Mẹ của người đàn bà sinh tám có thể bị mất căn nhà đang ở

18 Tháng Hai, 2009 | Tin thế giới

 

Bà ngoại của các đứa bé sinh-tám vào cuối tháng qua có thể mất căn nhà của bà sau khi có tin là từ tháng 5 năm ngoái bà Angela Suleman đã không tiếp tục trả góp tiền nhà. Con gái của bà là Nadya đã nổi tiếng thế giới sau vụ sinh 8 mà mẹ tròn con vuông.

 

Căn nhà 3 phòng ngủ ở vùng Whittier gần thành phố Los Angeles là nơi mà bà Nadya Suleman, 33 tuổi, hiện đang sống với bà mẹ.

 

Người phụ nữ sinh tám là bà mẹ độc thân, thất nghiệp và hiện đang sống nhờ trợ cấp an sinh xã hội bằng phiếu mua thực phẩm (food stamps).

 

Nadya đã có 6 đứa con tuổi từ 2 đến 7 và vì thế bà mẹ cũng đã tỏ ý không bằng lòng khi Nadya thụ thai nhân tạo để sinh tám.

 

Các văn kiện tại tòa cho hay bà Angela Suleman đang thiếu công ty cho vay số tiền $23,000 đô la và bà này đang nộp đơn khai vỡ nợ. Trong thời gian qua bà đã công khai than phiền về gánh nặng kinh tế đè lên gia đình bà khi con gái đẻ tám.

 

Việc Nadya sinh tám đã gây nên những phản ứng tức giận trong cộng đồng.  Bà đem các con vừa sinh tìm chỗ ẩn trốn sau khi nhận những lời đe dọa giết chết, theo lời của một công ty giao tế nhân dự do gia đình thuê.

 

Ông Michael Furtney cho biết công ty giao tế của ông đã không còn liên lạc với bà Nadya Suleman nữa bởi vì những lời đe dọa. Ông Furtney cho biết bà Nadya Suleman đã đưa các con trở về sống với bà ngoại.

 

Vụ bà Nadya Suleman sinh tám được coi là trường hợp đầu tiên trên thế giới mà 8 đứa con sinh ra còn sống.

 

Tài liệu ngoài tòa cho thấy kể từ ngày 5.2.09, bà Angela Suleman có 90 ngày để đạt một sự thỏa thuận mới với công ty cho vay.

 

Sau 90 ngày, bà Suleman phải trả số nợ còn thiếu tổng cộng $453,750 để giữ cho căn nhà khỏi bị đem ra bán đấu giá.

 

Bà mẹ của bầy cháu 14 đứa nhóc đã từng gặp khó khăn về tài chánh. Trước đó bà đã từng bị chủ nợ xiết một căn nhà. Năm ngoái bà nộp đơn xin khai khánh tận.

 

Ra vẻ vụ đẻ 8 của con gái bà chưa giúp cho con gái bà có lợi lộc về mặt tài chánh, mà còn bị cộng đồng lên án và cả bị đe dọa để phải sống ẩn lánh.