Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim thứ 3?

24 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un chăm chú đọc thư của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh do KCNA cung cấp ngày 22/06/2019. Photo Courtesy: KCNA via Reuters

Từ hôm 23/06/2019, sau khi Bình Nhưỡng tiết lộ sự kiện tổng thống Mỹ Donald Trump đã gởi một bức thư « rất tốt » cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, những suy đoán đã rộ lên về khả năng sắp có cuộc họp thượng đỉnh thứ ba, giữa hai lãnh đạo vào Chủ Nhật 30/06, một hôm sau khi ông Trump thăm Seoul vào thứ Bảy.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận hôm 23/06 rằng tổng thống Trump đã gởi một bức thư riêng cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Dù không cho biết nội dung cụ thể của lá thư, nhưng ông Pompeo tỏ ý hy vọng là bức thư đó có thể cho phép nối lại đối thoại giữa hai bên trên hồ sơ giải trừ hạt nhân. Theo ngoại trưởng Mỹ, Washington sẵn sàng tái lập đàm phán ngay lập tức.

Về phần mình, phủ tổng thống Hàn Quốc hôm 24/06 cũng loan báo sự kiện tổng thống Mỹ chính thức ghé thăm Hàn Quốc trong 48 tiếng đồng hồ kể từ ngày thứ Bảy 29/06. Ông Trump sẽ có cuộc gặp với ông Moon Jae In hôm Chủ Nhật.

Khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ ba có vẻ rất được tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, người chủ trương hòa dịu với Bắc Triều Tiên, tán đồng. Tuy nhiên, chủ trương hòa dịu này của ông đang bị phe đối lập chỉ trích, cho là ông làm suy yếu năng lực phòng thủ của Hàn Quốc trước kẻ thù Bắc Triều Tiên.

Những lời chỉ trích càng dữ dội hơn từ khi một chiếc tàu Bắc Triều Tiên mới đây đã tiến vào vùng biển Hàn Quốc mà không bị phát hiện.

Thông tín viên RFI tại Seoul, Frédéric Ojardias, tường thuật :

« Chiếc tàu cá Bắc Triều Tiên với 4 thủy thủ đã vượt làn ranh trên biển phân chia hai nước ngày 12/06, theo lời kể của nhật báo Joongang Ilbo. Chiếc tàu bằng gỗ đã không bị Hải Quân Hàn Quốc phát hiện và đã tự do di chuyển trong vùng biển Hàn Quốc suốt 4 ngày.

Cuối cùng, chiếc tàu đã cặp bến cảng nhỏ Samcheok, nằm cách biên giới 130 cây số ở phía nam. Một thủy thủ xuống tàu, đến chào hỏi một người qua đường, tự giới thiệu mình là người Bắc Triều Tiên và nói : Tôi muốn gọi cho một người cô ở Seoul, tôi có thể mượn điện thoại của ông được không ? Sau đó, ông đã gọi cảnh sát để cho biết là ông đã đến cảng này.

Từ khi vụ việc được tiết lộ, tranh luận bùng lên dữ dội. Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc tỏ thái độ vô cùng tức giận, đặt câu hỏi: Nếu đó là một chiếc tàu gián điệp thì sao ?

Các nhà phân tích quân sự tố cáo chính sách hòa dịu hiện thời, bị cho là đã dẫn đến sự lơ là cảnh giác và kỷ luật trong quân đội, khiến an ninh đất nước lâm nguy. Họ cũng chỉ trích việc triệt hạ các đồn canh ở vùng biên giới.

Thủ tướng và bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi, nhưng vô hiệu. Còn về 4 thủy thủ Bắc Triều Tiên, hai người chọn trở về miền bắc, hai người ở lại phía nam ».