Tottenham bại trận trên sân King Power mất cơ hội thăng bậc

29 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Tottenham bại trận trên sân King Power. Photo Courtesy: Reuters

Trận đấu sớm vòng 14 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 29.11 trên sân King Power có kết quả bất ngờ khi Leicester tìm lại bản sắc và đá như “lên đồng” khiến cơ hội bám đuổi nhóm đầu bảng của Tottenham vụt tắt.

Tottenham đang trình diễn hai bộ mặt tương phản. Họ thi đấu tưng bừng ở đấu trường C1 châu Âu và sớm giành vé vào vòng trong với ngôi đầu bảng H trước một vòng đấu, nhưng ở đấu trường quốc nội lại có một Spurs hoàn toàn khác, dường như thầy trò HLV Pochettino có dấu hiệu hụt hơi.

Trong 4 trận gần nhất, Tottenham chỉ giành chiến thắng 1 lần, là chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số 1-0 trên sân nhà trước Crystal Palace. Còn lại, họ thúc thủ trước M.U (0-1), Arsenal (0-2) và cuối tuần qua, họ vừa hòa West Brom trong trận đấu vô cùng thất vọng.

Thế nhưng, rạng sáng nay “Bầy cáo” đã thể hiện màn trình diễn hết sức ấn tượng với đối thủ đang nằm trong Top 6. Bằng lối đá pressing, Leicester liên tục tạo áp lực mãnh liệt lên phần sân của đối phương. Lần lượt các bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 do công Jamie Vardy với bàn mở tỷ số từ cú dứt điểm điệu nghệ sau đường kiến tạo của Albrighton và siêu phẩm của Mahrez với cú cứa lòng làm tung nóc lưới.

Sau nhiều cơ hội tìm bàn gỡ lần lượt trôi qua trước mũi giày các ngôi sao Alli, Kane hay Sissoko, đến phút 79, Harry Kane mới có pha lập công để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho “gà trống”.

Nhận thất bại 1-2 chung cuộc, Tottenham coi như đã hết cơ hội vô địch mùa này với trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa. Trong khi với Leicester, đội bóng này đã vươn lên vị trí thứ 9 với 17 điểm.

Trận đấu diễn ra sau đó giữa chủ nhà Watford và M.U có kết quả 4-2 nghiêng về đội khách. Với 2 bàn thắng trong vòng 6 phút của A.Young, mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho M.U và đến phút 32, Martial kết thúc gọn gàng sau đường chuyền nhanh của Lukaku.

Trận đấu sớm được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi M.U dẫn trước 3 bàn, Quỷ đỏ khá thong dong ở hiệp 2 và chủ nhà có 2 bàn gỡ trước khi Lingard có màn solo đẹp mắt từ sân nhà, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho thầy trò Mourinho.

Tổng hợp