Nhờ công nghệ VAR, Úc cầm hòa Đan Mạch trong trận cầu tẻ nhạt

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Cầu thủ áo số 10 Christian Eriksen đã giúp Đan Mạch vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trừ tình huống ghi bàn đẹp mắt của ngôi sao câu lạc bộ Tottenham Christian Eriksen, trận cầu giữa Đan Mạch và Úc thật sự tẻ nhạt. Đan Mạch dù được đánh giá nhỉnh hơn Úc nhưng vẫn không thể mang về 3 điểm, kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1.

Sau tiếng còi khai cuộc, Đan Mạch tràn sang phần sân tuyển Úc vào tạo ra áp lực rất lớn về phía khung thành thủ môn Ryan.Trong thế trận như vậy, tuyển Úc đã không thể đứng vững.

Phút thứ 7, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Joergensen xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đội đội. Sau một nhịp khống chế, Joergensen đã có đường chuyền ngược lại rất đẹp cho Christian Eriksen từ tuyến hai băng lên tung cú vô-lê bằng chân phải hạ gục thủ môn Ryan, mở tỉ số Đan Mạch.

Sau khi có bàn vượt lên, Đan Mạch chơi có phần chùng xuống. Nhờ vậy, Úc có cơ hội vùng lên. Tuy nhiên, phải nhờ đến tình huống cố định, đại diện châu Á mới tìm được bàn gỡ hòa.

Cầu thủ Úc ăn mừng sau bàn gỡ hòa. Photo Courtesy: Reuters

Phút 35, trọng tài đã cho dừng trận đấu để xem lại VAR sau tình huống đá phạt góc của Úc trước đó. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài đã cho Úc được hưởng quả penalty vì tiền vệ Yurary đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, tiền vệ Mile Jedinak đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Schmeichel, quân bình tỉ số 1-1 cho Úc.

Sau trận, HLV Đan Mạch A.Hareide cho biết: “Cầu thủ của tôi trông có vẻ mệt mỏi, ngay cả khi tôi tung dự bị vào sân để tăng thêm năng lượng cho cả đội. Chúng tôi dùng quá nhiều sức nhưng đây là World Cup, khắc nghiệt. Úc là đội có tổ chức tốt, giỏi và Pháp may mắn thắng họ 2-1. Chúng tôi chỉ mất bóng quá nhiều và thường có nhiều quyết định thiếu sáng suốt”.

Trong khi đó, HLV Van Marwijk của Úc thốt lên: “Lẽ ra chúng tôi đã thắng. Giống như trận gặp Pháp. Tôi thất vọng nhưng tự hào và lẽ ra giành không chỉ 1 điểm mà phải là 4 điểm sau 2 lượt. Chúng tôi còn thiếu một miếng ghép để trở nên tốt hơn. Giờ đây, cả đội phải tập trung và Peru rồi chờ đợi.

Sau 2 lượt đấu, Đan Mạch đang có lợi thế khá lớn về việc giành vé đi tiếp vào vòng trong nhưng cứ phải trông chờ vào sự tỏa sáng của một ngôi sao như Christian Eriksen thì họ khó có khả năng tiến xa ở World Cup lần này.