Wolves 2-1 Liverpool: The Kop bị loại cay đắng ở FA Cup

09 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Liverpool thua đắng trước Wolves ở trận ra quân tại FA Cup

Với các bàn thắng của Jiminez và Neves, Wolves đã tạo nên một cơn địa chấn ngay ở vòng ba FA Cup khi họ đánh bại Liverpool với tỉ số 2-1. Thất bại này khiến Liverpool đã thua liền hai trận gần nhất ở mọi mặt trận.

HLV Klopp có vẻ “khinh địch” khi để Liverpool ra sân với đội hình với nhiều cầu thủ dự bị khi đội bóng này làm khách trên sân của Wolves ở trận đấu cuối cùng của vòng 3 FA Cup. Bộ ba Mane, Salah và Firmino đều được nghỉ ngơi

Việc thay đổi đội hình khiến Liverpool chơi rất bế tắc, họ kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đội chủ nhà nhưng lại hiếm khi có được một đợt tấn công. Khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được vài phút, trung vệ Dejan Lovren đã gặp chấn thương và không thể thi đấu. Klopp đã phải tung hậu vệ mới 16 tuổi người Hà Lan, Ki-Jana Hoever, vào sân để thế chỗ cho trung vệ người Croatia.

Với đội hình khá chắp vá, Liverpool vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng lại bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 38. Người mang băng đội trưởng ở trận đấu này, tiền vệ kỳ cựu James Milner đã mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Sau đường chuyền của Moreno, Milner lóng ngóng để mất bóng tạo điều kiện cho Wolves tổ chức phản công nhanh. Tiền đạo Diogo Jota nhanh chân cướp được bóng rồi chuyền cho Jimenez ở tư thế trống trải. Tiền đạo người Mexico qua vài nhịp tăng tốc đã đối mặt với Mignolet và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Sau bàn thua bất ngờ, Liverpool vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng với nhiều cầu thủ dự bị trong đội hình, The Kop đã gặp khó trong việc triển khai tấn công. Tuy vậy, họ cũng có được điều mình cần ở ngay đầu hiệp 2.

Ngay đầu hiệp hai, Origi tỏa sáng để đem về bàn thắng quân bình 1-1 cho Liverpool, đáng tiếc hi vọng lội ngược dòng vừa nhen lên đã bị tắt ngúm. Chỉ bốn phút sau khi Liverpool gỡ hòa, Wolves lại vượt lên với bàn thắng tuyệt phẩm của Neves.

Giữa hiệp hai, nhận thấy học trò chơi không ổn, Klopp quyết định đưa Salha và Firmino vào sân để làm mới sức công cho đội khách. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn, hai ngôi sao hàng đầu của Liverpool đã không thể kéo đội bóng của họ khỏi thất bại. Mặc dù tấn công mạnh mẽ hơn khá nhiều so với hiệp một, song kết quả Liverpool đã không thể ghi bàn.

Thất bại trước Wolves khiến Liverpool là đội bóng duy nhất trong tốp 6 Premier League hiện nay bị loại ngay vòng đầu FA Cup. Không những vậy, Liverpool còn phải gánh chịu trận thua thứ hai liên tiếp ở mọi mặt trận, giữa tuần trước họ đã thua Man City ở vòng 21 Premier League và bị chính đối thủ này rút ngắn khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng xuống 4 điểm.

Từ vị trí khá thoải mái ở một tuần trước đây, Liverpool giờ đang chịu nhiều sức ép lớn khi họ đã không thành công trong những trận đấu gần đây. Giờ đây The Kop sẽ phải tập trung toàn bộ sức lực vào Premier League, tháng sau sẽ thêm cả Champions League.

Tổng hợp