Hỏi và giải đáp 388: Đám cưới “ta” + “tây”?

17 Tháng Năm, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL xin đóng góp ý kiến với một nữ độc giả ở Victoria (tạm gọi là bà A) về việc tổ chức đám cưới cho con gái lấy chồng “tây”.

Theo nội dung thư của bà A thì Y, con gái bà, và X, bạn trai của cô đã tự động tổ chức đính hôn cách đây mấy tháng, chỉ có cha mẹ đôi bên và một số bạn bè tham dự. Sắp tới, đám cưới dự trù cũng sẽ tổ chức theo lối tây phương. Vợ chồng bà A thuộc thế hệ tương đối còn trẻ, có tinh thần hòa nhập cao, sẵn sàng thông cảm và chấp nhận quyết định của đôi uyên ương. Tuy nhiên có vấn đề là vợ chồng bà có đông họ hàng ruột thịt ở Úc, trong đó có nhiều bậc vai vế lớn và cao tuổi, nếu mời tới dự tiệc cưới theo lối tây thì không thể “enjoy”, mà không mời thì mang tội thất lễ! Không biết xử trí ra sao?

Ý kiến của Thanh Lan:

Bà A thân mến,

Đúng như những kinh nghiệm bà đã kể ra: cho tới nay, dù đã hơn 30 năm hội nhập, không phải người Việt nào cũng đã có thể “enjoy” được tiệc cưới tổ chức theo lối tây phương, mà người ta gọi là “wedding reception”. Cho nên, nếu có khả năng điều kiện, gia đình bà nên giải quyết theo phương cách của một số chủ hôn ở Sài Gòn trước năm 1975. Đó là ăn hai tiệc, một ở tư gia và một ở nhà hàng.

Như chúng ta còn nhớ, ở Việt Nam ngày ấy, tiệc cưới do gia đình đàng trai hoàn toàn nắm quyền tổ chức, và mời đàng gái bao nhiêu người là quyền của họ, vì thế vào ngày, hoặc buổi tối trước ngày đón dâu, gia đình đàng gái sẽ tổ chức một bữa tiệc để đãi những người trong họ không được mời đi dự tiệc cưới do đàng trai tổ chức.

Còn về phía đàng trai, nếu là người ở tỉnh, nhất là ở Sài gòn, tổ chức tiệc cưới ở tư gia thì không nói làm gì, nhưng tổ chức ở nhà hàng thì quả là một gánh nặng, bởi vì ngày ấy khách được mời dự tiệc chỉ tặng quà chứ chưa có lệ “đi phong bì” như ở Úc hiện nay. Vì thế, trừ trường hợp gia đình quá giàu có, hoặc nổi tiếng, đa số các đám cưới đãi ở nhà hàng chỉ mời một số khách hạn chế. Hơn nữa, các bậc lớn tuổi chưa chắc đã thích hợp với thực đơn và cách khoản đãi ở nhà hàng, cho nên thường phải tổ chức một tiệc ở nhà vào buổi trưa cho các cụ, và một tiệc vào buổi tối tại nhà hàng.

Vì thế, phương cách giải quyết tốt nhất của gia đình bà hiện nay là tổ chức một bữa tiệc ở nhà mình cho những người không đi dự tiệc cưới theo lối tây. Vì đa số chúng ta sống ở Úc hiện hay không dư giả thì cũng đủ ăn đủ mặc, TL thiết nghĩ chi phí tổ chức có lẽ không phải đặt “vấn đề”, mà nếu có là địa điểm: nhà cửa rộng rãi hay chật hẹp?!

Bên cạnh đó, vì người Việt mình đã có câu “ma chê cưới trách”, cho nên cần hết sức cẩn thận, tế nhị trong việc phân  loại khách: ai ăn tiệc cưới “ta” ở nhà, ai đi dự tiệc cưới “”tây”  ở reception?

Tốt hơn hết là đối với các bậc trưởng thượng trong gia tộc, nên thưa hỏi trước, xem các “cụ” có muốn “đi” hay không?! TL còn nhớ 2 đám cưới trong gia tộc tổ chức tại nhà hàng trước năm 1975 đều bị chê trách. Đám thứ nhất của người dì, không đãi tiệc ở nhà kéo hết lên Đồng Khánh, khi về các cụ đã không tiếc lời chê “cỗ” của nhà hàng, và chỉ trầm trồ một điểm duy nhất là “đứng trên lầu cao nhìn xuống đất thấy người ta bé như con kiến!”

Rút kinh nghiệm, tới đám cưới của người cậu út, thì buổi sáng làm lễ ở nhà thờ, buổi trưa đãi họ hàng đàng trai  ở nhà, buổi tối đãi những khách “có máu mặt” hoặc “ân nghĩa”, và một số họ hàng hạn chế tại nhà hàng Quốc Tế. Thế nhưng sau đó, ít nhất cũng có một “cụ” trong gia tộc mắng vốn rằng “Chúng nó chê mình nhà quê nhà mùa, nên không thèm mời đi nhà hàng!”

Cho nên, TL mới khuyên ông bà cần phải khôn khéo, tế nhị, để vừa tránh bị lâm vào cảnh “ma chê cưới trách”, vừa đem lại cho họ hàng một buổi  tiệc cưới vui vẻ, thoải mái. Muốn thế, cần phải “tuyên tuyền, giải thích” để các cụ đừng ham đi dự tiệc cưới “tây”, nhưng trường hợp có “cụ” nào muốn đi cho biết, thì cứ mời. Nhưng nên sắp xếp cho ngồi cạnh một thanh niên, để khi cần thiết, người này sẽ hướng dẫn cách thức ăn uống.

Về phần bạn bè, theo TL, ông bà nên nói chuyện thẳng với con gái và chàng rể tương lai, giải thích về tầm quan trọng trong việc đáp lễ bạn bè, để đòi hỏi một số bàn tương đối đủ để mời những người bạn không thể không mời!

Số còn lại, sau đó nếu có trách móc thì mình đành phải giải thích và xin lỗi vậy!

Thanh Lan