Hỏi và giải đáp 376: Lụy vì Tình (2)

19 Tháng Tư, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Đầu tuần này, quý vị và các bạn đã đọc lá thư dài viết về chuyện tình cảm rất đáng buồn của cháu X. Hôm nay, TL xin góp ý với cháu và như đã viết trước đây, TL và cháu X rất mong được đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn.

* * *

Cháu X thân mến,

Như cháu đã tự nhận, và cô cũng đồng ý, trường hợp của cháu dứt khoát là “lụy vì tình”. Và một khi đã gọi là bị “lụy” thì không thể đem lý những lẽ bình thường ra để giải thích, và cũng không thể đem những lý luận bình những ra để cố vấn, khuyên nhủ “nạn nhân”.

Cô gọi cháu là “nạn nhân”, chắc 100% độc giả sẽ đồng ý. Thế nhưng “vấn đề” được đặt ra ở đây “là nạn nhân” ấy vẫn mong ước được tiếp tục làm… nạn nhân!

Nếu chuyện của cháu và cô bạn gái (tạm gọi là A) xảy ra tại Việt Nam, thể nào cũng có người  nói cháu bị bùa ngải. Cô không tin bùa ngải, mà chỉ tin vào sức thu hút, sự say mê, u mê trong tình trường. Cả nam lẫn nữ, đều có những người có sức thu hút tới mức kỳ lạ đối với một số đối tượng nào; đều có những người yêu mê mệt bất chấp lợi hại, hơn thiệt, chấp nhận lụy vì tình.

Ở vị trí khách quan, chúng ta có thể chê bai những yêu say mê, u mê, nhưng xin nhớ cho một điều tối quan trọng: trong lúc say mê, u mê ấy, họ cảm thấy HẠNH PHÚC. Những ai từng đọc truyện, xem phim Trà Hoa Nữ (Camelias) và “Carmen”, thường đều có hai cảm nghĩ trái ngược: trong khi cảm thương cho người con trai lụy vì tình trong truyện, lại không lên án hai cô gái giang hồ đã khiến họ tàn đời (tàn đời theo nghĩa tinh thần cũng như vật chất).

Cũng thế, trong chuyện tình cảm giữa cháu và A, cô không phê phán A. Thứ nhất, A không lường gạt cháu về quá khứ, không lừa dối cháu trong hiện tại (A ngoại tình gần như công khai). Chỉ có thể phê phán A về chuyện tiền bạc: cho dù cháu tự nguyện “offer”, A cũng không nên “bóc lột” cháu tới tận xương tủy như thế!

Trong lúc đọc thư độc giả, cô có thói quen đọc tới đâu thì ghi   nhận ngay những tư tưởng vừa nảy ra trong đầu, để sau đó đúc kết lại, nhưng riêng trong trường hợp của cháu, thú thật đọc tới đoạn cháu sau khi dọn ra ở riêng được mấy tuần, cảm thấy nhớ nhà, nhớ A và 2 đứa con của A, rồi lần mò về thăm nhưng bị xua đuổi…, cô đã đã phải lắc đầu, than thầm “hết thuốc chữa!”

Rất có thể một số người sẽ cho rằng cháu báo bị quả báo nhãn tiền về tội bỏ rơi (hay ít ra cũng là quên lãng) hai đứa con của chính mình, nhưng riêng cô xin miễn phán đoán, để chỉ chú tâm vào chuyện trước mắt.

Tới đây, nói tới cách giải quyết chuyện của cháu. Trong tiểu thuyết thì rất dễ: tác giả Dumas cho Trà Hoa Nữ chết vì bệnh lao phổi, còn Bizet thì cho Carmen bởi vết dao đâm của “nạn nhân”! Ở đây, ra vẻ nàng A của cháu còn khỏe mạnh, sung sức, còn cháu thì dù có ai đó xúi dại, cũng không có can đảm, hoặc không nỡ gây “án mạng vì tình”!

Trước mắt, cô chỉ biết khuyên cháu phải nghĩ tới sức khỏe của mình. Cháu không có thân nhân, cha mẹ hay bạn bè bên cạnh, thì nếu bị “gục” về cả tinh thần lẫn thể xác thì hậu quả sẽ không biết đâu mà lường!

Cô không khuyên cháu tìm cách quên A, bởi chính cháu đã thú nhận cháu không thể quên. Không quên nhưng đừng tìm cách trở lại, bởi vì cháu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc  như những ngày đầu (khi A chưa công khai ngoại tình). Cũng chẳng nên nuôi hận thù, bởi hận thù cũng không giải quyết được gì, chưa kể càng hận thù thì chính mình càng cảm thấy đau khổ!

Hãy suy nghĩ như thế này: (1) cháu và A là hai loại người khác nhau, không thể chung sống lâu dài, trước sau cũng phải chấm dứt; (2), đừng nghĩ tới những mất mát, thua thiệt; cứ coi như trong cuộc chung sống giữa cháu với A, đôi bên đều có lợi – cháu về tinh thầm, A về vật chất, coi như huề!

Vậy cháu phải dứt khoát, và một trong những việc đầu tiên là phải dứt khoát về tài chính. Chuyện cháu để cho A đứng tên mua nhà nhưng cháu là người trả nợ, là cực kỳ vô lý. Dù trước kia hai người chung sống có hôn thú hay chỉ là de facto, thì nay chia tay, chắc chắn các luật sư sẽ có khả năng, phương cách giúp cháu thoát khỏi cái “lưới nhện” đang vướng mắc.

Cháu phải dứt khoát để tự “chặt cầu” trong trường hợp A dụ cháu quay về vì một nguyên nhân nào đó. Mong cháu cam đảm và sáng suốt. Cần nhất là phải gìn giữ sức khỏe.

Thanh Lan