Quả phạt đền oan nghiệt, Juventus ngược dòng bất thành trước Real Marid

12 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Buffon đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi tranh cãi quyết liệt pha bóng phạt đền. Photo courtesy: Reuters

Quả phạt đền cùng với chiếc thẻ đỏ mà thủ thành Buffon phải nhận trong những phút đá bù giờ, đội quân Juventus đã không thể ngược dòng thành công của trận lượt về ở Champions League.

Trận đấu chỉ được cộng thêm 3 phút bù giờ và cho đến tận thời điểm ấy, chẳng người hâm mộ Real Madrid nào hy vọng đến một khoảnh khắc xoay chuyển tình thế của đội bóng chủ sân Bernabeu. Trọn 90 phút trận tứ kết lượt về, các cầu thủ Real Madrid gần như chẳng còn là chính mình so với màn trình diễn trên cả tuyệt vời trước đó một tuần.

Vắng trung vệ Sergio Ramos vì thẻ phạt, hàng thủ đội chủ nhà bị đối phương mặc tình hành hạ mà 3 bàn thua chưa phản ánh hết sự yếu ớt, nhu nhược. Hậu vệ 21 tuổi Jesus Vallejo chẳng nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội và đây chính là “tử huyệt” mà các chân sút Juventus tập trung khai thác. Mới phút thứ 2, Vallejo không theo nổi Mario Mandzukic, để tiền đạo người Croatia bật cao đánh đầu nối đường chuyền của Sami Khedira, không cho thủ thành Keylor Navas có cơ hội cản phá.

Chỉ 5 phút sau, Douglas Costa có pha căng ngang hiểm hóc, buộc Navas phải vất vả cản phá. Bóng đến chân “cố nhân” Gonzalo Higuain và tiền đạo người Argentina tung chân đá bồi, bóng tìm đúng người thủ môn của Real Madrid! Đội chủ nhà hiểu rõ số phận của đồng hương Barcelona một ngày trước đó nên rất tích cực tấn công.

Gareth Bale có pha dứt điểm bị thủ môn Gianluigi Buffon cản phá; Isco bị trung vệ Chiellini ngăn trở cú sút cận thành và cũng là Isco một lần đưa được bóng vào lưới Juventus nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 37, trong tình huống triển khai tấn công bên cánh phải, Stephane Lichtsteiner tạt bóng chính xác để Mandzukic “đè mặt” Dani Carvajal, đánh đầu không thể cản phá trước sự bất lực của thủ thành Navas.

Công việc cuối cùng của Ronaldo là chỉ cần ghi bàn từ chấm 11m sau khi Buffon rời sân. Photo courtesy: Reuters

Hàng loạt thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 chưa kịp mang lại sự khác biệt cho Real Madrid thì đội chủ nhà lại để thủng lưới lần thứ ba. Phút 61, thủ môn Navas bắt không dính quả tạt bóng của Douglas Costa và Blaise Matuidi không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước khung thành bỏ trống.

3-0 cho Juventus và tổng tỉ số hai lượt trận lúc này đã là 3-3, một tỉ số khó tin ngay tại “chảo lửa” Bernabeu, nơi thiêu cháy tham vọng của rất nhiều đối thủ tên tuổi tại châu Âu.

Real Madrid cuống cuồng tràn lên tấn công dữ dội nhưng hàng thủ Juventus lạnh lùng hóa giải mọi tình huống bóng, mọi cú sút từ nhiều vị trí khác nhau với quyết tâm đưa cuộc đối đầu vào hai hiệp phụ. Phút 90+3, từ pha đánh đầu chuyền bóng ngang của Ronaldo cho Lucas Vasquez, hậu vệ kỳ cựu người Morocco Mehdi Benatia chọn giải pháp ngăn cản từ phía sau hết sức khó hiểu.

Tuy nhiên, tình huống ấy hoàn toàn chưa đủ để trọng tài Michael Oliver có thể chỉ tay vào chấm 11m bởi Benatia đã chạm chân vào bóng trước khi ập vào người Vazquez, như nhận định của chuyên gia trọng tài Eduardo Iturralde của nhật báo AS (Tây Ban Nha).

Thủ môn đội trưởng Gianluigi Buffon nhận luôn thẻ đỏ trực tiếp do lỗi phản ứng quyết liệt pha bóng này. Trên chấm 11m, Ronaldo tung cú sút cực mạnh và đủ hiểm để đánh bại thủ môn dự bị Wojciech Szczesny, ấn định tỉ số 1-3 trận lượt về và tỉ số chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận, đưa Real Madrid vào bán kết lần thứ ba liên tiếp.