Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà bất phân thắng bại. Bắc Hàn chỉ thua đệ nhất bóng tròn Ba Tây 1 bàn

16 Tháng Sáu, 2010 | Tin thể thao

 


Links: Bấm để xem thêm các bài nối qua mạng:


 


Huấn luyện viên Brazil ca ngợi hàng phòng ngự của Bắc Hàn là “gần như hoàn hảo”


 


– Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà bất phân thắng bại


 









Jong luôn chơi với quyết tâm cao nhất khi về khoác áo tuyển Bắc Hàn. Tối qua anh lăn xả tới mức đầu gối trái bị một vết rách trong trận thua Ba Tây 1-2.  Photo courtesy of AFP. 



 


Sau khi Slovakia và Tân Tây Lan huề 1-1,  trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đã không mang lại một bàn thắng nào. Bắc Hàn lần đầu tiên xuất hiện trước đệ nhất bóng tròn với 5 lần đoạt giải World Cup, đã làm cho giới mộ điệu Á Châu phấn khởi với một bàn gỡ vào giờ chót, phút 89 giúp thế chênh lệch chỉ còn 1-2.


 


Ngôi sao số một của Bờ Biển Ngà (Ivory Coast – Côte d’Ivoire), Didier Drogba, không ra sân ngay từ đầu dù được FIFA chấp thuận cho đeo bao bảo hộ ở cánh tay bị gãy.


 


Nhưng không lâu sau đó HLV Eriksson cũng tung con bài chiến lược Drogba vào sân.


 


Tuy nhiên việc mới phải phẫu thuật ở cánh tay có vẻ như khiến ngôi sao đang khoác áo Chelsea không thể chơi thật sức.


Bên Bồ Đào Nha, thủ quân Cristiano Ronaldo hoạt động khá tích cực nhưng trong 16 tháng qua anh chưa có một bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia, trong khi luôn là chân sút hàng đầu của nước này.


 


Vì vậy, hai đội Bồ Đào Nha và Bờ Biển Nhà chỉ thủ huề 0-0.


 








Ji Yun-Nam rất phấn khích sau khi ghi bàn thắng, bên cạnh  là HLV Kim Jong-Hun

 


Trong khi đó, ở trận tiếp theo giữa một “tân tòng và đạo giòng” của môn bóng tròn, Bắc Hàn đã làm Ba Tây ngạc nhiên khi những người “thấp bé” kềm chân gã “khổng lồ” và sau đó rút ngắn khoảng cách vào phút chót.


 


Jong Tae-se là một trong ba cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Bắc Hàn đang thi đấu ở nước ngoài, trong màu áo CLB ngoại hạng Nhật Bản, Kawasaki Frontale.


 


Chân sút 26 tuổi này cũng là một trường hợp đặc biệt trong danh sách 23 tuyển thủ mà HLV Kim Jong-hun triệu tập cho chiến dịch World Cup 2010.


 


Jong sinh ra và lớn lên ở Nagoya, Nhật Bản trong một gia đình người Nam Hàn di cư. Nhưng anh lại chọn khoác áo tuyển Bắc Hàn, được cấp hộ chiếu nước này dù chưa bao giờ sống ở đó và cũng không có ý định ấy trong tương lai.


Jong thích viết blog, nghe nhạc rap, chạy xe Hummer và đắm mình vào việc mua sắm áo quần trong các cửa hiệu thời trang – những thứ xa xỉ ở Bắc Hàn. Jong còn tiết lộ anh muốn kết hôn với một ngôi sao giải trí Nam Hàn để nổi tiếng tương tự cặp Beckham – Victoria ở Anh.


Lối sống đậm chất phương Tây ấy từng khiến Jong bị chỉ trích là không phù hợp giữa một tập thể những đồng đội bình dị trong đội tuyển Bắc Hàn. Nhưng anh không bận tâm tới điều đó.


 


Mỗi khi về đá cho tuyển Bắc Hàn, Jong đều chơi bóng với một niềm tự hào, kiêu hãnh và tinh thần màu cờ sắc áo cao nhất. Trận đấu với Ba Tây hôm qua không phải là lần đầu tiên Jong xúc động đến bật khóc khi quốc ca Bắc Hàn được cử lên trong lễ chào cờ.


 


Jong là chân sút số một của tuyển Bắc Hàn hiện nay với 16 bàn thắng sau 24 trận.


 


Nhưng người ghi bàn thắng đầu tiên cho Bắc Hàn vào phút chót tại World Cup 2010 là Ji Yun-Nam.


 


Anh là một trong ba cầu thủ hiếm hoi của Bắc Hàn đang thi đấu ớ nước ngoài. Tuy khoác áo Bắc Hàn,  Ji sinh ra và thi đấu bóng tròn chuyên nghiệp ở Nhật.