Đã tìm được xác tàu HMAS Sydney sau 67 năm dò kiếm

17 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Trong mấy chục năm qua, việc tìm kiếm chiếc tàu chiến HMAS bị mất tích cùng với toàn bộ 645 thủy thủ đoàn vào ngày 19.11.1941 đã không mang lại một kết quả nào và đã có lúc chính quyền cũng như thân nhân của thủy thủ đoàn chấp nhận thực tế là họ chẳng bao giờ thấy được xác của người thân yêu và không biết chiếc tàu đã lâm nạn như thế nào.

 

Vì thế đã có những sự thêu dệt đầy hoang đường trong việc chiếc chiến hạm này mất tích. Thậm chí có những người tin rằng chiếc HMAS đã bị Nhật đánh chìm.

 

Tuy vậy, cũng có một số nhân chứng cho vụ này.  Các thủy thủ tàu chiến Kormoran của Đức Quốc Xã làm chứng là họ đã thấy chiếc HMAS bị trúng đạn của tàu họ và sau đó chìm.

 

Như các nhân chứng đó kể thì vào ngày định mệnh nói trên, chiếc HMAS Sydney đang đi tuần tiễu thì bắt gặp chiếc Kormoran cải trang làm tàu buôn của Hòa Lan.  Tàu HMAS Sydney đánh điện hỏi danh tánh tàu Kormoran và sau đó tiến gần để nhận diện hay có thể đổ bộ lên tàu này để kiểm soát như  các tàu chiến thường làm với các tàu buôn.

 

Tàu chiến Đức Kormoran chụp năm 1940

Nhưng khi đến gần khoảng 1,000 mét là tầm lý tưởng nhất, tàu Kormoran có biệt danh là Raidr G  đã sử dụng 6 khẩu trọng pháo 150 ly của họ tấn công thình lình ngay vào mạng sườn HMAS Sydney. Tàu Úc trở tay không kịp và lãnh đạn. Ngoài trọng pháo, tàu Đức còn nhả thêm các khẩu đại liên 20 ly và các ngư lôi của họ.

 

HMAS Sydney là tàu chiếc lớn nhất và là niềm hãnh diện của Hải quân Úc thời đó. Với trọng tải 9,000 tấn và 8 khẩu trọng pháo 152 ly, tàu chiến Úc chỉ bắn trả lại trong tuyệt vọng và chìm, mang theo toàn bộ 645 thủ thủ xuống đáy biển. Không một người sống sót và đấy là tổn thương nặng nhất của Hải quân Úc trong thời chiến.

 

Trong khi đó, các thủy thủ tàu Đức Kormoran nhảy xuống tàu cấp cứu và các phao cứu hộ khi tàu của họ chìm. Sau nhiều ngày cứu vớt, có 317 người trong số 397 thủy thủ đoàn của tàu chiến Đức Quốc Xã sống sót.

 

Những lời chứng của thủy thủ Đức sau đó vẫn không nói lên được điều gì vì tàu và thủy thủ đoàn HMAS Sydney đã không bao giờ tìm ra.

 

Nhưng tuần qua, xác cả hai tàu Kormoran và HMAS Sydney đã được tìm thấy ở ngoài khơi Tây Úc, cách Carnarvon khoảng 250 cây số. Tàu Kormoran được tìm thấy hôm Thứ Năm và tàu HMAS Sydney hôm qua, ở độ sâu khoảng 2,500 mét và hai chiếc nằm cách nhau chừng 12 hải lý.

 

Mấy ngày trước có tin xì ra là chiếc tàu Đức đã được định vị và đã chụp được hình. Và như thế sẽ tìm được tàu Úc. Nhưng khi được hỏi thì các chuyên viên trong toán tìm kiếm không xác nhận có mà cũng chẳng bác bỏ, chỉ cho rằng sẽ được chính phủ loan báo vào sáng Thứ Hai, một ngày mà người này cho là “ngày lịch sử”.

 

Người ta nói sở dĩ chậm tuyên bố là vì vấn đề ngoại giao. Trước hết là khi tìm được chiếc Kormoran, Úc cần thông báo trước cho chủ nhân là chính phủ Đức. Sau đó, với một biến cố quan trọng như thế, phải đợi Thủ tướng Kevin Rudd công bố.

 

Thuyền trưởng Theodor Detmers (trái) của Kormoran và Thuyền trưởng Joseph Burnett của HMAS Sydney

 

 

Phát hiện này sẽ giúp thân nhân các thủy thủ đã chết cách đây 67  năm yên lòng vì họ biết được thân nhân họ đã chết, nơi chết và còn thêm hy vọng là sẽ thấy được xác hay mang di hài còn lại để khâm liệm và chôn cất.

 

Tuy nhiên, thuyền trưởng của chiếc HMAS Sydney hiện nay nói chiếc tàu tiền thân của tàu ông nên để nguyên vị trí như vậy. Ông Braddon Wheeler hiện đang neo tàu tại căn cứ hải quân Garden Island ở Sydney nói theo ý kiến của cá nhân ông “đó là một nghĩa trang chiến tranh, và vì là nghĩa trang chiến tranh, nên để y nguyên như vậy”.

 

Nhưng  đa số thân nhân của 645 thủy thủ tàu HMAS Sydney cũ không nghĩ như vậy.