Thứ trưởng Nhật Bản từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục phóng viên

19 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Ông Junichi Fukuda trả rời khỏi buổi họp báo hôm 18.4. Photo Courtesy: Reuters

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Junichi Fukuda tuyên bố từ chức hôm 18.4 sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ phóng viên, điều ông bác bỏ.

Ông Junichi Fukuda, 58 tuổi, khẳng định rằng câu chuyện trên tạp chí sai sự thật. Ông từ chức vì cảm thấy khó khăn khi tiếp tục làm việc, theo Kyodo News. Tại cuộc họp báo ngày 18.4 ở Tokyo, ông Fukuda khẳng định sẽ kiện tạp chí đã đăng tải thông tin bôi nhọ danh dự của mình.

Ông Fukuda nói: “Trong tình hình hiện này, thật khó khăn để tôi tiếp tục nhiệm vụ của một thứ trưởng tài chính. Câu chuyện về tôi trên tuần san sai sự thật và tôi sẽ kiện ra tòa”.

Cũng nên nhắc lại rằng hồi đầu tháng, Tuần san Shukan Shincho đăng bài viết ông Fukuda đã nói những lời khơi gợi tình dục đối với các nữ phóng viên và công bố một đoạn ghi âm có những câu nói của quan chức này như: “Tôi có thể ôm cô không”, “Tôi có thể chạm vào ngực cô chứ”.

Trả lời họp báo hôm 18.4, Fukuda khẳng định đó là sản phẩm cắt ghép. Tuy nhiên, tối hôm qua, kênh truyền hình Asahi tiết lộ một nữ phóng viên của họ bị Fukuda quấy rối tình dục đã ghi lại hành vi quấy rối này, sau đó cung cấp một phần bản ghi âm cho tạp chí Shukan Shincho.

Hiroshi Shinozuka, quản lý điều hành bộ phận tin tức của đài truyền hình Asahi cho biết sẽ chính thức khiếu nại với Bộ Tài chính về vụ quấy rối của Fukuda. Anh cũng dẫn lời các nữ phóng viên nữ nói rằng “rất thất vọng” khi Fukuda từ chức mà không thừa nhận hành vi quấy rối.

Ông Fukuda là quan chức cao cấp thứ hai của Bộ Tài chính từ chức trong vòng hơn một tháng. Sự ra đi của ông này tiếp tục làm suy giảm niềm tin của công chúng với Bộ Tài chính Nhật Bản vốn đang bị công kích do cáo buộc liên quan tới bê bối bán đất công giá rẻ. Người phụ trách tài sản công của Bộ này đã phải từ chức hồi đầu tháng 3. Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết, một quan chức cấp cao trong bộ là Koji Yano sẽ thay vị trí của Fukuda.

Ngoài ra, vụ bê bối của ông Fukuda cũng là một điều bất lợi với Thủ tướng Shinzo Abe khi các cuộc thăm dò cử tri gần đây đã thể hiện rõ sự mất lòng tin của người dân với ông và chính phủ hiện tại. Bộ Tài chính hiện đang bị lôi kéo vào nhiều rắc rối liên quan đến việc mua bán khu đất của trường tiểu học.

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu cảm thấy rất tiếc khi ông Fukuda phải từ chức và chính phủ sẽ nỗ lực lấy lại lòng tin của mọi người.

Giáo sư Tsuyoshi Ueno, một nhà kinh tế học cao cấp của Viện Nghiên cứu NLI cho biết: “Ông Abe thật sự không hài lòng về bê bối này. Thời gian khó khăn cho bộ tài chính vẫn chưa chấm dứt. Đây là một động thái để ngăn chặn tình hình xấu đi”.

Mặc dù phong trào #MeToo không thu hút được nhiều sự chú ý từ dư luận Nhật Bản nhưng nhiều vụ quấy rối tình dục nghiêm trọng đã được đưa ra ánh sáng. Đầu năm 2018, chủ tịch tập đoàn Nikkei sở hữu 225 công ty con đã từ chức sau khi một nhân viên cấp dưới vướng phải cáo buộc quấy rối nữ tiếp viên hàng không.