Nghi phạm thừa nhận tấn công nữ nhà báo Bulgaria

13 Tháng Mười, 2018 | Tin thế giới
Nhiều người dân đã đến dự tang lễ của nữ phóng viên xấu số tại thị trấn Ruse. Photo Courtesy: Reuters

Nghi phạm bị bắt trong vụ sát hại nữ nhà báo Bulgaria thừa nhận tấn công cô nhưng phủ nhận việc cưỡng hiếp và cướp tài sản.

AP hôm 12.10 dẫn lời các công tố viên ở thành phố Celle, Đức, cho biết nghi phạm Severin Krassimirov, 21 tuổi, thừa nhận trong cuộc thẩm vấn với các nhà điều tra rằng mình tấn công Viktoria Marinova tại một công viên do “tác động mạnh mẽ của rượu và ma túy”.

Theo công tố viên người Đức Bernd Kolkmeier, kẻ tình nghi đã phần nào thú nhận với hành động của anh ta trong khi thẩm vấn.

“Anh ta thừa nhận rằng do ảnh hưởng mạnh mẽ của rượu và ma túy, anh ta đã đấm vào mặt một phụ nữ trẻ không quen biết sau một cuộc tranh cãi ngẫu nhiên xảy ra buổi sáng trong một công viên bên bờ sông Danube ở Ruse, Bulgaria”, Kolkmeier nói.

“Sau đó, anh ta nhấc bổng người phụ nữ lên và ném cô ấy vào bụi cây. Song anh ta phủ nhận việc chủ đích giết người cũng như bác bỏ hành vi cưỡng hiếp và cướp tài sản của người phụ nữ”, công tố viên cho biết.

Đám tang của nữ nhà báo tại nhà thờ ở Ruse, Bulgaria, hôm 12.10. 2018. REUTERS/Stoyan Nenov

Thi thể của nữ nhà báo 30 tuổi được phát hiện hôm 6.10 tại một công viên gần sông Danube ở thị trấn Ruse. Cô được xác định bị cưỡng hiếp và gây ngạt thở dẫn tới tử vong.

Tối 9.10, Krassimirov, một công dân Bulgaria, bị bắt ở ngoại ô thành phố Hamburg, Đức, theo lệnh truy nã châu Âu do bị tình nghi liên quan tới cái chết của Marinova. Nhiều kênh truyền hình Bulgaria phát sóng cuộc phỏng vấn với mẹ của nghi phạm, trong đó bà cho biết con trai đã thừa nhận việc giết Marinova và sẽ tự thú khi bị bắt.

Trong chương trình cuối cùng trên kênh truyền hình địa phương NTV hôm 30/9, Marinova phỏng vấn hai nhà báo đang điều tra về cáo buộc tham nhũng các quỹ của Liên minh châu Âu (EU). Marinova dường như không liên quan mật thiết tới cuộc điều tra trên nhưng chương trình của cô đang đề cập tới một vấn đề nhạy cảm ở Bulgaria, nơi tham nhũng là một vấn nạn. Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân khiến cô bị sát hại liên quan tới công việc.

Tuy nhiên, các công tố viên cho hay dựa trên cuộc thẩm vấn nghi phạm Krassimirov, họ không phát hiện manh mối nào cho thấy cái chết của Marinova mang động cơ chính trị.

Các công tố viên Celle cũng đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ Krassimirov về Bulgaria và dự kiến tiến hành việc này trong 10 ngày tới. Hôm qua, lễ tang của Marinova cũng đã được tổ chức ở thị trấn Ruse với sự tham dự của hàng trăm người.

Tổng hợp