Ông Trump nổi cơn tam bành trong cuộc họp báo sau khi Hạ viện thuộc về tay Dân Chủ

08 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Ông Trump nổi điên khi bị phóng viên Jim Acosta của CNN đặt câu hỏi. Photo Courtesy: Reuters

Hôm 7.11, Tổng thống Donald Trump đã mở cuộc họp báo đầu tiền sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ kết thúc, trong đó tập trung nói về vấn đề lưỡng đảng sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, còn đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền tại Thượng viện.

Tuy nhiên, cuộc họp báo nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Tổng thống Mỹ chỉ trích một số thành viên trong đảng Cộng hòa cũng như giới truyền thông đang có mặt tại đây.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích: “Một số người đã thể hiện rất kém cỏi. Tôi không chắc tôi nên vui nên buồn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ổn”.

Sau đó, người đứng đầu Bạch Ốc đã thực sự nổi nóng sau khi phóng viên Jim Acosta của CNN hỏi về tình hình đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ-Mexico ngày càng đông.

Khi bị Acosta chất vấn về những phát ngôn “biến người di cư thành quỷ dữ” trong quá trình vận động bầu cử giữa kỳ, ông Trump đã thẳng thắn trả lời: “Tôi muốn họ vào Mỹ. Nhưng họ phải đến Mỹ một cách hợp pháp.”

Không dừng lại ở đó, Acosta tiếp tục dồn ép Tổng thống: “Đoàn người di cư còn cách xa hàng trăm dặm. Đó không phải là một cuộc xâm lược.”

Đến lúc này, ông Trump bắt đầu mất bình tĩnh và công khai chỉ trích Acosta: “Thành thực mà nói, tôi nghĩ anh nên để tôi điều hành đất nước. Anh điều hành CNN, và nếu anh làm tốt, thì lượng khán giả của anh sẽ cao hơn.” Acosta tiếp tục cất lời, ông Trump tuyên bố: “Đủ rồi, anh hãy đặt mic xuống” và rời khỏi bục phát biểu.

Một nhân viên an ninh sau đó cố gắng giằng lấy micro từ Acosta, nhưng nam phóng viên vẫn cố hô to câu hỏi cuối cùng.

“Nghe tôi nói này, CNN nên xấu hổ vì có anh làm việc cho họ. Anh là một kẻ thô lỗ, một người tồi tệ. Anh không nên làm việc cho CNN”, ông Trump tức giận nói.

Ngay sau đó, phóng viên NBC Peter Alexander cầm mic để phát biểu, và mở lời bằng việc khen Acosta là “một phóng viên siêng năng”.

Chưa nguôi cơn giận, ông Trump tiếp tục công kích Alexander: “Tôi cũng không thích bạn cho lắm. Thành thật mà nói, bạn không phải là người giỏi nhất.”

Hướng về phía Acosta, nhà lãnh đạo Mỹ mạnh mẽ tuyên bố: “Khi anh đăng các thông tin giả mạo – điều mà CNN làm thường xuyên – thì anh đã trở thành kẻ thù của nhân dân.”

Phát biểu sau sự việc, hãng tin CNN cho biết: “Các cuộc tấn công báo chí không ngừng của Tổng thống đã đi quá xa. Chúng không chỉ nguy hiểm mà còn đi ngược lại với các giá trị Mỹ.”

Tổng hợp