Giữ gìn truyền thống trong ngày Tết ở hải ngoại

31 Tháng Một, 2020 | Người Việt đó đây
Ca đoàn Cung Chiều hát lễ Giáng Sinh lần thứ 40 tại nhà thờ Thánh Giuse Collingwood. Hình: TVTS

MELBOURNE – Vào đêm giao thừa đón Tết Nguyên Đán năm Canh Tý, Thứ Sáu 30 Tết vừa qua, cộng đồng người gốc Việt khắp nước Úc đã tưng bừng đón giao thừa và Tết tại các chùa, đền và nhà thờ bằng những nghi thức tôn giáo khác nhau, nhưng tựu trung đều thể hiện tinh thần duy trì và bảo tồn văn hóa Việt tộc ở nơi đất khách quê người, nay là quê hương thứ hai của họ.

Tại thành phố Melbourne, Cộng đoàn Gioan Hoan, nơi hình thành cộng đoàn Công giáo đầu tiên dưới thời cố Linh mục Bart Huỳnh San, hiện chỉ còn khoảng 250 giáo dân đi lễ và sinh hoạt hàng tuần, một thánh lễ giao thừa đã được tổ chức tại St Joseph Church Collingwood, một ngôi thánh đường mới xây lại gần đây sau vụ hỏa hoạn năn 2007.

Linh mục tuyên úy Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế với sự đồng tế của Linh mục Chánh xứ Martin Tanti, Linh mục Phil Gleeson Dòng Salesian Don Bosco, Cha Trung Dòng Tên.

Huynh trưởng Tú trong vai Ông Táo Thiếu Nhi Thánh Thể dâng sớ lên Ngọc Hoàng sau thánh lễ. Hình: TVTS

Cuối thánh lễ, đại diện cộng đoàn cho biết, ngoài tiệc sẽ tổ chức vào tháng 2 để gây quỹ cứu trợ cháy rừng,  lần quyên tiền thứ hai trong thánh lễ thay vì dùng cho quỹ giáo xứ, cộng đoàn  sẽ dành cho quỹ cứu trợ cháy rừng (khoảng 2,400 Úc kim).

Cộng đoàn cũng được dịp nghe các táo quân của các hội đoàn trong cộng đoàn báo cáo cùng Ngọc hoàng trong một hoạt cảnh vui nhộn trước khi có cuộc xổ số lấy hên với những chiếc bánh chưng ban tổ chức tặng cho cộng đoàn.

Sau thánh lễ cộng đoàn ra trước sân giáo xứ xem đốt pháo đón giao thừa và dùng tiệc trà.

Ngày Chủ Nhật (nhằm ngày Mồng Hai Tết), thánh lễ được dành để nhớ ông bà cha mẹ, tổ tiên theo truyền thống của người Công giáo Việt Nam. Những người từ 65 tuổi được mời lên ngồi hàng ghế đầu.

Các linh mục ban phép lành đầu năm cho các vị cao niên trong giáo xứ Gioan Hoan, St Joseph Church, Collingwood. Hình: TVTS

Trong thánh lễ, cha tuyên úy Nguyễn Ngọc Dũng đã dùng một phần bài giảng bằng tiếng Anh để nói với các thiếu nhi về lòng hiếu thảo, kính trọng cha mẹ trong Kinh thánh cũng như trong Mười Điều Răn của Cựu Ước. Cha Dũng đã kể những câu chuyện vui và tếu nhưng có ý nghĩa thấm thía làm cộng đoàn cười dòn trong dịp đón xuân.

Cuối thánh lễ, tất cả những người cao niên đã được mời lên trước cung thánh để nhận hoa hồng và phép lành của các linh mục.

Sau thánh lễ, cộng đoàn được mời ở lại dự bữa ăn đầu năm với nhiều món ăn ngon do ban đại diện và các đoàn thể cung cấp. Chấm dứt  ngày đầu năm dành tưởng nhớ ông bà tổ tiên là một màn múa lân của các nhi đồng. (TiVi Tuần-san)

…. và trao hoa cho các vị cao niên trong ngày lễ Chủ Nhật đầu năm nhớ đến ông bà tổ tiên. Hình: TVTS