Chính phủ Úc mở cửa lại trại giam di trú trn đảo Christmas sau chưa đầy 6 tháng đóng cửa

08 Tháng Ba, 2019 | Tin nước Úc
Biểu tình ủng hộ người tị nạn ở Sydney hồi năm 2017. Photo Courtesy: Reuters/David Gray

Phe đối lập và các nhóm ủng hợ người tị nạn ln án chính phủ lin đảng đã phí phạm khi mở cửa lại trại giam di trú trên đảo Christmas. Thủ tướng Scott Morrison đã bay đến tận nơi để thị sát cơ sở trên đảo mà ông cho biết sẽ được dùng làm nơi tiếp nhận điều trị y tế cho các thuyền nhân  hiện bị giam trên đảo Nauru hoặc Manus.

Ông Scott Morrison là thủ tướng tại chức đầu tiên của Úc ghé thăm Đảo Christmas sau khi chính phủ tuyên bố mở cửa lại trại giam di trú trên đảo này.

Ông Morrison đã dùng chuyến thăm ngắn ngủi này để loan báo rằng bất kỳ thuyền nhân nào được xem là ‘nguy hiểm’ và muốn qua Úc điều trị y tế sẽ được chở đến Đảo Christmas.

Chính phủ cho biết có 57 thuyền nhân nam được liệt vào diện nguy hiểm, trong đó nhiều người từng bị cáo buộc tội sát nhân, và có những hành vi không phù hợp, bao gồm cả cáo giác có liên quan đến hoạt động khủng bố.

Những người này nằm trong số 850 thuyền nhân nam đang bị giam giữ ở Nauru và Manus.

Hiện không rõ những người này có được quyền qua Úc điều trị nếu bác sĩ quyết là cần thiết theo đạo luật di tản y tế được quốc hội thông qua trong tháng 2.

Tháng 10 năm ngoái chính phủ đóng cửa trại giam trên Đảo Christmas, nhưng nay sẽ chi ra 1,44 tỉ đôla trong vòng 4 năm để mở cửa trại giam này trở lại.

Ông Morrison giải thích chính phủ phải làm vậy vì tin rằng đạo luật di tản y tế đã làm suy yếu chính sách bảo vệ biên giới của Úc.

“Mỗi khi những kẻ chở lậu người nhình thấy tôi – họ thấy một bức tường gạch ngăn họ hoạt động ở Úc. Nhưng họ sẽ nhìn thấy một cánh cửa mở mỗi khi thấy Bill Shorten.”

Ông Morrison xác nhận tuy không có chiếc thuyền mới nào đến Úc kể từ lúc luật di tản y tế được thông qua tuy nhiên mối đe dọa đó chưa biến mất.

“Những kẻ chở lậu người có một thị trường 10, 12 ngàn người đang ngồi chờ ở Indonesia ngay lúc này và sẵn sàng bước xuống tàu nếu thành công. Chúng ta chỉ cần để hở biên giới một giây thôi là những kẻ chở lậu người sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.”

Nhưng thủ lãnh đối lập, Bill Shorten chỉ trích ông Morrison làm chuyện này chỉ để kiếm phiếu.

“Đúng là trò đùa trên Đảo Christmas, thật hoang phí tiền của. Chúng tôi nay biết được là chính phủ cắt giảm tiền của lực lượng biên phòng để làm chiến dịch quảng cáo này.”

Thượng Nghị sĩ Đảng Xanh Adam Bandt không nghĩ rằng mở cửa lại trại giam trên Đảo Christmas là cần thiết.

“Đây là chiến dịch hù dọa đáng mỉa mai và công chúng phải è lưng ra gánh. Chẳng có lý do gì để mở cửa lại trại giam trên đảo Christmas và không có lý do gì để thủ tướng phải đích thân bay qua đó. Chúng ta có những cơ sở y tế hạng nhất trong đất liền. Nếu thuyền nhân hay người tị nạn nào cần được chăm sóc y tế, họ có thể được chở qua Úc để điều trị.”

Ông Bandt nói ông Morrison muốn đảo ngược ý nguyện của quốc hội.

“Điểm chính trong đạo luật đã được quốc hội thông qua là: bác sĩ chứ không phải chính trị gia quyết định ai cần chữa trị y tế mà người ta cần.”

Bác sĩ Munjed Al Muderis một thuyền nhân đến từ Iraq đã từng sống trên Đảo Christmas trong năm 1999. Năm 2000 ông được công nhận là tị nạn và trở thành một trong những bác sĩ chỉnh hình danh tiếng của Úc. Bác sĩ Muderis nói rằng chính phủ gởi thuyền nhân bị bệnh đến Đảo Christmas là không hợp lý.

“Tôi nghĩ làm vậy là đi thụt lùi hoặc là chính phủ muốn mở cửa trở lại trại tiếp nhận thuyền nhân trên Đảo Christmas, chúng ta sẽ sớm biết. Hoặc đây là sự hỗn loạn trong chính phủ, họ không biết họ đang làm gì. Tôi không hiểu được lý do tại sao lại bỏ ra trên 1 tỉ đôla cho Đảo Christmas để làm gì kia chứ? ”

Bác sĩ Muderis cho biết trại giam trên Đảo Christmas không có đủ dụng cụ y khoa.

“Đảo Christmas rất nhỏ mọi thứ trên đó chỉ là căn bản không phải là một nơi để tiếp nhận bệnh nhân từ nơi khác đến, mà chỉ có thể kiểm tra và đánh giá trước khi chuyển vào đất liền.”

Người đứng đầu Đảo Christmas Gordon Thomson nói với đài ABC rằng dân trên đảo không biết gì về chuyện mở cửa lại trại giam di trú. Ông nói đã yêu cầu một cuộc gặp khi Thủ tướng Scott Morrin có mặt nhưng không được hồi đáp.

“Người dân Đảo Christmas cảm thấy họ chỉ là một tiên nghi cho chính phủ đang bị đe dọa mà thôi và chúng tôi có thể thấy điều đó rất rõ. Không có ai trên Đảo Christmas mà không nhìn thấy được điều đó.”

Theo SBS Tiếng Việt