Nói một đường làm một nẻo, Thống đốc Nữu Ước công khai xin lỗi

11 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

 Thống đốc Spitzer, 48 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Nữu Ước. Năm 2004 ông bộ trưởng đã tỏ ra tức  giận khi công bố một vụ bắt giữ 16 người dính líu vào một đường dây gái gọi cao cấp. Khi lên nắm chức vụ cao nhất của tiểu bang, người cha có 3 người con tuyên bố sẽ cải tổ lại tiêu chuẩn cương luân của tiểu bang.

 

Thế nhưng tuần qua, tờ New York Times cho biết ông thống đốc dính dáng đến một đường dây gái gọi cao cấp có tên  Emperor’s Club VIP.  Có 4 người dính vào đường dây này  đã bị bắt trong tuần qua.  Đường dây này nối kết khách hàng giàu có nổi tiếng với khoảng 50 cô gái điếm từ Nữu Ước, Washington, Los Angeles, Miami đến London và Paris.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì ông Spitzer là “Khách Hàng số 9”. Ông đã trả tiền để mang cô gái điếm có tên là “Kristen” từ Nữu Ước đến Washington trong 4 giờ tại một khách sạn vào ngày 13 tháng 2 năm nay.

“Khách hàng số 9” đã chi ra 4,300 Mỹ kim tiền mặt để trả “mọi phí tổn” cho cô Kristen, từ xe taxi đến vé xe lửa, tiệc tùng và tiền khách sạn. Cô gái tên Kristen được mô tả là “nhỏ người, cao khoảng 5 feet 5’, tóc nâu xinh xắn và nặng 105 cân”, đã gặp khách trong phòng 871 lúc 10 giờ đêm.

Theo báo New York Times, ông Spitzer đã bị “tó” khi ông bị nghe  lén trong một vụ điều tra đường dây gái gọi trong lúc ông đang hẹn với một  gái điếm tới một địa điểm nào đó.

 

Trong buổi họp báo này, mặc dù ông Spitzer không hề xác nhận các tin báo chí đăng là đúng nhưng ông thống đốc cũng không phủ nhận, một việc mà giới truyền thông giải thích rằng ông thống đốc đã hoàn toàn đồng ý với các lời cáo buộc đó.

Đứng bên cạnh ông, bà vợ mày mặt buồn thiu. Có các cô con gái của ông thống đốc đi theo. Với vẻ mặt nhăn nhó, ông Spitzer nói: “Tôi đã hành động theo một cách không có trách nhiệm với gia đình tôi,  vi phạm sự hiểu biết đúng hay sai. Trước hết và quan trọng trên hết tôi xin lỗi gia đình tôi. Tôi xin lỗi công chúng và tôi xin hứa với họ tôi sẽ làm tốt hơn. Giờ đây tôi phải dành thời gian để lấy lại lòng tin của gia đình”.

Ông Spitzer đã không trả lời khi báo chí hỏi ông có từ chức không. Cuộc họp báo ngắn ngủi bởi vì ông thống đốc không trả lời các câu hỏi. Vợ và các con ông rời bục thuyết trình trước, ông thống đốc đi theo sau, ngượng ngùng trước ống kính truyền hình.

Thủ lãnh phe thiểu số đảng Cộng hòa tại quốc hội tiểu bang,  ông James Tedisco yêu cầu ông Spitzer phải từ chức ngay lập tức. Trong hoàn cảnh này, theo các nhà bình luận,  nếu muốn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế thống đốc,  ông Spitzer sẽ phải vận dụng hết những mối quan hệ quyền lực bên trong nội bộ đảng Dân chủ của ông.

Thống đốc Spitzer được coi là một người có triển vọng đi xa hơn chiếc ghế thống đốc. Nhưng chiếc ghế ở Bạch Cung có lẽ không bao giờ đến với ông Spitzer sau vụ xì căng đan này. Người ta cũng tin rằng chiếc ghế thống đốc của một trong những tiểu bang lớn nhất của Mỹ cũng sẽ không kéo dài hết nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Lý do, ông Spitzer đặt tiêu chuẩn đạo đức cao với người dân tiểu bang, xử nặng các tay tổ chức đường dây gái điếm mà nay ông lại trở thành thân chủa của họ.

Cuộc đời chính trị của ông Spitzer coi như chấm dứt trong ngày hôm nay, khi ông xuất hiện cùng gia đình xin lỗi dân chúng. Nếu nội trong tuần này mà ông thống đốc Spitzer tuyên bố từ chức thì cũng không làm ai ngạc nhiên.