Hỏi và giải đáp 551: Hãy sáng suốt quyết định!

09 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trở lại với công việc “gỡ rối tơ lòng”. Trước hết, xin rất sơ lược hoàn cảnh của cháu X như sau:

X có nhan sắc hơn người, có sự nghiệp, quen và yêu Y từ hơn 1 năm nay. Cả gia đình Y đều rất quý mến X vì tính tình vui vẻ, con người thành thật, không môi miếng nhưng cũng rất khôn khéo. Nhưng với Y thì có “vấn đề”: Y không thể nào quên được người tình đầu của X là Z.

…Cháu yêu Z và thân mật với nhau một thời gian khá dài, nhưng khi nhận ra đây không phải người tốt để xây dựng gia đình với nhau, cháu đã chia tay. Sau khi gặp Y, cháu hoàn toàn bỏ quá khứ của mình lại sau lưng, không tiếc nuối hay ân hận gì cả. Nhưng gần đây, Y hay bóng gió khơi lại chuyện tình ngày xưa của cháu, dù không trách móc nhưng cũng khiến cháu nhột, không biết phải xử trí ra sao. Cháu là một người ngay thẳng nên không thể nói dối, mà chỉ tìm cách gạt đi, nhưng Y cứ khơi lại, cháu không biết để làm gì nữa…

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Một danh nhân nào đó đã viết đại khái “yêu không phải là cứ nhìn nhau nói yêu nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng”. Ở đây, Y không nhìn về tương lai mà cứ ngoái cổ trông lại quá khứ! Tình trạng này không có nghĩa là Y không yêu cháu, trái lại rất có thể yêu nhiều là đàng khác, và vì quá yêu nên mới ghen với cả người yêu mà cháu đã chia tay!

Đã là con người, ai cũng ghen, nhưng thường thường, người ta chỉ ghen với những gì đang xảy ra trong hiện tại, còn ghen với quá khứ, nếu có, cũng chỉ xảy ra sau khi đã chung sống và khám phá ra chồng mình, hay vợ mình trước kia đã từng yêu ai đó. Việc ghen sau khi đã chung sống có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc ít hay nhiều, tùy mức độ ghen, cách thể hiện cái ghen, nhưng nói chung chẳng mấy ai chia tay nhau chỉ vì ghen với quá khứ của ngươi bạn đời.

Nhưng khi đang yêu nhau, chưa lấy nhau mà ghen thì, như cô đã viết ở đoạn đầu, là có “vấn đề”.  “Vấn đề” ấy mà không giải quyết được trong hiện tại thì sau khi lấy nhau sẽ còn trở nên trầm trọng gấp trăm lần!

Đứng trước hoàn cảnh hiện nay, cháu có hai cách giải quyết: một là cố gắng thuyết phục Y quên đi quá khứ của cháu để cùng nhau xây dựng tương lai, hai là dứt khoát chia tay. Là người làm công việc “gỡ rối tơ lòng” với mục đích tốt đẹp, dĩ nhiên TL phải khuyên cháu cố gắng thuyết phục Y quên đi quá khứ của cháu. Cô nghĩ rằng dù Y chỉ bóng gió, trước sau cháu cũng phải đặt thẳng vấn đề với Y, nói cho Y biết việc trai gái lớn lên có người yêu là chuyện bình thường, cháu không phải là một cô gái bê bối tình cảm, cặp hết người này tới người khác, thì cháu không phải mặc cảm về quá khứ của mình, và Y cũng phải chấp nhận quá khứ ấy và cố gắng quên đi. Cháu hãy “warning” Y rằng nếu Y không thể quên thì thà chia tay, chứ lấy nhau chỉ làm khổ thêm cho nhau mà thôi!

Sau khi cháu đã thẳng thắn nói ra như thế, nếu Y không thay đổi một chút nào, thì hãy dứt khoát chia tay, trường hợp Y chấm dứt hoặc giảm bớt, cháu hãy để ra một thời gian quan sát, theo dõi  xem Y thay đổi thật tình hay chỉ ép bụng cho qua chuyện. Dĩ nhiên, công việc quan sát, theo dõi bên ngoài để biết nội tâm cũng không phải là dễ, nhưng với sự khôn ngoan và cặp mắt tinh tế, cô hy vọng cháu sẽ làm được.

Trường hợp cháu thất bại, thì như đã viết ở trên, không còn cách nào khác hơn là chia tay. Bởi vì Y đã cho thấy Y là một người ghen tới mức không thể chấp nhận, thì tương lai của cuộc chung sống giữa cháu và Y sẽ giống địa ngục nhiều hơn thiên đường!

Cháu phải sáng suốt, thực tế và cương quyết, đừng vì những tình cảm tốt đẹp mà gia đình Y dành cho cháu mà nuối tiếc, bởi vì sau khi lấy nhau, cháu sẽ chung sống với Y chứ đâu có chung sống với những người khác trong gia đình Y!

Thân mến,
Thanh Lan