Sau sa mạc A Phú Hãn, Harry đưa bồ qua Phi Châu ngủ tại “khách sạn ngàn sao”

11 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Thay vì nghỉ ngơi, như tin đã đưa trước đây,  Hoàng tử Harry đã bay sang Phi Châu là nơi mà ông hoàng con thích sống, cũng là nơi người tình Chelsy Davy của ông hiện nay đã sinh ra và lớn lên: nước Zimbabwe.  Với nhân viên an ninh hộ vệ và dẫn đường, cặp tình nhân trẻ sống trên chiếc tàu hai tầng dài chừng 6  thước, kéo theo hai chiếc ca-nô con.

 

Ngày ngày, Harry thức dậy làm bếp, trèo cái thang nhôm lên bong tàu dọn bữa ăn sáng cho người yêu. Trong ngày điều khiển tàu chạy trên sông, tay lái tay ôm, thỉnh thoảng lên bờ ngắm cảnh. Dân ở trong vùng nói rằng ở vùng này có nhiều trâu nước và cả cá sấu, có những con cá sấu dài đến 6 mét trườn lên bờ táp những con vật nào trong đàn gia súc lạc đường xuống mép bờ sông.

 

“Khách sạn ngàn sao” trên mái “du thuyền” giữa rừng Phi Châu

Tối hai người đưa nhau lên ngủ trên mái tàu, trong một chiếc lều vải nhỏ dưới muôn ngàn vì sao của  vùng rừng núi Phi Châu. Đẹp hơn hoàng cung và tiện lợi hơn cả khách sạn 5 sao.

 

Lối sống như thế của hoàng tử Harry làm cho người ta liên tưởng tới cuốn phim cổ điển nổi tiếng The African Queen  do tài tử Humphrey Bogart và minh tinh Katherine Hepburn đóng năm 1951.

 

Nhưng nghe nói trong khi ông hoàng con thích sống cảnh hoang dã này thì người yêu của ông chẳng ham thích chút nào. Hai người đã có một thời gian chia nhau khi Chelsy than phiền Harry đã không ủng hộ nàng khi cô từ Phi Châu qua Anh để theo học luật.

 

Nhưng khi nghe Harry lên đường qua A Phú Hãn, Chelsy đã vào cung điện thăm người yêu trước khi Harry lên đường.  Người đứng hàng thứ 3 nối ngai vàng Anh dự tính sau khi du dương với người yêu trở về nước, sẽ xin đi phục vụ ở một chiến tuyến nào đó, vì hoàng tử cảm thấy thích thú khi phục vụ cho đất nước.

 

Ngày hôm qua, tạp chí New Idea của Úc đã chính thức xin lỗi vì đã tung tin hoàng tử Harry đang chiến đấu ở A Phú Hãn khiến chính phủ và hoàng gia Anh  đã tức khắc đưa ông hoàng trở về nước vì sợ nguy hiểm cho ông và đồng đội. New Idea nói việc làm của tờ báo là “thiếu tế nhị và vô trách nhiệm”.