Hỏi và giải đáp 509: ừng bỏ mồi bắt bóng!

03 Tháng Ba, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Trong thời gian gần đây, TL đã góp ý với hai nữ độc giả trẻ đã có chồng con – một người bị lung lạc trước sự tấn công tình cảm của một nam đồng nghiệp người Việt, cũng đã có gia đình, một người thì yêu thầm một người đàn ông khác, cũng đã có gia đình, và em đó đóng vai trò chủ động “tấn công” – nhưng nay lại có một trường hợp khác hẳn; khác vì người đàn ông ấy lại là một chàng độc thân!

Dĩ nhiên, so với hai trường hợp kể trên, trường hợp của em A dễ bị nhận diện hơn, cho nên TL xin miễn tóm tắt nội dung thư, mà đi thẳng vào việc góp ý; đồng thời cũng cố gắng đánh lạc hướng dư luận bằng cách thêm bớt, thay đổi tình tiết, trong khi em A vẫn biết những lời khuyên nào dành riêng cho mình, những cảnh giác nào là chung cho tất cả mọi người vợ khác.

* * *

Dù trước khi tiến tới hôn nhân với nhau, hai người có tình tứ, thơ mộng, hay sôi nổi tới mức nào, thì sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng, những tình tứ, yêu đương sôi nổi cũng sẽ bị giảm bớt sau khi có thêm trách nhiệm (tiền bạc, nhà cửa, con cái…) và quan hệ mới (cha mẹ anh chị em đôi bên). Điều này không nhất thiết có nghĩa là tình yêu giữa hai người đã bị giảm bớt, mà chỉ vì một, hoặc cả hai nguyên nhân sau đây:

– Người vợ sau khi có con, tâm trí không còn rảnh rang để chú ý tới chồng; không còn quan tâm tới cách ăn diện và chăm sóc nhan sắc, thân hình của mình.

– Người chồng quan niệm sau khi vợ có con thì hai người không còn là “hai mái đầu xanh” như thuở ban đầu nữa, tức là không còn cần tỏ ra thân mật âu yếm như lúc mới lấy nhau.

Song song là những buồn bực, đụng chạm có thể xảy ra với gia đình đôi bên.

Từ đó, rất có thể người chồng mang mặc cảm bị bỏ rơi, bị mất thớ, hoặc thấy cô vợ hấp dẫn của mình trước kia nay đã hết thu hút, bèn tìm đối tượng ở bên ngoài, có thể là những mối tình lẻ, có khi chỉ là “giải trí không lành mạnh”; trong khi về phần người vợ không được chồng thân mật âu yếm như trước, nếu có một người đàn ông khác săn đón, hoặc tự bản thân có cảm tình với người ấy, rất có thể sẽ xem đó là nguồn an ủi, từ an ủi tiến tới quan hệ để đáp ứng những trống vắng trong trái tim, giải quyết những thiếu thốn xác thịt của mình.

Trong đa số trường hợp, nếu người vợ không biết nghĩ lại, dừng lại trước khi quá muộn, thì hậu quả sẽ tai hại khôn lường.

Trường hợp của em còn đáng ngại hơn nhiều bởi vì người đàn ông là trai độc thân. TL không vơ đũa cả nắm để lên án tất cả mọi chàng độc thân đang có quan hệ thân mật với một phụ nữ có chồng con, nhưng ít nhất cũng là đối với em A nói riêng, những phụ nữ cùng hoàn cảnh nói chung, TL có quyền cảnh giác như sau:

Khi quan hệ với một phụ nữ đã có chồng con, những người đàn ông còn độc thân ấy không mất mát gì cả.

Giải thích huỵch toẹt ra là nếu cặp thân mật với các cô gái chưa chồng, họ phải có qua có lại (quà cáp, hẹn hò, chiều chuộng…)  còn quan hệ lén lút với người đã có chồng con, chẳng những họ không cần phải làm như vậy, mà còn được trọng vọng, muốn gì được nấy.

Cái tai hại nhất, và cũng là một điều cực kỳ bất công do quan hệ kiểu này mang lại cho người phụ nữ đã có chồng con, là họ luôn so sánh ông chồng lao tâm lao lực của mình với chàng toyboy chỉ biết nhởn nhơ hưởng thụ!

Vì thế, TL khuyên em nên nghĩ lại và chấm dứt quan hệ tình cảm với người đàn ông ấy. Cũng may mà em còn chút lương tri, phấn đấu, kiềm chế được những khao khát tình dục của mình cho tới nay.

Dĩ nhiên, chồng em cũng có lỗi, nhưng đó là cái lỗi chung, khó lòng tránh khỏi của rất nhiều người chồng khác, yêu vợ thương con nhưng không chịu quan tâm tới nhu cầu tình cảm cũng như chăn gối của vợ. Đàn bà nào cũng muốn đẹp, muốn được yêu, thì người chồng phải biết khen, biết chiều chuộng, đáp ứng nhu cầu tình cảm cũng như chăn gối của vợ, thà dư chứ không để thiếu!

Sự khôn ngoan, tài giỏi của một người vợ trong trường hợp này chính là “thức tỉnh”  chồng, bằng lời nói cũng như hành động. Đồng thời em phải luôn nghĩ tới chồng con, không chỉ vì bổn phận với chồng con mà quan trọng hơn, còn vì tình yêu chân thật và cao quý của chồng con dành cho mình.

Kinh nghiệm đã cho thấy những người đàn bà bỏ mồi bắt bóng, thường lãnh hậu quả bi thảm!

Thanh Lan