TT Obama cất tiếng hát trong đám tang vị mục sư bị giết chết trong vụ tấn công nhà thờ tuần trước

27 Tháng Sáu, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tổng thống Obama khiến nhiều người rơi lệ với bài phát biểu trong đám tang vị mục sư hôm 26.6. Photo Courtesy: Reuters

 

Hôm 26.6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cất tiếng hát cùng hàng ngàn người tham dự đám tang của một mục sư bị giết chết tại nhà thờ của người Mỹ gốc Phi tại Nam Carolina, Mỹ.

 

Hồi tuần trước, một thanh niên da trắng tên Dylaan Roof, 21 tuổi, đã nổ súng giết chết 9 người tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi tại bang Nam Carolina, Mỹ. Người này còn cầm lá cờ Liên minh miền Nam (Confederate) – được xem là biểu tượng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ – đưa ra những tuyên bố mang tính kỳ thị.

 

Vụ tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có mục sư Clementa Pinckney (41 tuổi), đang tham gia buổi cầu nguyện tại ầu nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal.

 

Đám tang của vị mục sư này đã được tổ chức vào hôm 26.6. Tham dự đám tang này có TT Obama Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joe Biden cùng hàng ngàn người khác.

 

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn về cái chết của 9 người dân vô tội, đồng thời kêu gọi người dân bài trừ vấn nạn đàn áp và phân biệt chủng tộc.

 

Cuối bài phát biểu của mình, ông Obama đột ngột hát vang bài thánh ca “Amazing Grace” (tạm dịch: Ân điển diệu kỳ) do một cựu nô lệ viết từ thế kỷ 18 khi người này cải sang đạo Thiên chúa giáo và gắn liền với cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi. Kế đến, các bộ trưởng ngồi phía sau ông Obama cũng đứng dậy cất theo lời bài hát cùng khoảng 5,500 giáo đồ phía dưới sau vài giây sửng sốt.

 

Sau khi bài hát kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ gọi to tên của 9 nạn nhân thiệt mạng ở Charleston và được mọi người đồng thanh hưởng hứng.

 

Giáo sư David Rivers (68 tuổi), người có mặt trong đám đông đang tỏ ra phấn khích vì sự xuất hiện của tổng thống Mỹ, cho biết bài phát biểu của ông Obama có sức lan tỏa “cực kỳ mạnh mẽ”. “Giống như là một Đức Cha Obama vậy” – ông Rivers nhận xét.

 

Ngay cả những người ở bên kia chiến tuyến chính trị của ông Obama cũng xúc động. “Tôi là người trung thành với Đảng Cộng hòa nhưng bài phát biểu làm tôi rơi nước mắt mấy lần. Và tôi không hề xấu hổ khi thú nhận điều ấy” – ông Andrew Smith, cư dân Charleston, nói về bài phát biểu mà Reuters nhận xét là “đáng nhớ bậc nhất” trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

 

Sự kiện ở Charleston đụng chạm đến những vấn đề thiết thân của ông chủ Nhà Trắng, trong đó có kiểm soát súng, phân biệt chủng tộc.

 

Theo NLĐ