Hỏi và giải đáp 410: Người vợ… đa tình!

08 Tháng Bảy, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời cháu A, một người chồng đang khổ tâm vì vợ đang “quan hệ” với người khác. Với mục đích bảo mật, TL sẽ chỉ rất sơ lược câu chuyện:

A và vợ (B) đã có với nhau … con nhỏ. Gần đây, A phát hiện vợ thường xuyên liên lạc điện thoại với một người đàn ông khác (C), và nhận quà đắt tiền từ người này. Gần đây nhất, chính tai A được nghe C tỏ tình (qua điện thoại) với vợ mình. A vô cùng đau khổ, tuyệt vọng, có lúc đã muốn tự hủy hoại thân thể, nhưng vì thương các con, và vì “lời thề trước bàn thờ ông bà tổ tiên sẽ sống với nhau cho tới khi bạc đầu”, A vẫn âm thầm chịu đựng.

A hỏi: như vậy, B đang “ngoại tình” hay “phụ tình”?

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Đọc xong lá thư của cháu, cô sững sờ, không thể ngờ trên đời lại có người đàn bà vô ý tứ tới mức như vợ cháu. Ý cô muốn nói: nếu là một người khác, thì muốn tình tự lén lút phải đi chỗ khác chứ ai lại sử dụng điện thoại ở nhà, và nếu nhận quà đắt tiền của người ta thì phải dấu đi chứ ai lại cất khơi khơi trong phòng ngủ vợ chồng?!

Hiện nay, vì B chưa bỏ chồng con để đi theo C, thì không thể gọi là “phụ tình”. Còn có “ngoại tình trong tư tưởng” hay không, cô chưa đủ yếu tố để kết luận.

Cô giải thích như sau:

Có nhiều người đang chung sống với vợ/chồng, mà vẫn nghĩ tới người khác, chẳng hạn người yêu xưa chưa thể quên được, thì không phải là “ngoại tình trong tư tưởng”. Bởi đó chỉ là tình cảm tự nhiên nơi mỗi người chúng ta. Nhưng nếu đang chung sống với vợ/chồng mà cứ mơ tưởng được ở bên cạnh người khác, không cần biết “có thân mật” hay “chỉ văn nghệ”, thì phải bị xem là “ngoại tình trong tư tưởng”.

Thế nhưng trong khi có những người chỉ mơ tưởng và dừng lại ở mức đó, thì lại có những người tìm cách biến thành hiện thực.

Dĩ nhiên, một khi đã biến thành hiện thực –  tức là bỏ vợ bỏ chồng, hoặc không bỏ nhưng tìm mọi cách mọi dịp để ngoại tình – thì chẳng còn gì để nói nữa. Cho nên TL chỉ nói tới những trường hợp “chỉ mơ tưởng”, và những trường hợp có ý định biến thành hiện thực như chưa đạt được mục đích. Và vì trong trường hợp này, người viết thư hỏi là một nam độc giả, TL chỉ nói về phái nữ.

Một số nhà tâm lý học đã giải thích trường hợp thứ nhất (mơ tưởng) là một lối thoát khỏi cuộc sống nhàm chám vô vị của các bà nội trợ – như trong cuốn phim nổi tiếng “The Stepford Wives”, hoặc trong phim tập thương mại “Desperate Housewives”.

Mặc dù trong xã hội, không phải ai cũng chấp nhận cách giải thích này của các nhà tâm lý học, nhưng TL vẫn cứ tạm đồng ý với các chuyên gia này. Khốn nỗi, lại không có gì bảo đảm các bà nội trợ ấy sẽ mãi an phận, mà một khi thời cơ cho phép, hay hoàn cảnh đưa đẩy, sẽ không còn chỉ mơ tưởng, mà biến thành hiện thực.

Điều nguy hiểm nhất là, cũng giống như tâm lý thích “của lạ” nơi các ông chồng, các bà vợ đang nhàm chán với cuộc sống của người nội trợ, hoặc không được thỏa mãn sinh lý với chồng, hoặc không được chiều chuộng cung phụng theo ý muốn, RẤT DỄ bị ảo tưởng trước những người đàn ông khác: nào là anh ta không chỉ đẹp trai, thu hút hơn mà còn ngọt ngào, ga-lăng hơn, hoặc có tâm hồn lãng mạn hơn ông chồng mình “dễ ghét” của mình!… Đó chính là tâm lý này trông núi nọ.

Nhưng may mắn thay cho các ông chồng, đàn bà hay mơ tưởng, nhẹ dạ nhưng đa số lại nhát gan: không biết tương lai sẽ ra sao một khi mình bỏ chồng con để theo người đàn ông kia, nên thôi thà chấp nhận tiếp tục cuộc sống hiện tại cho chắc ăn!

Trở lại với chuyện gia đình của cháu hiện nay, như đã viết ở đầu, cô chưa đủ yếu tố để kết luận B đã có “ngoại tình trong tư tưởng” hay không. Nhưng cứ tạm thời cho là có, thì cháu cũng không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục chung sống, hy vọng một ngày nào đó B sẽ sáng mắt, sẽ hồi tâm.

Điều quan trọng nhất cô muốn căn dặn cháu là hiện nay, B đang thấy nơi C những đặc điểm, những ưu điểm (dù chỉ là giả tạo) mà chồng mình không có, thì cháu lại càng phải tỏ ra yêu thương, gần gũi vợ hơn, chứ đừng vì ghen tức, thất vọng mà tỏ thái độ lạnh nhạt, hằn học với B.

Nếu B là một người vợ không đến nỗi tệ hại quá mức, thì thái độ cao thượng của cháu sẽ góp phần không nhỏ trong việc khiến B phải nghĩ lại.

Thanh Lan