Anh cho Nga 24 tiếng để giải trình vụ điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc

13 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng Mạc Tư Khoa nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công ông Skripal. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Anh yêu cầu chính quyền Nga phải giải thích vì sao một loại chất độc thần kinh do người Nga sản xuất lại được dùng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông vào tuần trước.

Phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong chiều ngày 12.3, nữ Thủ tướng Anh, bà Theresa May tuyên bố, có rất nhiều khả năng chính quyền Nga là bên phải chịu trách nhiệm vụ việc một cựu điệp viên Nga và con gái người này bị đầu độc hôm 4.3 tại một thành phố miền Nam nước Anh.  Cụ thể, bà May cho rằng, chất độc thần kinh tìm thấy trên cơ thể cựu điệp viên này là một chất độc tinh vi thường chỉ được phát triển trong lực lượng quân đội các nước.

Tuy chưa khẳng định chính quyền Nga là thủ phạm nhưng bà Theresa May nói Nga phải đưa ra một phản ứng đầy đủ vào ngày mai, hoặc Anh sẽ xem xét hành động nào sẽ diễn ra vào thứ Tư.

Bà May nói: “Vào ngày 14-3, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết câu trả lời của chính phủ Nga…Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi sẽ kết luận đây là vụ tấn công trái pháp luật gây ra bởi chính phủ Nga nhằm chống lại Anh”.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng ngay tức thì, nói rằng bình luận của Thủ tướng May là một nỗ lực tuyên truyền chính trị nhắm vào Mạc Tư Khoa.

Theo Reuters, Đại sứ Nga ở London đã bị Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson triệu tập để trả lời các câu hỏi liên quan đến chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công.

Khi được hỏi về nghi vấn Mạc Tư Khoa đứng sau vụ tấn công ông Skripal, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định giới chức Anh trước tiên nên điều tra tường tận vụ việc, theo phóng viên đài BBC.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington “tin tưởng tuyệt đối” vào đánh giá của Anh về việc Nga nhiều khả năng liên quan đến vụ tấn công cựu điệp viên Skripal.

“Chúng tôi đồng ý rằng những kẻ đứng sau vụ tấn công – dù trực tiếp ra tay hay chỉ đạo – đều phải đối mặt với hậu quả thích đáng” – ông Tillerson tuyên bố.

Hiện tại, ông Skripal (66 tuổi) và con gái của ông là Yulia (33 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch kể từ khi được phát hiện bất tỉnh bên ngoài một trung tâm thương mại ở TP Salisbury vào ngày 4.3.