Đội tuyển Đức lội ngược dòng đánh bại Thụy Điển ở những phút bù giờ

24 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Kroos đã có màn đá phạt không thể chê giúp Đức lội ngước dòng thành công. Photo Courtesy: Reuters

Bị thủng lưới trước hệt như khi đối đầu với Mexico, tuyển Đức vẫn kiên cường chiến đấu cho đến tận phút cuối cùng với phần thưởng là chiến thắng 2-1 hết sức quan trọng trước Thụy Điển, thắp lại hy vọng tại World Cup 2018.

Đúng như dự báo của giới chuyên môn, HLV Joachim Loew quyết định mạnh tay “trảm” hàng loạt trụ cột, những người thi đấu kém cỏi ở trận ra quân trước Mexico, trong đó có các ngôi sao Mesut Ozil, Sami Khedira, Mats Hummels và cả Marvin Plattenhart. Sự thay đổi nhân sự như một lời tuyên chiến với Thụy Điển bằng lối chơi tấn công trước nhằm tìm kiếm 3 điểm đầu tiên.

Liên tục trong những phút đầu trận, các chân sút Đức thay nhau vây hãm và bắn phá khung thành của thủ môn Robin Olsen. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn là điều cần bàn về hàng công nhà đương kim vô địch World Cup, một khi đội bóng này đã tung ra tổng cộng 26 cú sút nhưng không ghi nổi bàn nào vào lưới Mexico vài ngày trước. Việc thiếu vắng Mat Hummels do chấn thương càng làm cho mọi thứ thêm khó khăn khi người thay thể là Rudiger lại quá non kinh nghiệm.

Có đến hai lần trong các đợt phản công từ Thụy Điển, các cầu thủ Đức bị cho “hít khói”. Và đến lần thứ ba thì họ đã phải trả giá.

Tấn công thiếu hiệu quả, Đức thậm chí còn nhiều lần phải đối mặt với các pha phản công đầy tốc độ của đối phương. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng ở phút 32. Ở khu vực không xa khung thành đội nhà và cũng không bị ai theo kèm, Kroos lại có đường chuyền hỏng vô duyên vào chân đối thủ.

Chỉ mất có hai đường chuyền, bóng đã đến được vị trí của Toivonen trong vòng cấm. Anh bình tĩnh xử lý đưa bóng vượt qua tầm với của Neuer ghi bàn cho Thụy Điển. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Thụy Điển đã chơi đấu đầy quả cảm nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Photo Courtesy: Reuters

Sang hiệp 2, ông Low quyết định thay người thì đưa tiền đạo Mario Gomez vào sân. Cùng với đó là sự thay đổi chiến thuật, khi họ tiếp cận khung thành của Thụy Điển từ những pha bóng sệt nhiều hơn.

Điều này mang đến dấu hiệu khởi sắc thấy rõ, khi chỉ mất có 3 phút của hiệp 2 họ đã có được bàn gỡ. Người thoát xuống bên cánh trái là Timo Werner thực hiện một đường căng ngang ngược về cho tuyến hai. Reus từ xa âm thầm lao lên dứt điểm bằng đầu gối khiến thủ thành Olsen chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Nhìn ra điểm yếu của đối phương, Die Mannschaft tiếp tục khai thác sâu vào hai cánh và tạo ra được vô số cơ hội. Không chỉ Werner bên cánh trái, Kimmich bên cánh phải cũng không ít lần tạo ra sóng gió khiến hàng phòng ngự Thụy Điển tỏ ra long ngóng.

Thế nhưng giữa lúc những đợt lên bóng chưa thành công, tuyển Đức lại phải rơi vào thế bất lợi khi Boateng nhận thể vàng thứ hai ở phút thứ 82 và rời sân. Dù vậy, Đức vẫn là những người nắm giữ thế trận do họ không còn gì để mất.

Và thành công đã ở rất gần với họ khi Gomez và Brandt có các pha dứt điểm khó bị thủ môn Olsen và cột dọc từ chối bàn thắng. Nhưng rồi mọi công sức của họ cũng được đền đáp xứng đáng.

Phút 90+5, tuyển Đức được hưởng quả đá phạt sát biên phải. Kroos phối hợp nhanh với Reus rồi tung cú dứt điểm ở góc cực hẹp mang về bàn thắng quý như vàng cho tuyển Đức.

Chiến thắng này chưa thể mang về suất đi tiếp, nhưng chắc chắn tạo được đà tinh thần không nhỏ cho họ trước lượt trận quyết định gặp Hàn Quốc.