Viên phi công bị Nga cáo buộc bắn rơi máy bay MH17 đã tự sát

20 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Hiện trường chiếc MH17 bị bắn rơi. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 18.3, Đại úy Vladislav Voloshin (29 tuổi), một viên phi công quân sự Ukraine, bị Nga cáo buộc bắn rơi chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 hồi năm 2014 vừa tự sát.

Chiếc Boeing 777 đang trên lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan, tới Mã Lai thì bị bắn rơi lúc bay ngang qua bầu trời Ukraine vào tháng 7.2014. Toàn bộ 298 người đi trên MH17 đã thiệt mạng sau sự kiện này, với đa số nạn nhân là công dân Hà Lan. 80 nạn nhân là trẻ em.

Một đội điều tra của Hà Lan đã ra kết luận rằng chiếc máy bay bị bắn rơi bởi một quả tên lửa Buk được mua từ Nga. Họ cũng cho rằng lực lượng ly khai có thể đã bắn chiếc máy bay vì tưởng nhầm nó là máy bay quân sự.

Phi công Voloshyn, người bị Nga cáo buộc bắn rơi MH17, vừa tự sát. East2west news

Tuy nhiên Nga đã bác bỏ việc có liên quan tới sự kiện này và đổ lỗi cho Vladyslav Voloshyn, viên phi công đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượn gly khai. Báo chí Nga cũng nói rằng Voloshyn được trao tặng huy chương trong ngày MH17 bị bắn rơi. Voloshyn dĩ nhiên đã bác bỏ cáo buộc còn chính quyền Ukraine thì bênh vực, gọi anh là người hùng.

Theo Sputnik, Vladislav Voloshin đã tự tử bằng một khẩu súng lục tại nhà vào hôm qua 18.3. Thông cáo của cảnh sát thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine, cho biết, vợ của viên phi công này đã nghe thấy tiếng súng nổ và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, Voloshin đã tử vong trên đường vào viện.

Thân nhân Voloshyn nói với báo chí địa phương rằng anh đã bị trầm cảm trước khi tự sát, có lẽ vì gặp nhiều vấn đề trong công việc. Sau vụ MH17, Voloshyn đã xuất ngũ và đang quản lý một sân bay tại thị trấn Mykolaiv nằm cạnh Hắc Hải. Cảnh sát Ukraine hiện đã mở một cuộc điều tra hình sự vào vụ tự sát của Voloshyn.