Người đàn ông vô gia được tuyên dương sau khi cố ngăn vụ tấn công ở Melbounre

12 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Hoa được đặt bên cạnh hiện trường vụ tấn công tại đường Bourke hôm 9.11.2018 khiến 1 người chết. Photo Courtesy: Reuters

Một chiến dịch góp tiền ủng hộ cho người đàn ông vô gia cư đã diễn ra sau khi ông này đã dùng xe đẩy của siêu thị để ngăn kẻ tấn công dùng dao đâm cảnh sát trên đường Bourke, trung tâm thành phố Melboure hôm 9.11.

Theo Reuters đưa tin, ông Michael Rogers, cũng được gọi bằng cái tên thân thiện “Trolley Man” (Người Đàn ông Xe đẩy), đã được người dân xứ sở Kangaroo tuyên dương sau khi những hình ảnh ông đã hỗ trợ cảnh sát liên đến vụ đâm dao khủng bố khiến 1 người chết và 2 người bị thương tại Melbourne lan truyền trên mạng.

Cụ thể ông Michael Rogers được cho đã cố gắng dùng chiếc xe đẩy ngay bên cạnh, đẩy về phía người đang cố gắng dùng dao tấn công cảnh sát.

Ông Michael Rogers nhớ lại: “Tôi thấy chiếc xe đẩy ở bên cạnh tôi do đó tôi túm lấy nó và tôi chạy và đẩy thật mạnh chiếc xe về hướng y. Chiếc xe đẩy đụng trúng nhưng không làm kẻ đó ngã xuống”.

Hành động dũng cảm của ông Roger còn đáng khâm phục hơn khi lúc đó ông chỉ cách chiếc xe chất đầy các bình ga mà nghi phạm Haasn Khalif Shire Ali đã châm lửa chỉ vài mét. Các cư dân trên mạng xã hội đã ca ngợi hành động xả thân quên mình của ông Rogers.

Tổ chức từ thiện địa phương Melbourne Homeless Collective (MHC) đã gây quỹ GoFundMe để giúp ông Rogers. “Ông ấy xứng đáng với điều này” – nhà sáng lập của tổ chức MHC là bà Donna Stolzenberg cho biết. Đến tối qua 11.11, quỹ GoFundMe đã thu về 52,000 đô la Úc, vượt xa mục tiêu ban đầu là 45,000 đô la Úc.

Bà Stolzenberg nói rằng ông Rogers vẫn cần giúp đỡ nhiều, bao gồm việc hiểu biết về vấn đề tài chính và đảm bảo không ai lợi dụng ông sau khi ông có khoản tiền trên. Tổ chức HMC cũng sẽ giúp ông Rogers tìm nhà và hỗ trợ y tế cho các sang chấn tâm lý mà ông có thể gặp phải sau khi đã trải qua vụ tấn công trưa ngày 9.11.