Hỏi và giải đáp 412: Hạnh phúc phòng the (2)

12 Tháng Bảy, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi TL nhờ LNĐ trả lời lá thư “Hạnh phúc phòng the” của em X, bà NB, một độc giả kiêm “cộng tác viên tự nguyện” quen thuộc của mục ‘Hỏi và giải đáp’, đã góp ý kiến  qua bài viết sau đây. Xin chân thành cám ơn bà NB.

* * *

Cô TL cùng quý độc giả TVTS thân mến,

Tôi hoàn toàn đồng ý với phần trả lời của LNĐ cho cô X, tuy nhiên trong cương vị phái nữ và với kinh nghiệm của bản thân, của bạn bè, tôi xin đóng thêm những ý kiến như sau:

– Người Á đông của mình do truyền thống đạo đức, thường né tránh đề cập tới đề tài sex, đó là một điều dễ hiểu, nhưng nếu chỉ nói về quan hệ giữa vợ chồng, đôi khi lại là “thất sách”. Tôi xin giải thích cho rõ hơn: ông A vẫn còn sung mãn mà bà A đã sớm nguội lạnh, thường tỏ thái độ “khó dễ” với chồng, thì hậu quả ra sao, chắc các ông biết rõ hơn ai hết: một là các ông sẽ tìm cách để “hư”, hai là các ông phải âm thầm đau khổ vì “bức xúc”; ngược lại, bà B vẫn còn ham muốn mà ông B lại lơ là việc chăn gối, tệ hại hơn là như trong trường hợp của cô X, “một tháng đôi lần có như không”, thì bà B sẽ mất hết sinh thú!

– Cũng theo quan niệm Á đông – trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trau mình – trong “chuyện vợ chồng”, người đàn ông nắm quyền chủ động tuyệt đối, cho nên hạnh phúc chăn gối của người đàn bà hoàn toàn lệ thuộc  vào sự hăng hái (nói trắng ra là hứng tình) và tình hình sức khỏe của người đàn ông. Từ đó đưa tới tình trạng thường thấy trong cuộc chung sống là khi các bà vợ không ham muốn (thể xác mệt mỏi, tinh thần bực dọc) thì lại bị các ông “mè nheo”, tới lúc các bà vợ hứng tình chỉ mong được chồng “chiếu cố” thì ông ta lại bỏ đi nhậu, hoặc dán mắt vào tờ báo hay cái tivi, sau đó lăn quay ra ngủ!

– Từ quan niệm trên đưa tới suy nghĩ sai lầm tai hại: bà vợ nào ra mặt “đòi hỏi” thì bị xem là thứ đàn bà dâm đãng, nếu không được chồng thỏa mãn rất có thể sẽ… ngoại tình! Đọc tới đây một số quý ông (nếu theo dõi mục này) sẽ cho rằng tôi cường điệu, tôi vơ đũa cả nắm, nhưng trên thực tế, may ra thì thế hệ con cháu chúng ta (lớp tuổi trên dưới 30 hiện nay) mới hoàn toàn thoát khỏi quan niệm xưa cũ của ông bà mình.

Như vậy, đi sâu vào trường hợp của cô X, mọi người chúng ta phải cảm thương cho cô, và trách chồng cô sao quá vô tâm, ơ thờ. Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới hai chữ “ăn theo” mà các bà bạn có chồng cựu quân nhân được Úc “qualified” cho hưởng tiền hưu sớm. “Ăn theo” sử dụng trong trường hợp này là đúng quá rồi, nhưng chuyện chăn gối vợ chồng cũng phải “ăn theo” thì thiệt thòi cho phụ nữ chúng tôi quá. It’s just not fair!

– Tôi viết ra những điều trên hoàn toàn không có ý đả kích hay trách móc các ông, bởi vì cả dân tộc mình, cả thế hệ mình xưa nay đã quan niệm như thế rồi; đồng thời trên thực tế cũng có những ông chồng thuộc lớp già nhưng rất “hiểu biết” – vợ còn “khiêu chiến” là còn “phản công”. Không đủ sức phản công thì phản xin “viện binh”. Đó chính là những viên “thần dược” mà cô X đã nhắc tới.

Ông chồng của cô hiện nay mới gần “6 bó”, thì đúng như LNĐ đã viết, “một tháng đôi lần có như không” là “có vấn đề”; và “chỉ có một phương hướng giải quyết duy nhất là nhờ tới khoa học”.

Nhưng đó là phần hành, là trách nhiệm của các ông, tại sao người vợ lại phải mở miệng khuyên chồng đi khám bác sĩ. Gặp người đàn ông vô tư thì không nói làm gì, còn gặp người tự ái cao là sẽ “có chuyện”. Cho nên, tôi mong các ông thuộc mọi thế hệ, nhưng thành phần chính vẫn là lớp tuổi trên dưới “6 bó”, hãy xét lại. Ở tuổi 50-60 ngày nay, các bà vẫn còn trẻ trung, sung mãn, vẫn còn yêu và muốn được yêu.

Nhưng nói gì thì nói, gặp người đàn ông như chồng của cô X thì giải quyết cũng không phải là việc dễ. Tôi có bà bạn từng lâm vào hoàn cảnh giống hệt cô X, nhưng may mắn có được người bạn thân là một nam bác sĩ, “bí mật” nhờ vị lương y này giúp đỡ, mà sau đó vợ chồng hòa hợp hạnh phúc trở lại như xưa.

Xin nhấn mạnh: bí mật ở đây không có nghĩa là “cấp thuốc không toa bác sĩ”, mà chỉ là khi khám tổng quát, hỏi han này nọ, để đương sự phải khai ra, rồi đưa các lời khuyên hợp tình hợp lý.

Vậy nếu cô X có can đảm tâm sự với một bác sĩ gia đình, cô có hy vọng đạt kết quả như bà bạn già của tôi.

NB