Hỏi và giải đáp 465: “Tự mua hoa cho mình”!

15 Tháng Mười Một, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời lá thư khá buồn của em X, một cô gái với khá nhiều ưu điểm nhưng đang tự nhận đã “lỡ thì”.  Tóm tắt nội dung thư như sau:

X, tuổi gần 40, trình độ, nghề nghiệp, nhan sắc, sức thu hút… đều hơn người. Trước kia, X cặp với A – rất xứng đôi vừa lứa – nhưng chia tay sau một lần giận nhau mà cả hai đều tự ái cao, không ai chịu xuống nước. Sau đó, A lấy một cô gái rất “thường”. Về phần X, trải qua nhiều quan hệ tình cảm khác, nhưng tất cả đều không đi tới đâu, vì…

“Những người bằng hoặc hơn A thì chỉ muốn cặp kè với em, dù có “miếng” hay không. Những người kém A thì em không chịu nhìn xuống… Cứ như thế thời gian trôi qua em trở thành một cô gái lỡ thì. Bạn bè nói em là “người không có trái tim” nhưng sự thật không phải như vậy, em chỉ muốn có một sự hòa hợp và tương xứng về mọi mặt…”

Hiện nay, X đang được B theo đuổi, và X cũng có cảm tình với B. Xét về mọi mặt, B từ bằng tới hơn A, nhưng lại là người đã ly vợ, mà vợ cũ của B lại hơn X nhiều thứ…

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

TL không muốn gây ra một cuộc tranh luận giữa hai quan niệm: (1) thà sống “độc thân vui tính” còn hơn là lấy chồng mà không chắc sẽ tìm được hạnh phúc, (2) lấy chồng để có nơi có chốn, rồi tính sau.

Những người theo quan niệm thứ nhất có lý của họ, và thường là những người có đủ điều kiện để “độc thân” và “vui tính”; điều kiện ấy là nhan sắc, tài chánh độc lập, nổi tiếng, như những minh tinh màn bạc; những người này thường nói đùa rằng tới Ngày Tình Yêu (Valentine’s Day) họ chẳng cần chàng nào tặng hoa mà họ tự mua hoa cho mình!

Những người theo quan niệm thứ hai cũng có lý của họ, người thì quan niệm hạnh phúc hôn nhân là do thiện chí, công sức xây dựng, hoặc lập gia đình chỉ đơn thuần vì không muốn làm “bà cô già không chồng”.

Thực ra, nếu để hai phe tự do tranh luận thì cũng bất phân thắng bại, bởi vì mỗi phe sẽ có một số người ủng hộ. Thế nhưng, tranh luận chẳng qua chỉ là những đề tài do truyền thông, do các tổ chức xã hội, hay các cơ quan chuyên ngành đưa ra, mà kết quả chỉ đúng với một số người – mà có khi chỉ là thiểu số ồn ào chứ không phải đa số thầm lặng.

Riêng TL, dù có thể bị một số bạn trẻ lên án là “bảo thủ”, vẫn cho rằng phong trào “feminism”, cũng giống như các phong trào  cấp tiến khác, luôn luôn đi trước, hoặc đi quá đà. Những nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp hấp không chịu lập gia đình, hoặc ly dị chồng để được thoải mái cặp kè, có mấy ai tìm được một cuộc tình bên lâu đâu?!

Xin đan cử một vài thí dụ: nữ minh tinh kiêm ca sĩ Cher từ một phần tư thế kỷ qua cặp kè với biết bao kép trẻ, hoặc nữ diễn viên Sharon Stone, hay Kim Catrall của phim tập Sex and the City?!

Viết tới viết lui, TL mới đi vào đề, đó là hoàn cảnh hiện nay của em: B từ bằng tới hơn A, nhưng lại đã một lần đổ vỡ, vợ cũ của B hơn em nhiều thứ…

Khỏi cần viết ra, em và độc giả cũng dư hiểu là TL khuyên em nên lập gia đình. Việc còn có con được hay không chỉ là chuyện phụ, việc chính là mình có một người “bạn đời” cho nửa đời còn lại. Việc vợ cũ của B hơn em nhiều thứ chỉ là trở ngại khi hai người đàn bà cùng tranh giành một người đàn ông, trong khi ở đây B và bà ta đã ly dị.

Nếu sau khi tiến tới với nhau, B có so sánh chăng là so sánh tư cách, tính tình, thiện chí, những cái đáng yêu đáng ghét của hai người trong cuộc chung sống, chứ không so sánh những gì có sẵn (học thức, địa vị, nhan sắc, sức quyến rũ…).

Dĩ nhiên, em và B vẫn còn trong thời gian tìm hiểu nhau, có thể thành mà cũng có thể không thành. Thành thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu không thành, em cũng không nên chán nản, tuyệt vọng, chấp nhận “tự mua hoa cho mình”!

Phải tìm cách quen biết, và nhất là phải tập “nhìn xuống” (một trong những cái đáng gọi là “cấp tiến” đúng nghĩa của “feminism” chính là: trong quan hệ nam nữ, nhìn xuống hay nhìn lên không còn là một vấn đề phải đặt ra.

Sau cùng, cũng xin nhấn mạnh: TL khuyên em X như trên không có nghĩa là chê tất cả mọi phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc thân, bởi vì biết rằng mỗi người có một hoàn cảnh, một lối suy nghĩ khác nhau.

Thanh Lan