Đánh bom thảm khốc vào đám đông ở Tây Nam Pakistan khiến128 người chết

14 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Một người đàn ông đau khổ bên xác người thân trong vụ đánh bom hôm 13.8.2018. Photo Courtesy: Reuters

Một vụ đánh bom tự sát tại cuộc tuần hành bầu cử ở thị trấn Mastung, tỉnh Baluchistan thuộc Tây Nam Pakistan hôm 13.7 đã gây ra hậu quả thảm khốc: 128 người chết.

Kẻ tấn công kích nổ quả bom để tự sát tại buổi vận động tranh cử có khoảng 1.000 người tham dự ở huyện Mastung, tỉnh Balochistan, theo AFP.

Đây là vụ đánh bom gây chết người nhiều nhất Pakistan trong hơn 3 năm qua và là vụ tấn công thứ 3 trong tuần qua liên quan tới cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 25.7 tới.

Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Baluchistan (giáp biên giới với Iran và Afghanistan), ông Agha Omer Bangulzai, cho biết ngoài số người thiệt mạng còn có hơn 150 người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có ứng cử viên quốc hội của tỉnh Baluchistan, ông Siraj Raisani (em trai của cựu Thủ hiến Baluchistan giai đoạn 2008-2013 Nawab Aslam Raisani).

Ngay sau khi vụ đánh bom xảy ra, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm song không đưa ra bằng chứng nào về sự liên quan của mình. Tại khu vực trên còn có các tay súng dính líu tới Taliban, al-Qaeda hoạt động. Ngoài ra có phe nổi dậy thiểu số Baluch chống chính phủ trung ương.

Cha con ông Sharif trên máy bay bay về Paskitan hôm 13.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Hôm 10.7, một kẻ đánh bom tự sát tấn công tại cuộc mít tinh chính trị ở thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có ứng viên tranh cử hội đồng tỉnh Haroon Bilour.

Trước đó cùng ngày, một vụ nổ bom nhằm vào đoàn xe tranh cử của ông Akram Khan Durrani, giết chết 4 người tại thị trấn Bannu. Ông Akram Khan Durrani là đồng minh của cựu Thủ tướng bị phế truất Nawaz Sharif.

Trong khi đó, ông Sharif cùng con gái Maryamđã đáp máy bay về Pakistan vài giờ sau vụ đánh bom ở Baluchistan. Bị Tòa án Tối cao Pakistan phế truất vào năm ngoái cũng như kết án vắng mặt tội tham nhũng một tuần trước, ông Sharif vẫn từ Anh về lại Pakistan để ủng hộ đảng nhà là Liên đoàn Hồi giáo – Nawaz Pakistan (PML-N) trước bầu cử.

“Tôi biết mình sẽ bị bỏ tù nhưng đó là cái giá rất nhỏ so với sứ mệnh vĩ đại nhằm cứu lấy cuộc bầu cử thiêng liêng ở Pakistan” – ông Sharif nói với Reuters trên máy bay. Quả nhiên, cả hai cha con bị một nhóm đàn ông mặc thường phục bắt giữ chỉ vài phút sau khi máy bay đáp xuống TP Lahore.

Sau đó, họ bị áp tải lên máy bay khác đến thẳng thủ đô Islamabad và tiếp theo là bị đưa đến nhà tù Adiala, theo báo chí địa phương. Ông Sharif đã bị kết án 10 năm tù và con gái ông là 7 năm, cùng vì tội tham nhũng.

Vụ bắt giữ cha con ông Sharif có nguy cơ thổi bùng thêm bất ổn. Đụng độ đã nổ ra trên đường cao tốc chính dẫn tới Lahore giữa những người ủng hộ ông Sharif và cảnh sát vào chiều 13-7.

Tổng hợp