Hỏi và giải đáp 527: Đối phó với chồng cũ

14 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư  em X, một người vợ đã chia tay chồng từ lâu mà vẫn không dứt được “ân oán”. Xin rất sơ lược câu chuyện của em X (TL không ngại việc mọi người có thể nhận ra ông chồng cũ quý hóa kia, mà chỉ muốn giữ kín cho X và cô con gái):

X và chồng (Y) có với nhau một con gái (A), chia tay nhau đã gần 10 năm, cháu A sống với mẹ. Sau khi chia tay, cả hai đều có  những quan hệ tình cảm với người khác nhưng không ai bước thêm bước nữa. Gần đây, X quen Z, một người chưa từng lập gia đình mà X mô tả là “lý tưởng nhất” trong số đàn ông em từng quen biết. Nhưng khi X có dự tính tiến tới việc chung sống với Z thì bị chồng cũ tìm cách phá thối (bịa đặt, rêu rao nói xấu vợ cũ, xúi giục con gái chống lại mẹ, dọa bỏ nhà đi, v.v…).

X vô cùng chán nản tuyệt vọng, không biết cách nào để gỡ!

Ý kiến của Thanh Lan:

Trước hết TL phải khẳng định với em: nam hay nữ cũng đều có người tốt kẻ xấu, tuy nhiên nếu thu hẹp trong chuyện hận thù thì những người đàn ông tàn nhẫn vẫn có ưu thế hơn những người đàn bà ác độc. Nguyên nhân rất đơn giản: đàn ông nhiều tự ái, có can đảm, quyết tâm trả thù, trong khi đàn bà thường yếu lòng (dễ tha thứ) và yếu bóng vía (lo sợ khi nghĩ tới hậu quả).

Qua đọc những gì em mô tả Y trong thời gian còn chung sống, TL có thể đánh giá anh ta là một tay điếm cao cấp, lại được “trời già không có mắt” tặng thêm sự “khéo léo trên giường”. Nhưng không phải người đàn bà nào cũng khờ dại, hoặc khao khát thỏa mãn nhục dục bằng mọi giá, cho nên có thể nói Y được sinh ra để trở thành thần tượng, đối tượng tình dục của một thành phần phụ nữ nào đó mà thôi. Nhưng Y lại cao ngạo cho rằng đàn bà con gái nào qua tay Y cũng đều mê mệt, chấp nhận mọi thứ để duy trì nguồn tình.

Chính vì nghĩ như thế, tự ái của Y đã bị thương tổn nặng nề khi em dứt khoát chia tay. Từ chỗ bị thương tổn, Y đâm ra thù hận, nhỏ nhen. Nếu em chỉ cặp kè vớ vẩn, có thể Y sẽ để em yên thân, nhưng ở đây em lại cặp thắm thiết với Z, một người đàn ông lý tưởng, chưa từng lập gia đình…, thì Y ghen tức là phải. Việc Y bịa đặt nói xấu vợ cũ càng cho thấy trước đây em dứt khoát với anh ta là sáng suốt, can đảm. Nhưng mọi người, trong đó có Z, có tin những lời của Y hay không lại là một việc khác, chưa kể có thể còn trở thành gậy ông đập lưng ông!

Còn việc Y xúi giục cháu A chống lại mẹ, đưa tới hậu quả me con xung khắc hiện nay, cũng dễ hiểu thôi. Thông thường, cái gì thiếu thốn thì người ta mới quý hóa, với cháu A đó là tình phụ tử, là hình ảnh người cha, cho nên cháu mới bị cha lung lạc; bên cạnh đó theo tâm lý thông thường, người con nào mà chẳng có mặc cảm bị bỏ rơi khi mẹ của mình tính bước thêm bước nữa. Cũng có thể A là một đứa con vô ơn, ích kỷ nhưng dù muốn hay không em cũng phải chấp nhận đứa con ấy.

Chấp nhận nhưng không chán nản tuyệt vọng, mà phải nhìn về phía trước, tức là phần đời còn lại của mình. Cách giải quyết đúng đắn nhất hiện nay là dung hòa: em hãy chờ đợi, chẳng bao lâu nữa, A đủ tuổi thành người lớn, trách nhiệm tinh thần của em xem như đã xong, khi ấy em sẽ công khai chính thức tiến tới với Y, A chấp nhận nay không là quyền của cháu, A muốn tự lập hay về sống với cha cũng là quyền của cháu. Nếu cháu đối xử không phải với mẹ, một ngày nào đó, cháu sẽ là người phải ân hận chứ không phải là em. Còn Y, TL thẳng thắn khuyên em: hãy xem như anh ta không có trên cõi đời này!

Thanh Lan