Ý tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ sập cầu

19 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Tổng giám mục Angelo Bagnasco (phải) ban phước cho linh cữu trong lễ quốc tang các nạn nhân vụ sập cầu Morandi hôm 18.8.2018. Photo Courtesy: Reuters

Gia đình nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu ở thành phố Genoa từ chối tham gia lễ tang do chính quyền tổ chức tại tòa thị chính.

Đám đông tụ tập bên trong một trung tâm triển lãm được bài trí thành nhà nguyện đặt quan tài phủ hoa và ảnh của các nạn nhân, dù một số gia đình nạn nhân tuyên bố tẩy chay lễ quốc tang, theo AFP.

“Tôi mất đi một người bạn, nhưng tôi đến đây để cầu nguyện cho tất cả nạn nhân”, người dân địa phương Nunzio Angone cho hay.

Thân nhân của các nạn nhân an ủi lẫn nhau quanh 19 linh cữu. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cậu bé 8 tuổi thiệt mạng cùng cha mẹ khi đang chuẩn bị bắt phà sang nghỉ ở đảo Sardinia.

“Tôi không quen biết ai thiệt mạng trong sự cố cầu sập này, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng thương tiếc. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra”, Claudio Castelarro, 73 tuổi, một người dân ở Genoa, nói.

17 gia đình nạn nhân từ chối tham dự buổi lễ, cho rằng lễ tang cần diễn ra trong không khí riêng tư, đồng thời giận dữ yêu cầu chính quyền phải chịu trách nhiệm với thảm họa, coi “sự xuất hiện của các chính trị gia là nỗi hổ thẹn”.

“Nhiều người không muốn tham gia buổi lễ. Tôi hiểu tâm tư của họ”, Cha Mauro Brezzo, giáo sĩ của bệnh viện San Martino, Genoa, trả lời giới truyền thông Ý.

Tổng thống và Thủ tướng Ý cũng tham dự. Lực lượng cứu hỏa xác nhận số người chết trong thảm họa ngày 14/8 là 39, trong đó có trẻ em. Đám đông bày tỏ tiếc thương khi linh mục đọc tên từng nạn nhân đã được tìm thấy, cũng như những nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính mới phát hiện vào sáng nay. Truyền thông địa phương đưa tin đó là thi thể của một gia đình ba người, gồm một bé gái 9 tuổi.

“Cầu Morandi sập khiến trái tim người dân Genoa đau đớn. Nỗi đau này khắc cốt ghi tâm”, Tổng giám mục Angelo Bagnasco nói trong buổi lễ. Những người tham dự hát vang bài “Thánh Allah vĩ đại” cầu nguyện cho hai nạn nhân theo đạo Hồi.

Tổng thống Mattarella xúc động khi nói về thảm kịch “không thể chấp nhận”. “Những người tới đây đều đi qua cây cầu này. Bản thân tôi cũng đi qua cây cầu đó rất nhiều lần, gần đây cũng mới đi”, ông nói. “Tôi hứa sẽ nghiêm túc điều tra tai nạn này”.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết số người chết trong thảm kịch sập cầu Morandi đã tăng lên 42 người. Hiện không có người mất tích, mặc dù các nhân viên cứu hộ cảnh báo sẽ tìm thấy nhiều thi thể hơn.