Cuộc chiến ở dải Gaza tiếp diễn khốc liệt bất chấp nghị quyết ngưng bắn của Liên hiệp quốc

12 Tháng Một, 2009 | Tin thế giới

 

Quân trừ bị Do Thái tiến vào dải Gaza đầu tuần này 

 

Quân đội Do Thái đã tập trung quân ở ngoại ô  Gaza City, chuẩn bị mở cuộc tấn công cuối cùng mà họ gọi là “endgame” vào thành phố có 400,000 người dân sống chen chúc như cá hộp.  Cả Do Thái lẫn phe Hamas của người Palestine hiếu chiến đã bỏ ngoài tai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc kêu gọi ngưng chiến ngay lập tức.

 

Nghị quyết kêu gọi ngưng chiến của Liên hiệp quốc được thông qua vào tuần rồi trong đó Hoa Kỳ khiếm diện, không bỏ thăm ủng hộ chẳng chống. Chính phủ Bush từ ngày đầu đã cho rằng Do Thái có quyền tự vệ.

 

Cuộc tiến công của Do Thái đã bước sang ngày thứ 18  với số người Palestine thiệt mạng ước chừng 905 người trong số đó theo các nhân viên cấp cứu có 227 trẻ em. Số người bị thương là 3950 người. Phía

 

Do Thái có 13 người chết trong đó có 10 binh sĩ. Tuần trước, có 4 binh sĩ Do Thái bị thiệt mạng do đạn phe ta bắn nhầm khi xe tăng pháo kích vào thành phố Gaza.

 

Hôm nay phe du kích Hamas cho biết họ sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và tin rằng họ sẽ thắng. Một phát ngôn viên của phe Hamas nói họ đã gây thiệt hại cho hai chiếc xe tăng Do Thái bằng súng phóng lựu và mọc-chê nhưng Do Thái bác bỏ tin này.

 

Hàng chục ngàn lính trừ bị của Do Thái đã được động viên và được huấn luyện cấp tốc để chuẩn bị cuộc tấn công sau cùng, gọi là giai đoạn 3 dù chính phủ Do Thái không muốn dùng cụm từ này.

 

Tin cho hay trong khi Thủ tướng Ehud Olmert và Ngoại trưởng Tzipi Livni ủng hộ mở cuộc tấn công giai đoạn 3 thì Bộ trưởng Quốc phòng và là cựu tướng Ehud Barak lại chống đối kế hoạch này.

 

Do Thái mở đầu chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 17 tháng 12 bằng các cuộc oanh tạc. Sau đó, họ đã phải đi theo giai đoạn kế tiếp là xua bộ binh tràn sang biên giới và tiến đánh một số thành phố và thị trấn trong dải đất dài khoảng 40km và rộng khoảng 10km với dân số 1.5 triệu người.

 

Giai đoạn cuối cùng sẽ là những cuộc chiến trên đường phố, đánh nhau để chiếm từng căn nhà. Chiến tranh loại này đã xảy ra nhưng mới ở ven đô chứ chưa đi thẳng và nội ô.

 

Một trận chiến để chiếm từng căn nhà, từng khu phố sẽ gây thiệt hại về nhân mạng không kể xiết cho cả hai phía, kẻ tấn công và người cố thủ.

 

Có tin quân Hamas đặt mìn và bẫy sập trong các căn nhà mà họ rút lui vì vậy Do Thái đã sử dụng xe tăng để húc hay dùng búa đục vách để vào nhà, các cơ sở chứ không đi bằng cửa chính. Họ bị cảnh cáo là mỗi cánh cửa, mỗi cái đàn piano và mỗi đồ chơi đều là những cái bẫy.

 

Tư lệnh lực lượng Do Thái ở dải Gaza nói với các binh sĩ rằng đây là “cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ” do đó phải hết sức để ngăn chặn sự đe dọa của Hamas.

 

Mặc dù Liên hiệp quốc yêu cần ngưng chiến nhưng cả hai phe đều không tuân lệnh. Do Thái tiếp tục tấn công vào Gaza City và hỏa tiễn được Hamas tiếp tục bắn qua phía nam Do Thái.

 

Do Thái đã nói rất rõ ràng rằng họ chỉ ngưng chiến với hai điều kiện: Hamas phải ngưng pháo kích và ngưng mang lậu vũ khí vào dải Gaza, bằng không Do Thái sẽ trả lời với bàn tay sắt.

 

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, lần đầu tiên Tổng thống đắc cử Barack Obama lên tiếng về cuộc chiến này cho rằng ông thấy “đau lòng khi nhìn thấy thương vong về dân sự cho cả hai bên”. Ông Obama nói sau khi nhận chức vào ngày 20 tháng Giêng, sẽ thành lập một nhóm đặc trách về Trung Đông.