Đội trưởng Sergio Ramos quyết dứt áo ra đi

27 Tháng Năm, 2019 | Tin thể thao
Ramos gắn bó với thành công của Real Madrid suốt 15 năm qua. Photo Courtesy: Reuters

Cuộc họp kín với ông bầu Florentino Perez được giấu kín suốt 2 tuần trước khi báo chí Tây Ban Nha loan tin trung vệ Sergio Ramos đề đạt ý định ra đi ngay mùa hè này.

Đây thực sự là một tin chấn động đối với các CĐV, đặc biệt nhắm vào HLV trưởng Zinedine Zidane, người ấp ủ tham vọng tái cấu trúc quyết liệt Real Madrid sau một mùa giải trắng tay ở cả La Liga lẫn đấu trường Champions League.

Ông bầu tỉ phú Florentino Perez đã tuyên bố sẵn sàng chi đậm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè với hàng loạt ngôi sao lớn được nhắm đến như Eden Hazard, Kylian Mbappe, Christian Eriksen hay Paul Pogba… Tuy nhiên, khi chưa chốt thành công bản hợp đồng “bom tấn” nào, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã phải đối mặt với nguy cơ mất đội trưởng Sergio Ramos.

Hai tuần trước, Ramos đã mời Florentino Perez đến nhà, gặp gỡ và trò chuyện với cha, anh trai của anh cùng với người đại diện Rene. Ramos đã thẳng thắn đề đạt nguyện vọng được rời Real Madrid khiến vị chủ tịch CLB không khỏi ngạc nhiên. Cuộc bàn thảo riêng giữa hai người sau đó đi đến kết luận, đôi bên sẽ tiếp tục trao đổi kỹ về vấn đề này để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

Lý do khiến Ramos muốn ra đi không được tiết lộ bởi ít nhất mối quan hệ giữa anh và HLV Zinedine Zidane khá ổn. Tuy vậy, theo thăm dò của truyền thông Tây Ban Nha, “đại ca” của đội bóng Hoàng gia không bằng lòng với cách xử sự của chính ông bầu Perez, người nặng lời chỉ trích các cầu thủ Real Madrid, quát tháo họ ngay trong phòng thay đồ sân Bernabeu sau khi bị đánh bại 1-4 bởi Ajax Amsterdam và bị loại khỏi Champions League với tư cách đương kim vô địch. Trận lượt về này, Ramos không được ra sân vì đã nhận đủ số thẻ phạt từ lượt đi.

Khi đó, Chủ tịch Perez đã lao vào phòng thay đồ của Real và miệt thị đội bóng của mình không tiếc lời. Chính thủ quân Ramos khi ấy đã dũng cảm bênh vực các đồng đội và “bật” lại người đứng đầu Real để tuyên bố thẳng thừng anh sẵn sàng rời đội bóng thủ đô Madrid khi niềm tin và động lực phấn đấu đã cạn kiệt.

Theo hàng loạt tờ báo như AS, Marca, El Pais và ABC, Perez thậm chí còn dọa tống cổ trung vệ mang áo số 4 khỏi sân Santiago Bernabeu ngay lập tức. Về phần mình, Ramos cũng chẳng vừa khi thản nhiên đáp trả: “Thế ông cứ việc trả tiền đền bù hợp đồng, tôi sẽ rời khỏi đây ngay! Tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ và phá hủy hết những điều sau lưng mình, cả CLB này và cả ông.”

Ramos hiện vẫn đang còn hợp đồng tới năm 2021 với Real Madrid, nhưng muốn ra đi để tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp, sau rất nhiều những lời chỉ trích vê mùa giải tồi tệ của “Kền kền trắng”.

Theo tờ Daily Mail, mức phí giải phóng hợp đồng của trung vệ 33 tuổi người Tây Ban Nha với “Los Blancos” lên tới 800 triệu bảng, nhưng anh có thể ra đi với mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều nếu Real cho phép tương tự thương vụ Cristiano Ronaldo sang Juventus hè năm ngoái.

Nguồn tin từ El Chireduito (Tây Ban Nha) cho hay, chính Ronaldo cũng đang khuyên Juve nên nhanh chân chiêu mộ Ramos – người đồng đội cũ anh có quan hệ rất tốt thời còn ở Real.

Tổng hợp