Hỏi và giải đáp 15: Chớ muốn vợ chồng người

27 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

N. năm nay khoảng 25 tuổi, đã lập gia đình và có một con. Chồng N lớn hơn N 10 tuổi, và vì thế nên rất hay ghen với cô vợ trẻ! Chồng của N có một người bạn cùng vùng, người này cũng đã có vợ con…

 

Một hôm người bạn đó ghé nhà N với mục đích là xin một cây ớt. Thấy chồng của N không có nhà, anh bạn động lòng trước bà chủ nhà đẹp liền “tấn công”. Thân phận liễu yếu đào tơ, N không thể chống cự lại người bạn chồng đang dùng hết sức mạnh để cưỡng ép… Nhưng may mắn sao gần tới lúc anh bạn chồng gần đạt được mục đích thì đứa con nhỏ giật mình khóc thét lên, làm anh ta cũng giật mình theo và bỏ cuộc. Sau đó anh ta tỏ ra ân hận và xin lỗi bà chủ nhà. Anh ta viện lý do: bà chủ nhà đẹp quá nên anh ta động lòng dục!

 

Cho đến nay N vẫn dấu chồng về hành động của người bạn đó. Và N muốn Thanh Lan hoặc Lão Ngoan Đồng giúp ý cho. Có nên cho chồng biết chuyện đó hay không? N rất lo sợ khi phải nói cho chồng biết vì tính hay ghen khủng khiếp của chồng! Nhưng nếu không nói thì lại sợ một ngày nào đó câu chuyện đổ bể và đến tai chồng thì lại bị kết tội: có ý gì đây cho nên mới dấu, nếu không tại sao lúc đó không kể cho chồng biết từ đầu đuôi?

 

Trả lời của Lão Ngoan Đồng.

 

Trước hết vì độc giả N tuy đã có chồng con nhưng mới 25 tuổi đời nên xin miễn cho lão gọi bằng bà, để gọi bằng cô cho dễ nghe một chút!

 

Cô N thân mến,

Rất tiếc là lão không được đích thân nghe những lời tâm tình của cô mà chỉ được tổng thư ký tòa soạn kể lại một số chi tiết rất cần thiết như: tính tình, tư cách của người bạn đó như thế nào, hạnh phúc gia đình của cô ra sao sự giao thiệp của cô đối với người bạn chồng đó có bình thường như những người  khác hay không v.v.. lão không được biết rõ.

 

 

Thiếu những chi tiết đó thì lão chỉ có thể trả lời một cách rất chung chung. Trước hết lão sẽ coi như cô đang sống hạnh phúc với chồng con, mặc dù chồng cô có hơn cô 10 tuổi và hay ghen tuông. Lão cũng sẽ coi như giữa cô và người bạn chồng kia không có tình cảm gì đặc biệt ngoài sự xã giao bình thường cả.

 

Vậy trường hợp thứ nhất, nếu người bạn kia xưa nay tỏ ra có tư cách đàng hoàng mà bỗng nhiên lại có một hành động như thế thì coi như anh ta trong một phút bồng bột trước một một người đàn bà trẻ đẹp lại một mình trong căn nhà vắng vẻ nên không dằn được ham muốn mà hành động liều lĩnh như thế.

 

Trong trường hợp này vì anh ta đã ngưng lại khi nghe tiếng trẻ khóc, đã tỏ ra ân hận và xin lỗi cô thì theo lão cô không nên kể chuyện này cho chồng biết làm gì. Bởi vì chồng cô đã có mặc cảm là mình già hơn vợ, tính lại hay ghen tuông thì khi biết được chuyện này chồng cô sẽ chọn một trong hai cách giải quyết: hoặc là tìm người bạn kia để “thanh toán”. Thanh toán ở đây có thể là bằng tay chân, có thể là bằng mồm miệng.

 

Hoặc chồng cô sẽ giữ im lặng vì sợ làm lớn chuyện ra người ta sẽ cười chê cho cả ba phía: người bạn kia, chồng cô và cả cô nữa! Nhưng dù chồng cô lựa chọn giải pháp nào thì tốt rốt cuộc cũng sẽ đau khổ, dằn vặt, nếu không suốt đời thì cũng nhiều năm mới nguôi ngoai.

 

Đau khổ vì thấy người vợ yêu bị xúc phạm, dằn vặt vì không biết vợ mình có lẳng lơ  đến độ khiến người khác động lòng ham muốn hay không? Và điều làm chồng cô dằn vặt hơn hết là (xin lỗi cô) luôn luôn thắc mắc trong đầu là không biết cô đã bị người bạn đó làm nhục hay chưa, mặc dù cô đã nói là chưa!

 

Cô nên hiểu tâm lý của đàn ông ở điểm này: người đàn ông luôn luôn muốn làm chủ người vợ (hay người yêu) của mình một cách tuyệt đối, cho nên không gì đau khổ cho một người chồng bằng cái việc người vợ của họ bị kẻ khác xúc phạm – dù rằng người vợ đó không có lỗi gì cả!

 

Do đó vì chỉ có hai người trong cuộc biết chuyện này, cô không nói ra, người bạn chồng kia (vì là người có tư cách) cũng sẽ không bao giờ nói ra. Vậy tốt hơn hết là đừng để chồng cô biết có nghĩa là đừng để chồng cô đau khổ, đừng để hạnh phúc gia đình bị lung lay!

 

Bây giờ bước sang trường hợp thứ hai, lão giả dụ (chỉ là giả dụ thôi nhé) người bạn chồng kia là một anh chàng còn non trẻ, háo thắng, khoác lác, hay rượu chè hoặc có tiếng là đàn điếm xưa nay thì cô phải cẩn thận hơn: vì một người đàn ông với những tật xấu kể trên tuy chắc đã có âm mưu từ trước đối với cô, nhưng biết đâu sau này anh ta lại chẳng nhân dịp nào đó hứng chí tiết lộ chuyện đó ra, dĩ nhiên khi đó anh ta đâu có nói rằng minh chưa đạt được mục đích mà sẽ ba hoa rằng mình đã tới nơi tới chốn!

 

Nguy hiểm nhất không phải là những tay đàn điếm mà là những tay rượu chè, bởi vì rượu vào lời ra, chắc chắn câu chuyện trước sau cũng phải đổ bể. Lúc đó mọi sự phân trần của người vợ thường ít có hiệu quả và nếu người chồng lại nông nỗi không sáng suốt phán đoán thì hạnh phúc rất dễ tan vỡ hoặc ít ra thì cũng dằn vặt khổ đau suốt đời!

 

Tuy nhiên kể cả trong trường hợp này cô cũng không nên kể với chồng, bởi vì sự việc trong tương lai ra sao thì chưa ai biết được, nhưng nêu ngay bây giờ cô đem ra kể với chồng thì chồng cô dù có tin tưởng hoàn toàn ở cô, vẫn mang nặng một nỗi đau đớn dằn vặt. Lúc đó dù muốn dù không hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn như cũ!

 

Nhưng dù có quyết định không kể lại với chồng, cô cũng phải dự trù trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra: đó là người bạn chồng tiết lộ bí mật! Lúc đó theo ý lão, cô phải giữ vững lập trường trước sau như một là trả lời: không có! Nếu chồng cô có gặn hỏi, thì cô có thể nói: hắn dở trò tán tỉnh em bị em mắng như tát nước vào mặt nên bây giờ khoác lác cho đỡ ngượng!

 

Cô nên nhớ một điều là không phải sự thật bao giờ cũng tốt nhất là trong trường hợp tế nhị này. Dù chồng cô có nghi ngờ 99 phần trăm mà cô nói không thì chồng cô vẫn thấy thoải mái hơn là nghe cô thú nhận là có! Đó là một định luật trong tâm lý học đã được chứng minh là lúc nào cũng đúng!

 

Cuối cùng cô Thanh Lan cũng xin lão nhắn gửi đến cô (vốn là một người vợ trẻ) một số điều mà Thanh Lan cho rằng “đàn bà ai mà không biết, nhưng cứ nhắc cho chắc ăn”. Thanh Lan cho biết bản tính của người đàn ông là thích làm chủ và thích chiếm đoạt, chinh phục.

 

Làm chủ vợ hoặc người yêu của mình đã đành mà còn thích chinh phục những người đẹp khác nữa. Người còn chút lương tâm thì chỉ tìm tới những bông hoa chưa có chủ nhưng cũng có hạng thấy đàn bà, con gái đẹp là tìm mọi cách để chinh phục, chiếm đoạt mà chẳng đếm xỉa gì đến luân thường đạo đức cả!

 

Thậm chí lại còn những kẻ “đầu óc bệnh hoạn” cho rằng: đàn bà dù không có chút tình cảm nào với họ nhưng một khi thân thể đã bị chiếm đoạt thì rồi tâm hồn cũng bị chinh phục thôi. Theo nghiên cứu thì gần 50% đàn ông phạm tội hiếp dâm có quan niệm lệch lạc như thế!

 

Do đó các bà các cô đừng bao giờ để cho những kẻ đó có cơ hội, mà nguy hiểm nhất là tiếp họ khi ở nhà một mình!

 

Tiếp theo, đừng để họ… hiểu lầm! Điều này rất tế nhị ví dụ như một nụ cười xã giao đôi khi cũng có thể gây hiểu lầm nếu đối tượng đang có ý gì với ta. Cách ăn mặc cũng dễ làm cho những tay băm-lăm tưởng bở: nhiều bà chủ nhà khi tiếp khách ăn mặc rất sơ sài, mong manh, cách đứng, cách ngồi nhiều khi rất hớ hênh, khêu gợi. Thậm chí khi đi ra ngoài có nhiều bà là cho thanh niên độc thân cũng phải ngây người vì da thịt được phơi bày quá lố!…

 

Dĩ nhiên trên đời này không phải lúc nào, nơi nào cũng có chó sói, nhưng những trường hợp đáng buồn như của cô N không phải là hiếm hoi trong xã hội này. Do đó đề phòng vẫn tốt hơn, vừa giữ được tư cách của một người đàn bà đã có chồng vừa tránh mọi sự hiểu lầm nơi kẻ khác.

 

Cuối cùng trở lại trường hợp của cô N lão xin đề cập đến một giả thuyết khác: người bạn chồng đó “mê” cô thật tình! Chuyện đó cũng có thể xảy ra mặc dù người đó cũng có gia đình, con người ta có một trái tim nhưng mỗi trái tim có đến 4 ngăn lận. Trong trường hợp này thì cô có thể yên trí vì nếu người đó có cảm tình với cô thật thì anh ta sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đó ra, sợ sẽ làm cô đau khổ hoặc sợ cô khinh ghét…

 

Riêng phần cô trong khi giữ kín câu chuyện này, nên tìm mọi cách để chiều chuộng, âu yếm chồng với mục đích xóa tan cái mặc cảm “già” hơn vợ (mười tuổi thì đâu có gì mặc cảm). Nếu tính cô còn ham vui thì cũng nên tốp bớt lại, đồng thời cũng nên lưu ý đến cách ăn mặc, giải trí của chồng: cách ăn mặc có thể làm cho con người trông trẻ, và giải trí vui tươi sẽ làm tâm hồn đỡ cằn cỗi, trở thành trẻ trung hơn. Và nếu có thực sự yêu chồng thì đừng bao giờ để cho những người đàn ông khác hiểu lầm rằng cô chẳng hạnh phúc gì khi sống với “ông chồng già đó!”.

 

Cô N thân mến,

Như đã nói ở đâu, lão và Thanh Lan chỉ được anh tổng thư ký kể lại tâm sự của cô một cách rất là đại khái, cho nên dù cố gắng cũng chỉ giúp cô được đến đây thôi. Nếu cô thấy tâm hồn chưa được thanh thản, cứ việc viết thư cho Tâm Tình Bạn Đọc, lão và Thanh Lan sẽ giành mọi ưu tiên để trả lời cô càng sớm càng tốt.

Lão Ngoan Đồng