Kể chuyện đường xa: Vòng quanh thế giới (1)

13 Tháng Chín, 2017 | Đan mạch
Copenhagen thành phố của xe đạp. Hình: TVTS

Trong loạt bài Kể Chuyện Đường Xa lần này, người viết đặt thêm tên cho mục này Vòng Quanh Thế Giới, để có cùng tên với loạt phóng sự sẽ đưa lên tvtsonline.com.au  với nhạc hiệu mở đầu của bài “Vòng quanh thế giới” người viết sáng tác gần bốn thập niên trước  đây.

Từ năm 1990, chúng tôi đã bắt đầu viết bút ký với chuyến đi Bangkok (Thái Lan) và loạt bài cuối cùng là chuyến du lịch Âu Châu vào năm 2015. Độc giả có thể lên website của tvtsonline.com.au để xem lại các bài này nếu cần tìm thêm thông tin về những nơi chúng tôi đã đi qua (tiếc rằng, khi thay đổi design cho website mới, một số hình đã bị mất đi hay không thể chuyển sang được vì web cũ không hợp với design của website mới.

Chúng tôi có thể nhớ là sau Thái Lan, chúng tôi đã viết bút ký các chuyến đi Trung Quốc (Bắc Kinh), Hồng Kông, Nam Dương (Bali), Singapore (đi 2 lần),  Mã Lai, Hoa Kỳ (3 lần),  Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại, Pháp, Bỉ, Anh, Ý (2 lần),  Vanuatu, New Caledonia, Hy Lạp,  Ai Cập, Do Thái, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Qatar, Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ, Nepal, Phi Luật Tân, Hòa Lan, Đức, Áo, Tiệp, Hung Gia Lợi.

Thành phố Oslo với công viên hàng trăm tượng khỏa thân nổi tiếng thế giới. Hình: TVTS

Tại một số nước, chúng tôi được đi thăm vài thành phố khác nhau của các nước đó. Trong tháng 8 năm 2017, chúng tôi lại có một chuyến đi xa, rất xa lên phía bắc của Âu Châu, thăm viếng 4 nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và một nước khác là Ba Lan.

Chuyến đi này dài 23 ngày trong đó các chuyến bay đã mất hai ngày.

Vì không chuẩn bị trước, nên dự trù nếu đặt vé đi Bắc Âu không được, chúng tôi sẽ mua vé đi Á Căn Đình, một nước lớn ở Nam Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha (tôi đọc và hiểu được một ít), ở nam bán cầu như Úc và từng là một quốc gia giàu có một thời, nổi tiếng với những điệu nhạc tango.

Concert House của Thành phố Stockholm nơi phát các giải Nobel. Hình: TVTS

Và mặc dầu lên mạng đặt vé chỉ gần một tháng trước, các  chuyến bay đã được đặt mua như ý.

Tôi sẽ kể vài kinh nghiệm mua vé máy bay và đặt khách sạn tại 5 thành phố Copenhagen, Oslo, Stockholm, Helsinki và Warsaw  bằng online nếu quý vị muốn đi du lịch tự túc như chúng tôi. Một chủ tiệm ở Richmond nói vợ chồng bà từ trước đến nay chỉ đi du lịch theo đoàn. Đi tour thì không phải lo lắng hay mất thì giờ tìm hiểu, được hướng dẫn từ A đến Z. Nhưng bất tiện và bất lợi là ngày ngày phải thức dậy sớm đi theo đoàn và đi cho kịp với đoàn, có những nơi thích đứng lại xem lâu hơn lại không được. Đi theo đoàn có lúc đi hụt hơi. Mà tuổi ngày càng lớn, đi  nhanh không được như lúc còn trẻ. Bà nói có lẽ sau này sẽ du lịch theo lối tự túc.

Vì vậy, chúng tôi cảm thấy khi viết bút ký du lịch, không chỉ chú trọng về tả cảnh, mô tả sự rung động của mình trước cảnh vật, đền đài lăng miếu mà còn cần hướng dẫn làm sao để người đi tự túc  có được thông tích hữu ích như: mua vé máy bay, xe lửa,  đặt khách sạn, địa điểm nào gần trung tâm thành phố, trạm xe lửa, giá cả sinh hoạt, ăn uống, thăm thú v.v…

Thành phố Helsinki. Hình: TVTS

Cững có lẽ nhờ vậy mà mục bút ký du lịch của chúng tôi được bạn đọc gần 30 năm qua thích thú theo dõi và có người khi gặp chúng tôi, hỏi bao giờ chúng tôi đi nữa để viết bài.

Lần này chúng tôi đi 4 nước Bắc Âu (và Ba Lan)  là nơi chúng tôi nghĩ bạn đọc TVTS ở Úc ít có dịp đi, vì quá xa xôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ  còn phục vụ bạn đọc bằng những hình ảnh sống động tại chỗ  qua những cuốn video “vừa đi vừa kể chuyện” do chúng tôi tự quay và giải thích. Nếu quý vị vừa đọc báo vừa xem video thì sẽ thu lượm nhiều thông tin hữu ích, chưa kể là được thấy hình ảnh rất thật: vừa đi vừa kể chuyện, có sao quay vậy, thấy gì nói nấy.

Chúng tôi đang thăm thành phố cuối cùng của chuyến đi là Warsaw, thủ đô của Ba Lan nhưng gởi trước bài viết mở đầu đến bạn đọc trước khi chúng tôi trở lại Melbourne vào cuối tuần này.

Biểu diễn nhạc rap tại Old Town của Thành phố Warsaw. Hình: TVTS

Cảm tưởng và ấn tượng của chúng tôi về 5 thành phố vừa đi qua.

Copenhagen: Sang trọng, hiện đại, đắt đỏ, quá xanh ( mỗi người dân có 2 chiếc xe đạp). Là nơi trong tương lai gần, nữ hoàng của Vương quốc Đan Mạch sẽ là một cựu công dân Úc: Công chúa Mary. Nàng tiên cá ngồi trên tảng đá ở bến cảng Copenhagen (hình bìa) là câu chuyện thần thoại về mermaid phát xuất từ tiểu thuyết của nhà văn Đan Mạch.

Oslso: Nơi đời sống cực kỳ đắt đỏ đến khó tưởng tượng, giá cả đắt nhất trong các nước Bắc Âu. Đây là nơi mà cộng đồng Việt Nam nổi tiếng qua các hoạt động chống cộng với Hội Người Việt Tị Nạn Na Uy. “Xứ lạnh tình nồng”, chúng tôi được đón tiếp quá chu đáo dù chỉ báo trước trong thời gian rất ngắn chúng tôi muốn đến thăm cộng đồng này. Oslo là  nơi trao giải Nobel Hòa Bình cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, những người đã mang “hòa bình lừa dối” (tên ca khúc của N.H.A.) cho Miền Nam Việt Nam. “Công viên xếch xy” theo cách gọi của một số người Việt tại Oslo (Vigeland’s sculpture park and museum) với hàng trăm bức tượng đồng và hoa cương là nơi đáng đến xem.

Stockholm: Thủ đô của một nước có diện tích lớn thứ ba ở Âu Châu (sau Nga và Đức), dân số đông gấp đôi dân số các nước Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan. Là một nước có nền công nghiệp hiện đại, xuất cảng âm nhạc (ABBA), xe hơi (Volvo), doanh hiệu (Ikea)  và là nước mà một công dân đã dành toàn bộ tài sản để phát giải Nobel hàng năm tại Stockholm (ngoại trừ Nobel Hòa Bình ở Oslo).

Helsinki: Là nơi mà những điệp viên Liên Xô đầu tiên vượt biên giới giữa hai nước, đào tị sang Tây phương và chờ định cư. Thành phố cổ kính, đep, rộng rãi. Người dân thân thiện, sẵn sàng trả lời khi du khách hỏi đường. Nơi đây chúng tôi đã thưởng thức một dinner cruise dài hai tiếng xem thành phố Helsinki và cảnh mặt trời lặn trên biển.

Warsaw: Thành phố chịu nhiều tàn phá bởi những cuộc chiến trong lịch sử, đặc biệt là trong Thế chiến Thứ hai. Phong trào Công đoàn do Lech Walesa lãnh đạo đã thay đổi cục diện chính trị của Ba Lan và Đông Âu. Vị giáo hoàng đầu tiên trong gần năm trăm năm không phải là người Ý đã đóng góp phần nào giải trừ cộng sản ở Đông Âu và trở thành một vị thánh  một cách quá nhanh chóng sau khi qua đời, là một người Ba Lan: đó là Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị.

Mời quý độc giả theo dõi bút ký Kể Chuyện Đường Xa – Vòng Quanh Thế Giới trên báo in TVTS hàng tuần và sau đó là phóng sự bằng video trên TVTS Online “vừa đi vừa kể chuyện” của chúng tôi.

 

Nguyễn Hồng Anh

Warsaw 27.8.2017

(Du lịch báo in TVTS số 1640 phát hành ngày 30.08.2017)