẻ cắp còn phá hoại luôn hệ thống điện của đền thờ và gây nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cho đền thờ bằng cách chặp hai đường dây nóng lạnh của sợi dây điện gắn vào cái TV họ đánh cắp lại với nhau và đẩy nó sát bên trong vách tường của hội trường. Khi tôi bật công tắc chính lên lửa đã xẹt ra và may mắn thay cầu chì an toàn của đền thờ đã tự động cắt điện và cầu chì. Riêng tại hộp điện chứa công tắc chính của đền thờ, hộp điện này có một nắp đậy an toàn không có khóa thì kẻ cắp đã dùng screw driver tháo nắp này ra và quẳng qua một bên để cho lộ ra những dây điện bên trong mặc dù họ chỉ cần mở nắp ra là đã có thể tắt mở các công tắc của ổ điện này.

 

Họ cũng lấy giấy toilet nhét đầy nghẹt các bồn toilet của đền thờ và tháo gỡ tấm bảng che máy hút hơi trong nhà tắm của đền thờ.

Tôi đã kêu gọi một vài thân hữu đã giúp việc cho đền thờ ở gần đó đến để gặp tôi và đồng thời gọi báo cho cảnh sát đồn Sunshine đền để điều tra và lấy dấu tay. Cảnh sát đã gởi một cảnh sát viên đến để chụp hình và lấy dấu tay khoảng một tiếng đồng hồ sau đó. Thể theo cảnh sát thì không có dấu hiệu nào cho thấy người xâm nhập đã phá cửa để vào và thủ phạm có thể có chìa khóa.

 

Thể theo lời cảnh sát thì hiện trường mang tính cách có chủ mưu phá hoại hơn là chỉ cắp của. Riêng về phần chúng tôi, ủy ban xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ,  việc cố tình tạo chạm dây điện sau khi lấy TV đi, đánh cắp hai bình chữa lửa (trị giá chưa tới $80 một cái) trong nhà bếp và tháo gỡ bếp gas để chừa lỗ hổng lớn cho gas thoát ra và tháo mang đi máy bơm nước (trị giá không quá $200) cho thấy kẻ xâm nhập đã cố tình tạo nên một môi trường cực kỳ nguy hiểm và an nguy đến tính mạng cũng như tài sản của đền thờ, vì họ đã khiến cho đền thờ trở nên không có nước, toilet bị nghẹt, lò gas bị thoát có nguy cơ phát nổ, không có bình chữa lửa, ổ điện không an toàn và dây điện bị chạm có thể gây hỏa hoạn… v.v…  đây là một hành động cực kỳ dã man và tàn bạo của người làm việc này vì họ đã không quan tâm đến hậu quả có thể gây tử vong, thương tích hay hỏa hoạn cho đền thờ và những ai đến sử dụng. Những việc làm và đánh cắp những tài sản như bình chữa lửa, máy bơm nước và phá ổ và dây điện không phải là những hành động bình thường của những kẻ cắp.

 

Chúng tôi cực lực lên án kẻ đã làm công việc phá hoại và đánh cắp tài sản đối với Đền Thờ Quốc Tổ và sẽ tận lực giúp đỡ cảnh sát trong việc điều tra tội phạm nghiêm trọng này. Chúng tôi cũng sẽ cho tăng cường các biện pháp bảo vệ tối đa cho đền thờ trong khả năng của chúng tôi. Nếu ai có những tin tức nào liên quan đến vụ việc này, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại số 0411 756 552 hay với Crime Stopper 1800 333 000.

Nguyễn Thế Phong.

Chủ tịch hội đồng quản trị đền thờ Quốc Tổ.

3-12-2007

 

Nhận cái fax báo tin khẩn nói trên được một ngày, hôm sau TVTS nhận thêm cái fax thông báo khẩn đền thờ bị phá hoại lần thứ hai của ông Nguyễn Thế Phong có chữ ký, nội dung như sau:

 

Thông báo khẩn của Hội đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ và Ban chấp hành Cộng Đồng Victoria.

“Đền Thờ Quốc Tổ tại Victoria bị phá hoại và đánh cắp lần thứ nhì”.

Kính thưa,

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

– Quý vị đại diện truyền thông báo chí

– Cùng toàn thể đồng bào

 

Chúng tôi vô cùng ưu tư để loan báo đến toàn thể cộng đồng và quý vị là Đền thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa VN tại Sunshine, Victoria sau khi bị đánh cắp và phá hoại lần đầu mà chúng tôi đã khám phá ra vào thứ bảy vừa qua (1-12-2007) đã bị đánh cắp và phá hoại lần thứ nhì vào ngày chủ nhật 2-12 sau đó.

 

Chúng tôi khám phá ra sự việc đánh cắp và phá hoại lần thứ nhì của đền thờ vào ngày thứ Hai, 3-12 khi chúng tôi mở cửa để thu dọn và bàn việc sửa chữa đền thờ. Lần này kẻ phá hoại và ăn cắp đã tháo gỡ và lấy đi toàn bộ hệ thống âm thanh của đền thờ, toàn bộ dàn hương, giáo bát bửu (đồ thờ), đập bể kiếng mặt bàn của bàn thờ các vị tướng tuẫn tiết ngày 30-4 của QLVNCH, đem khẩu súng M16 bằng gỗ của bàn tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH Vong Thân liệng vào nhà bếp của đền thờ.

 

Tưởng cũng nên nhớ lại là bọn phá hoại và ăn cắp trong lần đầu đã đánh cắp chiếc TV lớn của đền thờ và chặp dây điện lại sau khi tháo gỡ TV để cố tình gây hỏa hoạn cho đền thờ, tháo gỡ và lấy đi máy bơm nước, phá hộp cầu chì và công tắc điện, tháo gỡ và gây nguy cơ cho gas xì ra trong bếp, lấy đi hai bình chữa lửa và dồn giấy vệ sinh vào các bồn cầu của đền thờ.

Cảnh sát một lần nữa đã đến và lập biên bản để điều tra.

 

Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ và Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do cực lực lên án hành vi xúc phạm trầm trọng đến anh linh và danh dự của các chiến sĩ QLVNCH và các vị tướng đã tuẫn tiết ngày 30-4 của những kẻ phá hoại đền thờ lần này.

 

Chúng tôi cho rằng hành động xúc phạm đến anh linh của các vị tướng tuẫn tiết và chiến sĩ QLVNCH ngay tại Đền Thờ Quốc Tổ này là một thái độ khiêu khích và xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng của nhà cầm quyền CSVN và bọn tay sai đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào, các hội đoàn đoàn thể tại Victoria hợp tác và giúp đỡ cho cảnh sát Victoria tìm truy tầm ra thủ phạm của những tội ác này. Mọi tin tức và sự việc quý vị biết được liên quan đến những vụ việc này xin quý vị vui lòng gọi cho Crime Stopper qua điện thoại số 1800 333 000.

 

Đứng trước tình trạng vô cùng nghiêm trọng này, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào và các hội đoàn đoàn thể tham dự thật đông đủ phiên họp khoáng đại và bất thường của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria vào ngày Chủ nhật 9-12-2007 tới đây lúc 2 giờ chiều tại văn phòng Cộng Đồng số 214 Nicholson St, Footscray để nghe Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ trình bày về giấy phép xây dựng của đền thờ cũng như bàn phương cách đối phó với những hành vi đánh phá có chủ đích này đối với đền thờ.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 0411 756 552.

 

Trân trọng thông báo

Nguyễn Thế Phong

4-12-2007

 

– Đồng đính kèm bản tin khẩn ngày 3-12-2007 của chúng tôi về vụ đánh cắp và đánh phá lần đầu.

 

* * *

 

Và như độc giả đã biết, phiên họp đó (9-12-2007) chẳng đi đến đâu ngoài việc lên án những kẻ phá hoại, lập ra ủy ban đặc biệt vận động xin giấy phép xây cất để đền thờ và trung tâm có thể hoạt động lại càng sớn càng tốt. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Thế Phong còn giải thích rằng tòa nhà gọi là “Đền Thờ Quốc Tổ” và “Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam” chẳng có thể gọi là được xây một cách bất hợp pháp vì trong những năm qua đã có các chính trị gia tới đó dự lễ lạc do Cộng Đồng tổ chức!

 

Nhưng tờ báo Úc The Advocate ngày 22.1.08 lại có bài viết với tít lớn “Council denies agreement” kèm bức hình cổng đền thờ bị khóa với chú thích: “The Vietnamese Community Centre can not be used until building permits are given”.

 

Loạt bài “Chuyện dài Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine đến đây tạm ngưng… cho đến khi có những tin tức hay diễn biến mới.