Harry Kane lập ‘cú đúp’ giúp tuyển Anh chiến thắng phút bù giờ

19 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Harry Kane đã lập cú đúp giúp Anh nhọc nhằn vượt qua Tunisia với tỉ số 2-1. Photo courtesy: Reuters

Đội tuyển Anh đã có một trận đấu đầy kịch tính và vất vả trước Tunisia khi chiến thắng chỉ đến với Tam sư ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu nhờ cú đánh đầu cận thành của Harry Kane nâng tỷ số lên 2-1. Tiền đạo trẻ đã có một ngày thi đấu bùng nổ với cú đúp giúp tuyển Anh nhọc nhằn giành 3 điểm ở trận đầu ra quân.

Lần đầu tiên ra sân với màu áo đỏ, quần đỏ (đây là trang phục đã giúp Tam sư vô địch World Cup 1966), sau mấy chục năm trung thành với trang phục trắng truyền thống cho thấy hy vọng và quyết tâm của đội tuyển Anh ở kỳ World Cup lần này. Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân Volgograd Arena trong trận đấu mở màn với Tunisa cho thấy, màu áo đấu chỉ đem lại may mắn chứ không làm nên sức mạnh cho đội tuyển Anh.

Thể hiện tư thế ở “cửa trên” và sự áp đặt lối chơi lên đối phương ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, thầy trò của của huấn luyện viên Gareth Southgate đã có bàn thắng sớm ngay ở phút 11 của trận đấu. Từ quả phạt góc của Ashley Young, Stones bật rất cao đánh đầu buộc thủ môn của Tunisia cản phá. Harry Kane lập tức băng vào đá bồi dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Anh trong sự vui mừng cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trên khán đài sân vận động Volgograd Arena.

Bị thua sớm, Tunisia còn thiệt thòi về lực lượng khi thủ thành Hassen dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Lingard trước thời điểm tuyển Anh ghi bàn. Người vào thay cho Hassen là Farouk Ben Mustapha đã bắt khá chắc tay trong những pha dứt điểm sau đó của tuyển Anh.

Sau khi có bàn thắng đầu tiên, tuyển Anh không còn chơi tấn công “hào sảng” như thời điểm đầu trận. Vậy nhưng tuyển Anh vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội gia tăng cách biệt. Lingard là cầu thủ thi đấu xông xáo và có nhiều cơ hội ghi bàn nhất của tuyển Anh trong hiệp 1.

Ngoài tình huống đầu trận, Lingard còn có pha dứt điểm chạm cột dọc trong thế đối mặt thủ thành Mustapha hay cú sút chỉ cách khung thành 10m chạm vào người hậu vệ Tunisia ra ngoài. Những tưởng bàn thắng thứ hai đến với người Anh chỉ là chuyện sớm muộn thì bất ngờ người Anh lại tự làm hại mình.

Phút 35, trong một tình huống treo bóng không có gì nguy hiểm của cầu thủ Tunisia, Kyle Walker lại vung tay vào mặt Ben Youssef một cách không cần thiết. Trọng tài chính người Colombia ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Cầu thủ Tunisia ăn mừng sau khi gỡ hòa cho đội tuyển từ chấm phạt đền. Photo Courtesy: Reuters

Trên chấm phạt đền, Sassi dù gương mặt rất căng thẳng nhưng vẫn sút bóng chính xác vào góc xa san bằng tỉ số 1-1 cho Tunisia. Sức trẻ của Anh đã giúp họ nhập cuộc đầy nhiệt huyết nhưng cũng chính sức trẻ lại khiến họ tự làm khó mình.

Những phút đầu hiệp 2, tuyển Anh chủ động tăng sức ép về phía khung thành của Tunisia nhưng rước một hàng phòng ngự chắc chắn, luôn theo sát cảu các cầu thủ châu Phi, tuyển Anh bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Ben Mustapha. Cơ hội đến với thầy trò của của huấn luyện viên Gareth Southgate ở phút thứ 79 khi Young thực hiện cú sút phạt ở khoảng cách chỉ 20m nhưng hậu vệ của MU đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Tunisia.

Cơ hội tiếp tục bị bỏ lỡ . Các khán giả trung thành của Tam sư đã bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa đáng thất vọng của tuyển nhà thì đúng vào phút bù giờ thứ 2, Từ quả phạt góc của đồng đội, Maguire bật cao đánh đầu chiến thuật để Harry Kane đánh đầu nối cận thành tung lưới Tunisia nâng tỷ số 2-1 lên cho đội tuyển Anh. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng nhọc nhằn trước Tunisia, tuyển Anh tạm thời có 3 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng G, sau đội tuyển Bỉ có cùng số điểm nhưng có hiệu số bàn thắng cao hơn.

Tổng hợp