Hô hào biểu tình chống báo New York Post vì bức hí họa về TT Obama

26 Tháng Hai, 2009 | Tin thế giới

 

Tuần qua, sau vụ con khỉ nổi tiếng Travis bị bắn chết, báo New York Post ngày 18 tháng 2 đã cho in một bức hí họa con khỉ này bị cảnh sát bắn kèm với chú thích về chính sách kích thích kinh tế của Tổng thống Barack Obama. Bức hí họa đã gây nên một làn sóng phản đối dữ dội vì cho là mạ lị, kỳ thị chủng tộc.

 

Hàng trăm người đến tòa soạn của New York Post biểu tình,    to những khẩu hiệu “Đả đảo The Post! Đóng cửa nó!”.  Nhưng đến hai ngày sau, báo này mới chịu xin lỗi.

 

Tờ báo xin lỗi những độc giả nào cảm thấy bực tức hay bị xúc phạm do bức tranh khôi hài gây nên, nhưng với những người chực chờ để trả thù tờ báo, thì không.

 

New York Post (thường được gọi tắt Post) cho rằng báo bị nhiều người thù ghét nên đây là dịp để họ trả thù chứ bức hí họa chẳng có ý nhục mạ Tổng thống Obama hay kỳ thị người da đen mà chỉ để đùa cợt chính sách kích thích kinh tế của chính phủ liên bang.

 

Đầu tuần này, tỉ phú người Úc Rupert Murdoch chủ nhân của News Corp, công ty làm chủ tờ New York Post đã xin lỗi.

 

Tuy nhiên một tổ chức dân quyền toàn quốc hôm qua cho hay, hôm nay (Thứ Năm ở Hoa Kỳ) họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trên 50 thành phố của Mỹ để tẩy chay báo New York Post và phản đối cái mà họ gọi là “sự không tế nhị về chủng tộc” khi bức hí họa so sánh tác giả chính sách kích thích kinh tế với con khỉ bi bắn chết.

 

Đôi giòng về con khỉ Travis

 

Khỉ Travis là một con tinh tinh (chimpanzee) nổi tiếng trong các show quảng cáo cho Old Navy và Coca-cola tuần qua đã bị bắn chết sau khi tấn công người bạn của chủ nhân nó tại tiểu bang Connecticut.

 

Travis nặng khoảng 200 cân Anh, 14 tuổi, đã được bà Sandra Herold nuôi từ nhỏ và được bà coi như con: cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ một giường và sống trong một nhà và đi đâu cũng được bà mang theo hay chở trên xe hơi.

 

Nhưng tuần qua, Travis bỗng trở nên bạo động, tấn công bà Charla Nash, 55 tuổi, khi người bạn của bà Herold giúp bà đuổi nó trở vào nhà sau hki nó chạy theo xe. Bà Herold chạy vào nhà kêu số  911 trong khi con khỉ tiếp tục tấn công người bạn của bà Herold.

 

Bà chủ cầm dao bếp dâm con vật mà bà yêu thương bấy lâu nhiều nhát để mong cứu người bạn đang bị nó gây thương tích trầm trọng.

 

Cảnh sát tới can thiệp nhưng bị con khỉ rượt. Cảnh sát vào xe đóng cửa nhưng con khỉ mở cửa xe tấn công, buộc ông này dùng súng bắn vào nó. Travis bị thương chạy trở vào nhà và sau đó chết vì vết thương.

 

Tin sơ khởi cho biết hình như chủ nhà đã cho khỉ uống thuốc an thần  và thuốc này có thể gây nên phản ứng bất bình thường như nóng giận, bạo động. Cũng nghe nói con khỉ này hay “ghen”.

 

Năm 2003 đã xảy ra vụ Travis nhảy thoát khỏi xe bà chủ và cảnh sát phải mất nhiều giờ bắt nó lại sau khi nó quá mệt.  Năm đó, cảnh sát nói bà chủ cho họ biết con khỉ biết tự đi cầu tiêu, mặc áo quần, ngồi bàn ăn cơm và uống rượu với loại ly như con người dùng.