Hỏi và giải đáp 504: Trái tim có 4 ngăn!

19 Tháng Hai, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý với lá thư của em Y, một cô gái chưa già nhưng cũng không còn trẻ, đang đứng bên bờ vực thẳm… yêu thương với một người đàn ông đã có gia đình! Lá thư em Y viết rất hay nhưng vì lý do bảo mật, TL chỉ xin tóm lược:

Y đã hơn nửa đời người, nhan sắc “trên trung bình một chút”, có công ăn việc làm, sống tự lập; từ bao năm qua đã yên phận và vui sống đời độc thân (về cả mặt tình cảm lẫn thể xác). Gần đây, Y có một đồng nghiệp mới (A), một người đã có vợ con, nhưng lại ra mặt theo đuổi Y.

Sau những cố gắng né tránh vì cho rằng A chỉ muốn tìm “của lạ”, để “ăn vặt” giữa những buổi “cơm nhà”, Y nhận thấy A rất thật lòng, qua những sự tận tụy, hy sinh cho Y mà không đòi hỏi một thứ gì ngoài tình cảm trong sạch! Rồi chính Y đã nhận ra mình cũng yêu A lúc nào không hay!…

Hiện nay, vì công việc, hai người ít khi còn gặp nhau nhưng cũng chính vì thế mà Y đau khổ, nhớ nhung. Càng khổ tâm hơn nữa khi Y phải dấu kín tình cảm của với A, bởi Y không muốn ông ta “lên mặt”.

Y cầu mong mình có thể dẹp bỏ và quên đi, nhưng không biết cách nào… Y sợ rằng mình sẽ bị điên!

Ý kiến của Thanh Lan:

Cái cách giải thích của A “trái tim con người có bốn ngăn” là xưa lắm rồi, đại khái: theo khoa học thường thức, trái tim con người có 4 ngăn, gọi là “tâm thất”; và đàn ông họ bảo 2 ngăn lớn  thì 1 dành cho người tình đầu đời, 1 cho người bạn đời (vợ), hai ngăn nhỏ thì 1 cho người tình giữa, 1 cho người tình cuối!

Bốn người bốn ngăn riêng biệt, không ai xâm phạm lãnh thổ lãnh hải của ai cả!

Nghe qua thì thấy khôi hài, xét kỹ thì thấy chỉ là cách tự biện hộ của những người đàn ông đa tình. Thế nhưng trên thực tế, đã có nhiều người đàn ông ứng dụng vào cuộc sống, và đã có nhiều người đàn bà chấp nhận.

TL không biết “sex” có phải là mục tiêu tối hậu của ông A trong việc theo đuổi em hay không, nếu không thì trong lòng ông ấy có lúc nào nghĩ tới “sex” hay không, cho nên tạm thời TL tin rằng ông A chỉ muốn một quan hệ tình cảm trong sạch, nhẹ nhàng. Thứ tình cảm ấy không chỉ có trong thơ văn lãng mạn, mà có thật ngoài đời.

Em hỏi TL: nếu em đáp lại tình cảm (trong sạch) ấy của A thì em có lỗi không, A có tội không?

Thật khó trả lời chính xác, cho nên TL chỉ viết một cách chung chung như sau, rồi em căn cứ vào đó mà tự xét mình:

Cuộc sống nội tâm của chúng ta, nam cũng như nữ, bị chi phối bởi lý trí và trái tim. Trái tim đề ra “nhu cầu”, còn lý trí “duyệt xét”.

Người nào bất chấp lý trí thì thường sa vào những tình cảm mù quáng, sai trái; nhưng nếu để  lý trí làm chủ một cách tuyệt đối thì đời người chán chết! Tốt đẹp nhất là có một sự hung hòa, uyển chuyển.

Trước khi viết ra những ý kiến cho em X, TL cũng xin được thưa với các bà đã có chồng và muốn độc quyền bằng mọi giá: TL không vẽ đường cho hươu chạy, mà chỉ đề ra một giải pháp ít tai hại nhất, và nhân đạo nhất. Bởi vì nói cho cùng, những cô gái như X cũng chỉ là những đồng loại, đồng phái, chúng ta không thể “cưỡng bách hồi hương” về VN, cũng không thể “nhốt” họ vào những “trung tâm mẫu đơn” hoặc gái không chồng. Mà để họ sống chung trong một xã hội bình đẳng, tự do như xã hội Úc này thì rất có thể sẽ có “vấn đề”.

Cho nên, TL chỉ biết khuyên em X như sau:

Nếu từ bao năm qua em đã yên phận và vui với cuộc sống độc thân, mà nay vào tuổi hơn nửa đời người lại yêu chồng của một người khác thì:

(1) Nếu em chỉ xem đó là tình cảm trong sạch, và quyết tâm giữ cho trong sạch, thì em được quyền yêu A mà không phải áy náy, mặc cảm gì cả.

(2) Muốn duy trì tính cách trong sạch, em không được thả lỏng trí tưởng tượng của mình, bởi vì nó có thể dẫn đưa tới những khát khao nhục dục, mà nếu tìm cách thỏa mãn (với A) là tội lỗi, còn không thỏa mãn được thì có thể sẽ phát điên. Cho nên, phải đè nén. Quan trọng không kém là đừng bao giờ vô tình để cho A có cơ hội…

Chúc em mọi sự an lành, tự tin và sáng suốt.

Thanh Lan