Hỏi và giải đáp 531: Làm lại cuộc đời!

23 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư em A, một nữ độc giả đang có tâm trạng rất phức tạp trước cơ hội làm lại cuộc đời… Xin sơ lược hoàn cảnh và câu chuyện của A:

A, gần 50, chia tay chồng từ nhiều năm qua, con nhỏ nhất nay đã sắp xong trung học. Là người nhan sắc chỉ trung bình nhưng có cơ sở làm ăn, trong những năm mới ly dị, A có điều kiện, cơ hội cặp với một số đàn ông con trai nhưng không bền, vì tất cả chỉ muốn lợi dụng – thể xác hoặc tiền bạc. Cho nên từ mấy năm qua, A đã khép chặt cánh cửa lòng, quyết không dính dáng tới ái tình nữa…

Nhưng gần đây có người làm mai B, một người cũng từng đổ vỡ hôn nhân, tuổi tác ngang với A nhưng diện mạo còn rất bảnh bao, chỉ có điều hai bàn tay trắng…

Thời gian đầu A chỉ tiếp xúc với B một cách miễn cưỡng vì đã chán ngán đàn ông, nhưng rồi dần dần đã bị lung lạc bởi sự kiên trì và thái độ đứng đắn, thẳng thắn của B. B nói thẳng với A rằng mình rất mến A, nhưng nếu A không muốn làm lại cuộc dời, hoặc không muốn chính thức bước thêm bước nữa, hai người có thể chỉ là bạn ở một mức độ, một giới hạn  nào đó. Hiện nay, mặc dù trong lòng rất mến, rất muốn tiến tới với B, A vẫn đặt ra một số nghi ngại, nhờ TL giúp ý kiến:

– Tại sao B không về VN để kiếm một cô gái trẻ đẹp hơn A?

– B đề nghị hai người có thể chỉ là bạn ở một mức độ giới hạn, với mục đích gì? Để tiến từng bước chăng?

– Nếu quan hệ với B không chính thức, cần có những biện pháp đề phòng như thế nào để bảo đảm tài sản cho các con?

Ý kiến của TL:

Em A thân mến,

Những gì em thẳng thắn nêu ra trong thư đã cho thấy em là một người đàn bà rất sáng suốt và thực tế. Tuy nhiên, ở đời, dù có đầu óc sáng suốt và thực tế tới đâu, không phải lúc nào người ta cũng có khả năng suy đoán, cũng có thể đánh giá mọi việc một cách chính xác. Bên cạnh đó, tình cảm con người, hay viết một cách văn chương màu mè hơn, là “tiếng nói của con tim” đôi khi không thể giải thích bằng lý luận được.

Cho nên, chỉ có B mới có thể trả lời câu hỏi: tại sao B không về VN kiếm một cô gái trẻ đẹp như đa số người đồng cảnh ngộ?

Và cũng chỉ có B mới giải thích được: ngoài yếu tố vật chất (tài chánh), B tìm thấy những gì thu hút nơi một người đàn bà đã “hoa héo nhụy tàn” như em!

TL không thể so sánh chuyện tình cảm của em hiện nay với chuyện tình Dương Qua – Tiểu Long Nữ, hay cuộc chung giữa một vũ công ballet gốc Nga lừng danh trước đây với “sư mẫu” tới ngày bà qua đời, hoặc cuộc hôn nhân mà mọi người cho là “duyên thằn lằn” hiện nay giữa kép Mỹ bảnh trai hết mực Ashton Kutcher với đàn chị Demi Moore hơn mình 15 con giáp, nhưng ít nhất cũng có thể đem những quan hệ tình cảm nói trên ra để chứng minh cho em thấy một điều: có những người đàn ông khi yêu đã không kể tới các yếu tố tuổi tác, nhan sắc, hoặc vật chất…

Thực ra, nếu em chịu khó để ý quan sát cũng sẽ thấy chung quanh mình không thiếu những cặp “không xứng đôi” về mọi phương diện mà vẫn yêu nhau, chung sống lâu bền với nhau.

Dĩ nhiên, dưới mắt các “chuyên gia”, lĩnh vực nào cũng có “khoa học” (science) của nói, và sự việc gì cũng có “nguyên tắc” (logic), nhưng luôn luôn có trường hợp trừ, và thực tế đã cho thấy trong lĩnh vực tình cảm, có nhiều trường hợp trừ nhất!

Cho nên, theo TL, em đã viết đúng khi cho rằng mình “đang đứng trước cơ hội làm lại cuộc đời”, thì đừng để cơ hội ấy đi mất. Hơn nữa, nói cho cùng, dù thất bại, về mặt tình cảm, em cũng có mất mát gì đâu?!

Về những biện pháp cần có để bảo đảm tài sản của mình và cho tương lai các con, theo TL, dù tiến tới chung sống chính thức hay không chính thức với B, em cũng cần sự cố vấn của các chuyên gia về luật gia đình, mà TL thì không phải chuyên gia!

Thân mến,
Thanh Lan