Nỗi đau vẫn còn 5 năm sau thảm họa MH17

17 Tháng Bảy, 2019 | Tin thế giới
Gia đình các nạn nhân và đại sứ quán các nước có công dân chết trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17/7/2019 đã làm lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm họa. Photo courtesy: Reuters

Gia đình các nạn nhân và đại sứ quán các nước có công dân chết trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17/7 đã làm lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm họa giữa lúc ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy Nga có can dự trong việc bắn rơi chiếc máy bay.

Trong hành trình bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, chiếc MH17 đã bị một tên lửa Buk bắn hạ vào ngày 17/7/2014, trên lãnh thổ miền đông Ukraina do phe ly khai thân Nga kiểm soát, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 80 trẻ em.

Hà Lan, nước có 193 công dân thiệt mạng trên chuyến bay MH17, đã cử hành lễ tưởng niệm hôm 16/7. Các thành viên gia đình của 15 nạn nhân tập trung tại thị trấn Hilversum để dự một đêm thắp nến cầu nguyện.

Trong cùng ngày, một hội nghị về thảm họa MH17 đã diễn ra tại Hà Lan, và tại thủ đô Washington cũng có một hội nghị bàn tròn về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.

Phát biểu tại Washington, ông George Kent, phó trợ lý bộ trưởng ngoại giao đặc trách các vấn đề châu Âu và Âu-Á thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói: “Nga đã tạo tiền đề cho vụ bắn hạ máy bay MH17 bằng cách tài trợ, tổ chức và lãnh đạo các lực lượng ở miền đông Ukraina.”

Ông còn nói rằng “Nga tiếp tục phủ nhận sự hiện diện của các lực lượng và các thiết bị quân sự của họ” tại các khu vực phi chính phủ do Ukraina kiểm soát.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ có liên quan đến thảm kịch MH17.

Chín đại sứ quán có công dân bị thiệt mạng trong thảm kịch cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 17/7 tại Malaysia, quốc gia có 43 công dân chết trong vụ rơi máy bay.